
Sinh viên đi làm thêm: Khó hay dễ?
Nếu bạn là sinh viên, chắc hẳn bạn cũng đã mong muốn tìm cho mình một việc làm thêm. Có thể vì bạn muốn kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình, nhưng nếu gia đình bạn có điều kiện, không phải vì lý do tài chính thì cũng vì bạn muốn có kinh nghiệm, muốn thử sức hay thậm chí là...bạn đi làm thêm chẳng lẽ mình lại không tìm được việc?
Đi làm đâu phải dễ? Chúng ta phải biết sắp xếp thời gian sao cho không ảnh hưởng đến học hành, sức khỏe, thời gian hoạt động xã hội....
Nhưng tìm việc ở đâu, việc gì, có phù hợp không, lương lậu ra sao, có ích gì cho công việc sau này hay không....rất nhiều câu hỏi liên quan mà sinh viên chúng ta đang trăn trở.

Mình hịên đang là sinh viên năm 3 ,vật lộn kiếm xiền,tuy hơi vất vả nhưng thấy vui.Cứ ngồi không, mà chẳng làm gì chắc mình bùn lém!

Okey. Mình đồng quan điểm và mình cũng đang làm nè. Bạn ở đâu và học trường gì vậy?

Mình rất thích đi làm thêm,nó giúp mình nhạy bén hơn.Năng động trong cách ứng xử và cẩn thận hơn khi nói hay làm mọi việc.Biết sắp xếp thời gian hợp lí nữa chứ không cứ loanh quanh ở nhà rồi cũng hết ngày mà chẳng làm được việc gì cả.