
Sự cấm đoán gia đình làm mọi thứ nảy sinh ? cho mình 1 lời khuyên với !
chuyện kể ra dài lắm nhưng mình tóm tắt các bạn cho mình 1 lời khuyên nhé .
2 đứa đến với nhau khi mình từ ngoài bắc vào đây .. tình cờ làm chung với nhau ..sau thời gian tình cảm nảy sinh mình rất thích con gái như cô ấy mạnh mẽ có niềm tin, sống tình cảm và có lập trường , 2 đứa từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp mọi thứ dường như rất hoàn hảo cũng có những lời hứa .. niềm tin sự cố gắng rồi cả 2 sẽ có những điều tốt đẹp ở phía trước . 6 tháng sau cô ấy nói với mình .. mẹ cô ấy không đồng ý yêu người kém tuổi sau này sẽ không có hạnh phúc lấy nhau về rồi mình sẽ bỏ cô ấy , mình chưa bao giờ nghĩ đến điều không tưởng đó và mình tin điều mẹ cô ấy nói là không thể , mình yêu cô ấy hơn chính bản thân mình , mình đã trực tiếp hỏi cô ấy xem cô ấy nghĩ sao .cô ấy nói lời chia tay ..., mình cảm thấy rất đau lòng .và không hiểu được tại sao? sau bao nhiêu thời gian ở bên nhau mình vẫn luôn quan tâm đến cô ấy từng ngày luôn kể chuyện cho cô ấy vui , luôn tâm sự mỗi lúc cô ấy buồn và mình có thể làm tất cả chỉ để thấy cô ấy mỉm cười , nhưng tại sao vậy ? có ai từng cảm nhận như mình không ...? có một người con gái đến và thay đổi biến cuộc đời mình trở nên tươi sáng tốt đẹp . khi mọi thứ đang tốt lên ... cô ấy lại đem tất cả đi khỏi mình .... mình vẫn muốn nói cho cô ấy hiểu mình yêu cô ấy nhiều lắm mình sẽ làm tất cả vì cô ấy ...sau hôm chia tay cô ấy về quê và đã đi làm cho 1 công ty nước ngoài ..ở trà vinh . khi nào có thời gian mình lại chạy xuống thăm cô ấy ...nhưng rất it khi gặp được ..ba mẹ cô ấy đưa đi đón về .. mình chỉ biết nhìn cô ấy đi về mà không nói được lời nào .. mình sợ làm cô ấy buồn trước ba mẹ cô ấy ..thậm trí ba mẹ cô ấy ko cho dùng điện thoại ... mình không hiểu vì sự lạc hậu cổ hủ ... hay tại mình làm gì sai ?để ba mẹ cô ấy nghĩ mình như vậy không cho mình được 1 cơ hội chứng minh bản thân ...cô ấy trả lại cho mình tất cả chiếc nhẫn .. sợi dây chuyền .. mà khi mua nó cô ấy đã rất vui và hạnh phúc ... ai giúp mình với ..mình nên làm gì ? tiếp tục hi vọng 1 ngày nào những điều mình làm vẫn còn ý nghĩa với cô ấy ..làm cho cô ấy thay đổi ...suy nghĩ lại mọi chuyện ...mình rất buồn .. TP .HCM 14-10. nhớ em nhiều ...

Bạn đang không sai, và làm tất cả những gì có thể.Nếu 2 người yêu nhau thật sự thì sẽ vượt qua thôi bạn à.Mình nghĩ nếu bạn làm gì đó để bố mẹ cô ấy thấy được bạn đến và sẽ mang lại hạnh phúc thật sự cho con gái họ thì họ sẽ chấp nhận thôi. Đó là điều rất khó đối với bạn nhưng bạn hãy cố gắng lên. Bởi vì bố mẹ luôn muốn con cái mình sống vui vẻ hạnh phúc mà. Chúc bạn thành công

bạn thấy phong cách sống của cô ấy như thế nào?2 bạn quen nhau chắc cô ấy cũng chơi với bạn của bạn ,hay hoi bạn của bạn nhận xét như thế nào về cô ây?bạn có linh cảm ntn về cô ấy.

mình không quen ai ở quê cô ấy .

bạn có quen ai ở gần cô ấy ,bạn nhờ người bạn đó tìm hiểu một vài thông tin về cô ấy chẳng hạn ngoài bạn cô ấy có ai nữa không,bạn hay chú ý đến cuộc sống của cô ấy thử .Nếu cô ấy thực sự yêu bạn thì người ta không thể từ bỏ một cách dễ dàng đâu bạn ak

mình thấy nặng lòng còn về cô ấy mình không biết cô ấy đang suy nghĩ gì .. sao ko nhắn cho mình 1 tin hay gọi ..cô ấy có thể .