Câu hỏi

25/05/2013 08:03
Người con gái nào nhận quà của bạn trai là tự mang lấy nợ . Đôi khi món nợ đó thường được trả giá bằng cả cuộc đời mình . ( VIVARON )
các bạn thấy câu này có đúng không?
sao mình nghe mà ghê quá!
dohuongtra
25/05/2013 08:03
minhloc11
25/05/2013 08:03
thangloi
25/05/2013 08:03
duongnk
25/05/2013 08:03
galaxylx
25/05/2013 08:03
![[:-/]](/images/wys/yahoo_question.gif)
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
Danh sách câu trả lời (6)

cái đó còn tùy thuộc vào hên xui thôi,đúng thì cũng có đúng nhưng mà sai thì cũng có sai,co vay thì co trả đó la quy luật của tự nhiên,có vay ma quỵt đó là chuyện thường ngày thôi ha ha.chào nha

"của biếu là của lo, của cho là của nợ"( câu này của An Tiêm nè!)còn của tặng thì hỏng biết sao! ![[:-P]](/images/wys/yahoo_tongue.gif)
![[:-P]](/images/wys/yahoo_tongue.gif)

hix nói như bạn thì không có bạn gái nào chịu nhận quà bọn mình a ! như vậy thật là làm khó bọn mình. câu nói ấy chỉ đúng trong rất ít trường hợp thôi

![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)

Mình ko đồng tình với phát biểu trên cho lắm! Vì suy cho cùng thì trong thực tế cũng đã có 1 số trường hợp như vậy nhưng ko thể kết luận rằng: .."nhận quà của bạn trai là tự mang lấy nợ..". Chẳng lẽ phải mang nợ cái ghim tóc, cái khung ảnh hay một vài quyển sổ hay sao?
Nếu thực sự chị e đã xác định được tình cảm của mình rồi thì sẽ có những cân nhắc khi nhận quà sao cho hợp lý.
Nếu thực sự chị e đã xác định được tình cảm của mình rồi thì sẽ có những cân nhắc khi nhận quà sao cho hợp lý.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip