
Phân vân giữa xe SHi 2012 và Vespa S i.e?
Như tiêu đề, e đang mốn tậu 1 chiếc nhưng phân vân giữa 2 con này. Các pro tư vấn giúp em nên chọn chiếc nào. Xét về sự tinh tế,độ bền và sự sang trọng. Con Sh thì em thấy cái đầu nó ko đẹp, phần đuôi ok. COn Vespa S thì ổn nhưng nó pé quá. Em thì cao 1m74 nặng 62kg. Các bác cho em vài lời khuyên. Thanks!!

Vespa bây giờ khác rồi em, Piaggio mới ra mắt động cơ 3 van thế hệ mới, động cơ này sẽ giúp tiết kiệm nhiên liệu triệt để. Theo như thông tin mà hãng công bố, thì động cơ mới này chỉ tiêu hao 2.7l/100km có lẽ nhiều người ko tin nhưng anh chắc động cơ này tiêu thụ nhiên liệu rất ít có thể so sánh với xe Honda Lead.
Em là con trai thì đi SH quá hợp rồi, về SH 2012 thì anh ko đánh giá nhiều vì xe được khen rất nhiều, ngoại trừ thiết kế xe bị chê và ném đá mà thôi.
1 phiếu Vespa S !

nếu bạn là nữ và không quan tâm chuyện xăng + máy kêu + xe mất giá thì LX. còn nếu bạn là Nam + quan tâm chuyện xăng + máy êm thì SH. LX đi 1 năm bán lại mất 50% giá trị còn SH thì chỉ khoảng 25 đến 30 % Mình đang đi SH nhập + 1 cái LX vn fi cho vợ . Nhưng mình thấy quá sai lầm khi mua LX vn , tốn xăng , máy kêu . Mình mới đi được 6 tháng lúc mua là gần 80tr 125 mà giờ mang đi bán để đổi SH vn người ta trả có 50tr. Chán chẳng buồn bán .

Tùy vào tiêu chí của bạn thôi !!! Nhưng điểm đặc biệt của vespa là yên xe , khi chơ người yêu đi lúc nào cũng sát rạt hết, tạo cảm giác gần gũi và bên cạnh mẫu mã khá "okay" nhưng cũng theo 1 số đông khác thì vespa hơi nữ tính, ngoại trừ dòng GTS và Beverly ^^... Còn SH thì thương hiệu roài, nếu bạn đánh giá thì SH đời sau này đèn hậu và thân khá đẹp, còn dàn đầu và đèn sương mù thì gần giống SH300i đời trước. Riêng mình nếu mua thì mua SH và mua thêm cây pô SPK hoặc Arrow là ngon lành cành đào, vì kiểu dáng SH là đẳng cấp (luôn là thế) chẳng qua vì sp mới ra và giá rẻ nên có nhiều ý kiến trái chiều Tóm lại : vespa => thời trang + SH => đẳng cấp Chuc bạn mau mua dc xe

Vespa máy yếu, uống xăng, hay hỏng vặt, sữa chữa khó khăn, và khi máy đã "xuống" rồi thì trời cứu cũng không lên được nữa. Khuyên chân thành là nếu bác yêu em nó hết mình thì hãy liều, nếu còn tỉnh táo thì chọn xe khác. Trước SH đắt gấp đôi (nếu là nhập khẩu), gấp rưỡi (nếu là lắp ráp trong nước). Giờ có chênh nhau mấy đâu mà phải lăn tăn?