Câu hỏi

25/05/2013 08:02
Sao anh ấy lại làm thế với em
em và anh ấy quen nhau đã hơn 1 năm nay nhưng vì chúng em ở xa nhau nên thời gian dc ở gần nhau là rất hiếm.chỉ nói chuyện qua điện thoại là nhiều.những khi nói chuyện với anh ấy em rất vui và những lúc gặp anh ấy chúng em đã rất hạnh phúc bên nhau.những lần đầu gặp nhau em thấy anh ấy thật tuyệt vời đáng tin cậy ngay đến cầm tay em mà anh ấy còn ngượng ngùng càng làm cho em thêm tôn trọng và yêu anh nhiều hơn.nhưng mới đây khi em gặp anh ấy chúng em đang rất vui vẻ nhưng anh ấy lại muốn làm "chuyện ấy" với em,em ko đồng ý và anh cũng ko ép em nhưng anh ấy đã để lại cho em 1 sự hụt hẫng khó nói.em ko hề nghĩ rằng anh sẽ làm thế đối với em vì quan điểm của em về chuyện ấy trước khi kết hôn là ko thể dc vì em còn gia đình và những người xung quanh,anh cũng đã biết điều đó.tại sao anh lại lam thế với em, em luôn nghĩ rằng anh hiểu em và tôn trọng em nhưng vì sao lại như vậy.em biết mình cũng hơi cứng nhắc trong chuyện đó nhưng mỗi người 1 quan điểm về cuộc sống khác nhau.giờ đây em ko biết đối mặt với anh ấy thế nào nữa vì anh đã làm em buồn quá.em phải làm gì bây giờ hả mọi người,em phải làm gì với anh đây.giúp em với...
hoanganh
25/05/2013 08:02
Trả lời xong mình mới đọc cái này của bạn .
Mình không muốn nói bạn nên chia tay nhưng bạn đã quyết định vậy và mình cho là đúng .
Chúc bạn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình .
Bluestar
25/05/2013 08:02
quyen112
25/05/2013 08:02
tranquangvinh
25/05/2013 08:02
ML_112
25/05/2013 08:02
Danh sách câu trả lời (8)

Trích dẫn:
Từ bài viết của ngoisaotinhyeu_love
cảm ơn lời góp ý của các bạn rất nhiều.mình đã từng ước rằng sẽ tìm dc 1 người hiểu mình trân trọng mình và yêu mình thật sự chứ ko đòi hỏi gì ở mình khi còn đang yêu.mình cũng đã nghe rất nhiều chuyện nói rằng người con gái yêu hết mình đã trao cho người yêu tất cả để rùi phải nhận lại khổ đau.mình rất sợ điều đó và mình cũng sợ làm cho bo me thất vọng và làm hại chính danh dự thời con gái của mình.tuy anh ấy ko ép buộc mình nhưng hành động của anh ấy đã chứng tỏ mình và anh ấy ko cùng quan điểm trong cuộc sống,anh ấy suy nghĩ khác mình ko hiểu mình,những thứ anh ấy cần ko giống với mình.có lẽ mình sẽ rất đau khổ khi phải quên anh ấy nhưng nếu tiếp tục mình ko biết sẽ thế nào nữa vì 2 người ko họp nhau thì cũng sẽ ko đi đến kết quả gì.mình phải dần quên anh ấy thôi còn phải quên như thế nào mình cũng chưa biết nữa.quên 1 người là rất khó phải ko?
cảm ơn lời góp ý của các bạn rất nhiều.mình đã từng ước rằng sẽ tìm dc 1 người hiểu mình trân trọng mình và yêu mình thật sự chứ ko đòi hỏi gì ở mình khi còn đang yêu.mình cũng đã nghe rất nhiều chuyện nói rằng người con gái yêu hết mình đã trao cho người yêu tất cả để rùi phải nhận lại khổ đau.mình rất sợ điều đó và mình cũng sợ làm cho bo me thất vọng và làm hại chính danh dự thời con gái của mình.tuy anh ấy ko ép buộc mình nhưng hành động của anh ấy đã chứng tỏ mình và anh ấy ko cùng quan điểm trong cuộc sống,anh ấy suy nghĩ khác mình ko hiểu mình,những thứ anh ấy cần ko giống với mình.có lẽ mình sẽ rất đau khổ khi phải quên anh ấy nhưng nếu tiếp tục mình ko biết sẽ thế nào nữa vì 2 người ko họp nhau thì cũng sẽ ko đi đến kết quả gì.mình phải dần quên anh ấy thôi còn phải quên như thế nào mình cũng chưa biết nữa.quên 1 người là rất khó phải ko?
Trả lời xong mình mới đọc cái này của bạn .
Mình không muốn nói bạn nên chia tay nhưng bạn đã quyết định vậy và mình cho là đúng .
Chúc bạn hạnh phúc với sự lựa chọn của mình .

** Chào bạn !!! Mình rất tôn trọng và chia sẻ cùng bạn điều không vui , không đáng có này . Phần nào nó như thể 1 cái j` đó trà đạp nên nhân cách của bạn .
***
- Thực tế ra trong tình bạn và kể cả tình yêu cũng vậy , khoảng cách cũng nói lên nhiều điều . Có thể bạn đã rất tôn trọng và đặc biệt tin tưởng người đó nhưng qua câu chuyện này bạn nên có cái nhìn khác hơn đặc biệt là nhân cách của người đó . Biết đâu anh ta đã làm chuyện đó với 1 ai đó cũng như bạn . Bạn và anh ta ít gặp và chỉ liên lạc qua điện thoại là chủ yếu đúng không ??? Bạn cần hiểu thêm về người đó . Có thể những j` ban đầu chỉ là giả tạo ???
- Cần nói thêm rằng : bạn đã làm đúng và không có j` phải buồn vì điều đó . Đừng nghĩ mình cứng nhắc hay có lỗi khi không thể đáp ứng yêu cầu quá đáng đó . Hãy tự tin và bạn sẽ thấy tương lai vẫn ở phía trước dù có thể có , có thể không có người đó trong cuộc đời của bạn.
*** Chúc bạn hạnh phúc
***
****************** Bạn đã làm đúng ********************
- Thực tế ra trong tình bạn và kể cả tình yêu cũng vậy , khoảng cách cũng nói lên nhiều điều . Có thể bạn đã rất tôn trọng và đặc biệt tin tưởng người đó nhưng qua câu chuyện này bạn nên có cái nhìn khác hơn đặc biệt là nhân cách của người đó . Biết đâu anh ta đã làm chuyện đó với 1 ai đó cũng như bạn . Bạn và anh ta ít gặp và chỉ liên lạc qua điện thoại là chủ yếu đúng không ??? Bạn cần hiểu thêm về người đó . Có thể những j` ban đầu chỉ là giả tạo ???
- Cần nói thêm rằng : bạn đã làm đúng và không có j` phải buồn vì điều đó . Đừng nghĩ mình cứng nhắc hay có lỗi khi không thể đáp ứng yêu cầu quá đáng đó . Hãy tự tin và bạn sẽ thấy tương lai vẫn ở phía trước dù có thể có , có thể không có người đó trong cuộc đời của bạn.
*** Chúc bạn hạnh phúc

cảm ơn lời góp ý của các bạn rất nhiều.mình đã từng ước rằng sẽ tìm dc 1 người hiểu mình trân trọng mình và yêu mình thật sự chứ ko đòi hỏi gì ở mình khi còn đang yêu.mình cũng đã nghe rất nhiều chuyện nói rằng người con gái yêu hết mình đã trao cho người yêu tất cả để rùi phải nhận lại khổ đau.mình rất sợ điều đó và mình cũng sợ làm cho bo me thất vọng và làm hại chính danh dự thời con gái của mình.tuy anh ấy ko ép buộc mình nhưng hành động của anh ấy đã chứng tỏ mình và anh ấy ko cùng quan điểm trong cuộc sống,anh ấy suy nghĩ khác mình ko hiểu mình,những thứ anh ấy cần ko giống với mình.có lẽ mình sẽ rất đau khổ khi phải quên anh ấy nhưng nếu tiếp tục mình ko biết sẽ thế nào nữa vì 2 người ko họp nhau thì cũng sẽ ko đi đến kết quả gì.mình phải dần quên anh ấy thôi còn phải quên như thế nào mình cũng chưa biết nữa.quên 1 người là rất khó phải ko?

nếu anh ấy yêu bạn thì anh ấy sẽ thông cảm với bạn thôi nhưng có lẻ anh ấy muốn cho bạn cm vì 2 bạn ở xa nhau nhưng không nhất thiết phải dùng cách đó yêu nhau phải tin thông cảm với nhau,chúc bạn tìm thấy cái hạnh phúc của mình

Ngươi ta chỉ đặt vấn đề thôi. Chứ có cưỡng hiếp bạn đâu?
Tại bạn vớ vẩn wá. Quan trọng thì cũng đúng lúc. Chứ bạn có wen đến 1000thằng, mà 999 tốt nêu ý kiến thì bạn ko vui, còn 1 thằng ko nêu thì bạn lại iu thiết tha nhưng cưới xong rồi thì nó đối xử bạn như con chó. Thì cuối cùng bạn nghĩ sao?
Tại bạn vớ vẩn wá. Quan trọng thì cũng đúng lúc. Chứ bạn có wen đến 1000thằng, mà 999 tốt nêu ý kiến thì bạn ko vui, còn 1 thằng ko nêu thì bạn lại iu thiết tha nhưng cưới xong rồi thì nó đối xử bạn như con chó. Thì cuối cùng bạn nghĩ sao?
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip