
Yêu người con gái mới chia tay người yêu phải làm thế nào để chinh phục được trái tim họ...?
Mình quen biết cô ấy gần một năm.Nhưng gặp nhau không bao giờ nói chuyện với nhau ( lúc đó mình cũng biết cô ấy đang có người yêu) Cho tới gần đây mình bắt đầu nói chuyện và tiếp cận cô ấy nhiều hơn..Mình thấy nói chuyện với cô ấy rất vui và có vẻ hợp nhau.(Cũng có mấy lân mình tới phòng trọ cô ấy nấu ăn..vv Nói chung mình thấy cô ấy vui và thoải mái ) và quan trọng mình được biết cô ấy mới chia tay người yêu được hơn một tháng nay.Mình vừa mừng vừa lo, không biết minh thổ lộ tình cảm bấy lau nay mình dành cho người ấy có được chấp nhận không? Hay nếu được chấp nhận thì mình cũng chỉ là người lấp chỗ trống khi cô ấy cô đơn. Mình và cô ấy còn gần một tháng để gặp nhau thôi vì cô ấy phải về trên nhà thực tập. Bạn bè mình người thì nói nên nói rõ tình cảm của mình dành cho cô ấy đi.người thì nói khi nào đi về nhà thực tập thì nói.
Ngày hôm qua lúc chiều mình lên xóm trọ của cô ấy định gặp mặt nói chuyện,thấy cô ấy có chuyện gì không vui.Mình cũng không tiện hỏi,và nhắn tin ra về.Đêm mình khó ngủ quá nên đã nhắn tin nói là cần tâm sự cho cô ấy nghe ( vì mình đang có chuyện buồn khó sử quá, không biết tâm sự với ai)Nên muốn tìm tới cô ấy tâm sự giãi bày nỗi buồn của mình và mong tìm được sự đồng cảm. Sáng ra mình thấy cô ấy nói anh đừng nhắn tin như vậy,mình chưa la gì của nhau.anh đừng có nói những lời nặng nề như vậy ( mình nhắn tin trong đó có 1 câu ý nói la đừng để anh một mình hãy tâm sự và nói với chuyện với anh nhé) Cô ấy nói thêm đừng nhắn tin nhiều cho em nữa,Ai cũng có một cuộc sống riêng. Sáng nay mình nhắn tin đúng 1 câu Ngốc Sorry...!
Giờ mình không biết nên làm như thế nào cả mình đang rất bối rối.Không biết người ta đang nghĩ gì.Và mình còn cơ hội và hy vọng không...? Hjx hjx hjx
Mọi người cho mình ý kiến nhé...Hoặc nhắn tin qua yahoo tuanduong_1988hn@yahoo.com Hay nt qua sô dt :0979 560 669
Thank you very muck....!

Vấn đề anh đặt ra đúng là rất đáng phải suy nghĩ. Cho dù mình rất yêu người đó, mà khi ở gần mình tâm trí họ lại mơ tưởng đến người khác thì đau lòng lắm.
Do đó, nếu ở trường hợp của tôi, người tôi yêu vừa chia tay người yêu thì tôi sẽ không để có quan hệ tình cảm với người ấy ngay đâu. Với tôi, trong tình yêu quan trọng nhất là mình có được tâm hồn của người đó chứ không phải là thể xác. Cố giữ người ta bên mình làm gì nếu họ không yêu mình.
Rõ ràng, mới chia tay người yêu, dù mối quan hệ đó sâu đậm hay hời hợt thì người ta vẫn còn lưu luyến. Nhất là với phụ nữ họ rất khó dứt ra khỏi mối quan hệ cũ. Do đó tốt nhất mình hãy để cho cô ấy một thời gian, để cô ấy quên người cũ rồi mình hãy trở thành bạn trai của cô ấy.
Làm như thế này thật ra cũng có một nguy cơ, đó là trong lúc mình tưởng cô ấy chưa quên được người cũ, thì có khi anh khác lại tán được cô ấy. Do đó mình cần phải tỉnh táo để biết lúc nào là thời điểm thích hợp để xáp vào.
Vậy mình sẽ làm gì trong khi chờ cô ấy quên người cũ? Đừng dại dột mà xa rời cô ấy nhé, cô ấy sẽ cho rằng bạn không quan tâm đến cô ấy, dù chỉ như một người bạn. Hãy đến nói chuyện với cô ấy, đưa đi chơi, đi ăn… Nhưng cũng nhớ, đừng tấn công cô ấy vào lúc này. Bởi vì cho dù cô ấy có chấp nhận, thì cũng là để lấp chỗ trống thôi. Hãy cứ để cô ấy coi bạn là một người bạn, một người bạn tốt, thân thiết, vui vẻ. Đến lúc nhận ra nỗi buồn cô ấy đã nguôi ngoai thì mình mới nên tán tỉnh cô ấy. Tôi cho rằng đây là cách làm hay nhất trong trường hợp này. Anh Hạnh có làm thế nào thì cũng nhớ chia sẻ cho anh em biết nhé, cả quy trình và kết quả để anh em học hỏi.

Nó không có một khung thời gian cố định nào cả em ạ. Với anh thì thích ai đó phát là phải tấn công luôn. Tấn công dồn dập tấn công cho những tình địch không kịp phòng thủ. Oánh nhanh thắng nhanh (mà anh nghĩ những thằng biết tán gái đều sẽ làm giống anh) chứ không có cái kiểu “chưa đủ điều kiện này nọ”. Còn nếu chưa thích được thì anh cũng mần cái kiểu ngần ngừ ậm ừ rồi bỏ đấy để các ẻm tự chán mà biết đường rút lui.