
Ra dịch màu trắng sau khi phá thai bằng thuốc?
các anh chị cho em hỏi, em và bạn gái có quan hệ và có thai, chúng em quyết định đi phá thai bằng thuốc ở bệnh viện. Vì lần đầu thai không ra hết nên phải uống thêm 2 lần nữa, chúng em uống thuốc theo đúng chỉ dẫn của các bác sĩ ở bệnh viện sản khoa. Nhưng hôm nay, sau một thời gian ra máu, thì không ra nữa, thay vào đó là một chất dịch màu trắng, ra nhiều. Liệu bạn gái em có bị làm sao không ak, chúng em đang rất lo, mong các anh chị giải đáp giúp. Kiệu như vậy có phải bị viêm không, thai đã ra hết chưa??????????

Cảm ơn bạn, nhưng không biết nếu hút thì tốn kém nhiều không, vì sau 3 đợt dùng thuốc, tới nay cũng đã 2 tháng, minh và bạn gái tốn khá nhiều tiền
Nhân đây mọi người cho mình hỏi thêm, tới nay đã dùng thuốc được khoảng 2 tháng. sau ba lần. Gần đây, đi siêu âm, các bác sĩ có nói là thai gần ra hết rồi....Tới nay sau khi dùng thuốc lần cuối cùng được một tuần thì không còn ra máu nữa....máu ra ít dần, tới sáng hôm nay, máu không ra nữa mà lại có dịch màu trắng đục, khi dính vào quần ngả màu vàng. MỌI người cho mình hỏi như vậy liệu đã hết thai chưa? Tại sao lai có hiện tượng ra huyết trắng như vậy? mÌnh không biết liệu có phải bị viêm không, nhưng nếu bị viêm thì tại sao không xuất hiện vào lúc khác mà lại xuất hiện vào đứng ngày không còn ra máu nữa???.... Làm ơn giải đáp giùm mình.

Lên đây chia sẻ với các chị em vài điều sau khi PTBT cách đây gần 3 tháng. Thực sự trước đây và có mơ mình cũng ko dám nghĩ đến việc mình phải bỏ con đầu lòng thế này, thực sự đau đớn lắm. Nhưng vì nghĩ cho mẹ và tương lai cả 2 đứa nên mình đành chiều lòng mẹ mà bỏ con. Hôm đó đi khám thì thai mình đc 7 tuần tuổi, đã có tim thai rồi, bs khám và lấy cho mình 1 hộp thuốc gồm 5 viên, bảo sáng 8h uống viên đầu , sau đó 48 tiếng uống tiếp 2 viên sau, và 2 tiếng sau uống 2 viên cuối cùng, về nhà cứ nơm nớp lo là sẽ bị đau bụng dữ dội, nhưng sau khi uống 2v đầu đẩy thai cảm giác đau bụng như hành kinh, máu ra nhìu, nhưng chỉ miếng bvs đầu tiên là túi thai đã ra rồi, cứ thế 2tiếng sau mình uống 2v tiếp theo. Máu ra tầm 10 ngày rồi ít dần nhưng vẫn còn dịch nâu, sau đó 1 tuần mình tái khám bs bảo còn sót dịch nên cho mình uống 8v như mấy viên đẩy thai íh, sau 2 tuần lại tái khám thì vẫn còn sót, thế là bs đặt thuốc vào tử cung và cho chích 3 ngày. Sau đó mình vẫn thấy ra dịch màu nâu, ko tiến triển mấy. Sau thì mình dùng thuốc nam, sau khi uống thì kinh ra nhìu hơn, và có màu đỏ rồi, mình nghĩ đó cũng là hành kinh. Ra đc 7 hôm thì máu lại ít, mình lại uống tiếp thuốc nam thì hôm sau lại thấy ko ra nữa. Đi khám bs bảo sạch rồi ...
Ôi trời ... gần 2 tháng sống chung với cảm giác tội lỗi và sợ hãi ... mình ko dám hút lại, bs có lẽ cũng hạn chế cho mình nên cũng đã làm hết sức có thể, cũng may nhờ uống thuốc nam mà mình khỏi hẳn. Sau đó thì bs ko dặn gì thêm nữa mà chỉ siêu âm tử cung, kết quả ko có gì đáng lo và cho mình khám tổng quát tử cung và siêu âm vú nữa.
Giờ nghĩ tới thời gian đó quả là nhớ đời. Dù sao đi nữa thì cũng đã qua rồi, đó là những gì mình đã trải qua, xin được chia sẻ với các chị em có hoàn cảnh như mình. Nếu bs nơi các bạn khám yêu cầu hút lại thì cũng nên làm theo, có lẽ tùy cơ địa mỗi người mà bs sẽ hướng cho bạn cách an toàn nhất. Mong mọi người sẽ sớm vượt qua.