Câu hỏi

20/05/2013 11:02
“Sốc văn hóa ngược”?......Văn hoá Việt Nam kô lẽ xuống cấp trong mắt du học sinh vậy sao
http://dantri.com.vn/nhipsongtre/Soc-van-hoa-nguoc/2008/4/227916.vip
Bây giờ làm cách nào để thay đổi một nếp sống đã thành thói quen ở Vn. Liệu có phải du học sinh quá sính ngoại mà chưa thấy được những "nét đẹp" trong công sở
cu0ngd3pz4i
20/05/2013 11:02
Handoivodoi
20/05/2013 11:02
Bây giờ làm cách nào để thay đổi một nếp sống đã thành thói quen ở Vn. Liệu có phải du học sinh quá sính ngoại mà chưa thấy được những "nét đẹp" trong công sở
Danh sách câu trả lời (2)

Mình đã đọc bài này và mình thấy thực chất không có gì là "sính ngoại" ở đây cả. Chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật rằng đa phần các công ty ở Việt Nam chúng ta chưa xây dựng được "văn hóa công sở". Bạn đừng cổ súy cho những điều vốn là hạn chế của người Việt trở thành "nét đẹp" như bạn nói.

Mấy người cứ lắm chuyện. Sống ơ đâu thì quen đó thoai. Hơn hai chục năm sống ở VN, biết bao thứ roài, cái xấu xa, hay gì gì đó thì nó là ngấm vào máu và thành bản chất rồi. Về thì cố mà chịu đựng rồi cũng sẽ quen thoai. Ai cũng thế cả, từ sướng mà trở thành khổ thì khó chịu là phải thôi. Nhưng làm gì đến mức kinh khủng đến thế.
(Tất nhiên là mới về thì ngại đi ăn nhậu ngoài quán vì cảm giác không hợp vệ sinh).
Trả lời bạn của chủ topic nhá;
1. Bây giờ làm cách nào để thay đổi một nếp sống đã thành thói quen ở Vn?
Chả có cách nào cả, khi nào nền kinh tế phát triển, dân trí cao rồi thì tự khắc nếp sống sẽ thay đổi, văn minh hơn, ý thức cao hơn. Nó là một tất yếu rồi thì đừng cố thay đồi làm gì mà phải chấp nhận thôi.
2. Liệu có phải du học sinh quá sính ngoại mà chưa thấy được những "nét đẹp" trong công sở
"Nét đẹp" trong công sở là gì thế? có phải đứa nào về cũng làm ở công sở đâu (đùa thôi)
Du học sinh cũng có tuỳ đứa, thường thường thì những ai đi du học từ khi bắt đầu năm thứ nhất đại học thì dễ bị shock hơn vì mới bước ra khỏi ghế nhà trường, bố mẹ còn chăm chút nhiều nên ít va chạm với xã hội. Roài khi về VN thì chết đứng là phải rồi. Còn với những đồng chí nào đi sau đại học thì già lõi đời rồi, thuộc dạng già khó đào tạo nên về VN thì cũng nhanh hoà nhập thôi.
(Tất nhiên là mới về thì ngại đi ăn nhậu ngoài quán vì cảm giác không hợp vệ sinh).
Trả lời bạn của chủ topic nhá;
1. Bây giờ làm cách nào để thay đổi một nếp sống đã thành thói quen ở Vn?
Chả có cách nào cả, khi nào nền kinh tế phát triển, dân trí cao rồi thì tự khắc nếp sống sẽ thay đổi, văn minh hơn, ý thức cao hơn. Nó là một tất yếu rồi thì đừng cố thay đồi làm gì mà phải chấp nhận thôi.
2. Liệu có phải du học sinh quá sính ngoại mà chưa thấy được những "nét đẹp" trong công sở
"Nét đẹp" trong công sở là gì thế? có phải đứa nào về cũng làm ở công sở đâu (đùa thôi)
Du học sinh cũng có tuỳ đứa, thường thường thì những ai đi du học từ khi bắt đầu năm thứ nhất đại học thì dễ bị shock hơn vì mới bước ra khỏi ghế nhà trường, bố mẹ còn chăm chút nhiều nên ít va chạm với xã hội. Roài khi về VN thì chết đứng là phải rồi. Còn với những đồng chí nào đi sau đại học thì già lõi đời rồi, thuộc dạng già khó đào tạo nên về VN thì cũng nhanh hoà nhập thôi.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Lối sống
Rao vặt Siêu Vip