Câu hỏi

19/06/2013 13:33
Sau dịp Tết em thấy rất nhiều người không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông, sao họ không bị xử phạt? Mọi người có suy nghĩ gì về vấn đề này?
Trên báo điện tử VnExpress cũng có đưa bài:
Không đội mũ bảo hiểm, giỡn mặt cảnh sát
Sau Tết, nhiều người đi xe máy trên đường phố Hà Nội tiếp tục thói quen không đội mũ bảo hiểm, thậm chí dàn hàng vượt qua mặt cảnh sát giao thông. VnExpress.net ghi lại hình ảnh chiều 24/2.
Sau Tết, trên đường phố Hà Nội nhiều người đi xe máy “ngại” đội mũa bảo hiểm. Ảnh chụp trên phố Lê Thái Tổ và Trần Hưng Đạo.
Cảnh sát đứng hơi xa, người đàn ông này bình tĩnh đi qua.
Kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm.
Lần lượt từng xe đi qua vị trí người cảnh sát đứng tại ngã tư Bà Triệu – Hàng Khay.
Đi sát vị trí cảnh sát giao thông đứng tại ngã tư Bà Triệu – Hai Bà Trưng, người đàn ông này vẫn không bị xử phạt.
Đi ngay sau lưng cảnh sát trên phố Hàng Bài.
(Nguồn vnexpress.net)
dinhbalan01
19/06/2013 13:33
CSGT làm việc hay làm cảnh?
Thấy sai trái vậy mà không xử phạt nên tình trạng càng hỗn loạn hơn. Ở TP HCM không hề có chuyện này, lỡ bị trộm mũ bảo hiểm hoặc đi đón người nhà mà quên nón phải vừa chạy rà rà vừa nhìn trước ngó sau. Nhìn ra HN thấy thật là lộn xộn, CSGT lại chẳng thể hiện rõ cái uy cũng như trách nhiệm của mình.
(tm02019)
hoangvuhoa
19/06/2013 13:33
Cảnh sát thường phạt những người lớ ngớ
Tôi hay để ý việc vi phạm giao thông và xử phạt vi phạm. Tôi thấy cảnh sát thường rất hay bắt lỗi những người không thạo đường, đặc biệt những người ở quê ra. Thực ra không phải cảnh sát không nhìn thấy những vi phạm khác, chẳng qua họ lơ qua hoặc ''không buồn phạt'' với những trường hợp vi phạm trên mà thôi. Vì trong hàng ngàn người đi đường, họ vẫn nhìn ra được một bác đi xe Wave tàu hoặc Angel, chân đi dép tổ ong... để ra tận giữa đường chặn lại.
Còn về ý thức người dân trong ảnh là những người coi thường pháp luật, thực ra họ đang coi thường chính những nhân viên cảnh sát. Một điều hơi lạ là những người vi phạm đó thường là những người giàu, đi xe tay ga và ăn mặc rất sành điệu.
(Nguyen Tuan)
Xman
19/06/2013 13:33
Trách ai đây?
Xem xong bài viết tôi tự nhận thấy sở dĩ có những cảnh này vì hai lý do: một là vì các cán bộ cảnh sát giao thông chưa làm mạnh tay (trên photo chúng ta có thể thấy các cán bộ cảnh sát giao thông không hề có một động thái nào). Một lý do nữa rất dễ hiểu là ý thức quá tồi của những người tham gia giao thông này. Thật buồn cho một thành phố văn minh của cả nước lại còn quá nhiều những con người thiếu văn hoá!
(Louis)
ftienhts
19/06/2013 13:33
Nét đẹp thủ đô bị phai nhòa
Mình đọc bài báo và tỏ ra rất bất ngờ về tình hình giao thông ở thủ đô, phải chăng vì sự việc này xảy ra rất thường xuyên nên dần dần các CSGT quên rằng pháp luật mình đã quy định đội nón bảo hiểm trên tất cả tuyến đường.
Mình ở TP Biên Hòa, Đồng Nai. Trong dịp Tết vừa rồi có một người anh từ Hà Nội vô chơi, anh ta tỏ ra rất ngạc nhiên nói người dân ở đây hiền. Hỏi ra mới biết là những đoạn đường vắng vẻ như ở đây (đường Võ Thị Sáu) gặp là dân Hà Thành thì đã xảy ra đua xe rồi.
Anh ta khoe ở Hà Nội ra đường thích thì đội nón bảo hiểm không cũng chẳng sao. Hỏi anh không sợ bị CSGT hỏi à, anh cười trừ và trả lời "Nếu bắt thì phạt tiền hay lót tay 100.000 đồng là cho đi thôi... ". Hôm nay đọc báo thì mới được kiểm chứng. Còn đâu nét đẹp thủ đô?
(Đinh Cảnh)
lighting
19/06/2013 13:33
Cảnh sát giao thông quá đông nhưng không hiệu quả
Tôi từng thấy 7 cảnh sát giao thông đứng ở ngã tư Trần Hưng Đạo và Hàng Bài, nhưng người không đội mũ đi qua cũng chẳng sao. Không biết biên chế CSGT Hà Nội dạo này thừa hay sao mà đứng đông như vậy?
(Nguyễn Văn Hà)
Không đội mũ bảo hiểm, giỡn mặt cảnh sát
Sau Tết, nhiều người đi xe máy trên đường phố Hà Nội tiếp tục thói quen không đội mũ bảo hiểm, thậm chí dàn hàng vượt qua mặt cảnh sát giao thông. VnExpress.net ghi lại hình ảnh chiều 24/2.


Sau Tết, trên đường phố Hà Nội nhiều người đi xe máy “ngại” đội mũa bảo hiểm. Ảnh chụp trên phố Lê Thái Tổ và Trần Hưng Đạo.

Cảnh sát đứng hơi xa, người đàn ông này bình tĩnh đi qua.


Kẹp 3, không đội mũ bảo hiểm.


Lần lượt từng xe đi qua vị trí người cảnh sát đứng tại ngã tư Bà Triệu – Hàng Khay.

Đi sát vị trí cảnh sát giao thông đứng tại ngã tư Bà Triệu – Hai Bà Trưng, người đàn ông này vẫn không bị xử phạt.

Đi ngay sau lưng cảnh sát trên phố Hàng Bài.
(Nguồn vnexpress.net)
Danh sách câu trả lời (6)

CSGT làm việc hay làm cảnh?
Thấy sai trái vậy mà không xử phạt nên tình trạng càng hỗn loạn hơn. Ở TP HCM không hề có chuyện này, lỡ bị trộm mũ bảo hiểm hoặc đi đón người nhà mà quên nón phải vừa chạy rà rà vừa nhìn trước ngó sau. Nhìn ra HN thấy thật là lộn xộn, CSGT lại chẳng thể hiện rõ cái uy cũng như trách nhiệm của mình.
(tm02019)

Cảnh sát thường phạt những người lớ ngớ
Tôi hay để ý việc vi phạm giao thông và xử phạt vi phạm. Tôi thấy cảnh sát thường rất hay bắt lỗi những người không thạo đường, đặc biệt những người ở quê ra. Thực ra không phải cảnh sát không nhìn thấy những vi phạm khác, chẳng qua họ lơ qua hoặc ''không buồn phạt'' với những trường hợp vi phạm trên mà thôi. Vì trong hàng ngàn người đi đường, họ vẫn nhìn ra được một bác đi xe Wave tàu hoặc Angel, chân đi dép tổ ong... để ra tận giữa đường chặn lại.
Còn về ý thức người dân trong ảnh là những người coi thường pháp luật, thực ra họ đang coi thường chính những nhân viên cảnh sát. Một điều hơi lạ là những người vi phạm đó thường là những người giàu, đi xe tay ga và ăn mặc rất sành điệu.
(Nguyen Tuan)

Trách ai đây?
Xem xong bài viết tôi tự nhận thấy sở dĩ có những cảnh này vì hai lý do: một là vì các cán bộ cảnh sát giao thông chưa làm mạnh tay (trên photo chúng ta có thể thấy các cán bộ cảnh sát giao thông không hề có một động thái nào). Một lý do nữa rất dễ hiểu là ý thức quá tồi của những người tham gia giao thông này. Thật buồn cho một thành phố văn minh của cả nước lại còn quá nhiều những con người thiếu văn hoá!
(Louis)

Nét đẹp thủ đô bị phai nhòa
Mình đọc bài báo và tỏ ra rất bất ngờ về tình hình giao thông ở thủ đô, phải chăng vì sự việc này xảy ra rất thường xuyên nên dần dần các CSGT quên rằng pháp luật mình đã quy định đội nón bảo hiểm trên tất cả tuyến đường.
Mình ở TP Biên Hòa, Đồng Nai. Trong dịp Tết vừa rồi có một người anh từ Hà Nội vô chơi, anh ta tỏ ra rất ngạc nhiên nói người dân ở đây hiền. Hỏi ra mới biết là những đoạn đường vắng vẻ như ở đây (đường Võ Thị Sáu) gặp là dân Hà Thành thì đã xảy ra đua xe rồi.
Anh ta khoe ở Hà Nội ra đường thích thì đội nón bảo hiểm không cũng chẳng sao. Hỏi anh không sợ bị CSGT hỏi à, anh cười trừ và trả lời "Nếu bắt thì phạt tiền hay lót tay 100.000 đồng là cho đi thôi... ". Hôm nay đọc báo thì mới được kiểm chứng. Còn đâu nét đẹp thủ đô?
(Đinh Cảnh)

Cảnh sát giao thông quá đông nhưng không hiệu quả
Tôi từng thấy 7 cảnh sát giao thông đứng ở ngã tư Trần Hưng Đạo và Hàng Bài, nhưng người không đội mũ đi qua cũng chẳng sao. Không biết biên chế CSGT Hà Nội dạo này thừa hay sao mà đứng đông như vậy?
(Nguyễn Văn Hà)
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Ô tô, xe máy, xe đạp
Rao vặt Siêu Vip