
Quan hệ trước hôn nhân?
Bọn mình là sinh viên đã yêu nhau được hơn 4 tháng và rồi chuyện gì đến cũng phải đến...Dù đã có tác động tâm lí từ trước nhưng sau lần quan hệ thứ 2, bạn gái mình lại cảm thấy có lỗi. 1 vài câu có thể kể ra như sau : "e thấy đó là sự hư hỏng,"e thấy hối hận"...và hoang mang, lo sợ điều đó là Do quan niệm của cô ấy từ nhỏ về chuyện này rất khác và ảnh hưởng bởi gia đình. Bây giờ cô ấy mệt mỏi và muốn chấm dứt để không phải như thế này nữa. Mình nghĩ rằng khi chúng ta đã sai thì phải sửa, và sửa ở chính chỗ sai đó. Mình đã lấy đi cái quý giá nhất của cô ấy bây giờ lại vì cô ấy nói thế mà bỏ đi thật thì mình chắc không sống được. Theo các bạn, mình nên làm gì vào lúc này? Có nên cho cô ấy thời gian để thoải mái và bình tĩnh trở lại?

Ban nghe bài con gái nói có là không