Câu hỏi

19/05/2013 22:54
Tại sao con trai có quyền cầm cưa mà con gái lại ko?
tại sao con gái ko thử 1 lần nhưng cái gì cũng phải có nghệ thuật của nó.
Vậy nghệ thuật của con gái là gì??
whiteroses
19/05/2013 22:54
Hin89
19/05/2013 22:54
uklight
19/05/2013 22:54
Vậy nghệ thuật của con gái là gì??
![[):)]](/images/wys/yahoo_devil.gif)
![[3:-0]](/images/wys/yahoo_cow.gif)
![[:-h]](/images/wys/yahoo_wave.gif)
![[:-w]](/images/wys/yahoo_waiting.gif)
![[~x(]](/images/wys/yahoo_witsend.gif)
Danh sách câu trả lời (3)

Trích dẫn:
Từ bài viết của trungckd
the L se thu xem the nao!!!!
Trích dẫn:
Từ bài viết của meokon5388
hay cua minh di nha linh oi minh dang doi do
hay cua minh di nha linh oi minh dang doi do
the L se thu xem the nao!!!!
|
Ngày gửi: 01/10/2008 - 16:46
|

Con gái cần gì cầm cưa chứ,"ánh mắt sắc như cau"chỉ cần thế thôi chàng đã đổ rồi nên con gái đừng có cầm cưa nhé,nếu mà bạn cầm thêm cưa nữa thì hoành tráng quá con trai nó sợ đấy.Bạn hiểu ý tôi chứ,chúc bạn vui.

Quên chuyện cứ nhất nhất phải là con trai chủ động đi, đôi khi con gái cũng cần "bình đẳng" trong chuyện cầm cưa chứ...
Đôi khi con gái nhà mình cũng chủ đông thể hiện tình cảm trước, và cách này luôn được các teen nhà mình ủng hộ nồng nhiệt đấy!
1. Biết chàng có "ý đồ" với mình, nhưng chỉ dám lăm le qua blog comment mà chưa dám ngỏ lời, thế là cô bạn T (trường MD) quyết định dành một ngày lang thang trên mạng, sưu tập hình trái tim, và những chữ LOVE động rất xinh. Thành quả một ngày trời của T, là một entry hoành tráng về tình yêu của một người mà không dám nói ra, cho đến khi đối tượng đi mất thì lại tiếc nuối. Hay ở chỗ là T biết kết hợp giữa hình ảnh, chữ viết và nhạc nền cho blog, nên khi đọc rất cảm động. Qua bóc tem cho entry của T, chàng chợt hiểu ra ý đồ ngay, và bắt đầu add nick cô nàng thể hiện tình cảm.
Nếu con gái không chủ động, chàng nhà mình chắc vẫn chỉ dám lăm le comment thôi, chứ tình cảm cũng chưa tiến triển đượcgì, đúng không nào?
2. Nhà gần bên, nhưng tên con trai chỉ dám qua chơi rồi lén nhìn D (trường PL) chứ không hề ngỏ lời. Sao mà hắn nhát thế nhỉ? Trong khi cô nàng đang háo hức chờ đón lời “tỉnh tò” của chàng thì chàng vẫn im ỉm. Không chịu thua, nhân lúc đi học thêm trong trường, D đã nhanh chân ra đầu ngõ canh trước, để quá giang xe chàng đến trường. Chính vì được chở nàng, chàng trai nhà mình bắt đầu biết quan tâm:chởnàng đi ăn, đi xem phim sau giờ học.Và bắt đầunhững buổi đợi nàng đi học về.
Nếu như cô bạn D nhà mình không chủ động quá giang xe trước thì liệu chàng ngốc ấy có dám chở nàng đi ăn, đi xem phim không nhỉ?
3. Học chung lớp dạy vẽ với nhau, cô nàng C (trường DH) rất thích anh chàng ngồi cạnh. Anh này ít nói, có ánh mắt hút hồn những cô nàng vô tình nhìn thấy. C cũng không ngọai lệ. C bắt gặp đôi lúc chàng nhìn mình nhưng dường như bản tính ít nói của chàng đã khiến trái tim chàng chưa dám thổ lộ tình cảm. Được 1 tháng, C bắt đầu nhờ chàng chỉ cách pha màu (mặc dù tay nghề của C cực siêu). Nhưng chính tính khiêm tốn và sự khéo léo của C nên chàng đã bắt đầu biểu hiện tình cảm của mình. Chàng nhét một mảnh giấy nhỏ xin nickname của C, và bắt đầu từ hôm đó đêm nào cả hai cũng chat chit với nhau rất lãng mạn đó nha.
Thử nghĩ xem, nếu cô nàng C nhà mình chẳng chịu tiếp cận với anh chàng lạnh như băng ấy, thì bây giờ vẫn còn tình trạng 4 mắt nhìn nhau là cái chắc.
Bàn về chuyện chủ động trong tình yêu, anh chàng P (trường BP) chia sẻ: "Đôi khi con gái chủ động trước cũng hay, vì dẫu biết rằng con gái là phái yếu nhưng cũng có những trường hợp ngọai lệ. Nhiều tên con trai nhát lắm, con gái mà không chủ động nói ra, là các chàng nhà mình cũng im luôn! Biết đâu con gái chủ động sẽ làm con trai thấy tự tin hơn rất nhiều đấy!”.
Con gái chủ động trong tình yêu có gì là xấu? Phe nào“cầm cưa” cũng tốt, quan trọng là bạn phải biết nắm bắt và thổ lộ tình cảm của mình đúng lúc thì chắc chắn sẽ đạt mục đích ngay thôi! Chúccác nàngluôn thành công trong vai trò “cầm cưa” nhé!
Đôi khi con gái nhà mình cũng chủ đông thể hiện tình cảm trước, và cách này luôn được các teen nhà mình ủng hộ nồng nhiệt đấy!
1. Biết chàng có "ý đồ" với mình, nhưng chỉ dám lăm le qua blog comment mà chưa dám ngỏ lời, thế là cô bạn T (trường MD) quyết định dành một ngày lang thang trên mạng, sưu tập hình trái tim, và những chữ LOVE động rất xinh. Thành quả một ngày trời của T, là một entry hoành tráng về tình yêu của một người mà không dám nói ra, cho đến khi đối tượng đi mất thì lại tiếc nuối. Hay ở chỗ là T biết kết hợp giữa hình ảnh, chữ viết và nhạc nền cho blog, nên khi đọc rất cảm động. Qua bóc tem cho entry của T, chàng chợt hiểu ra ý đồ ngay, và bắt đầu add nick cô nàng thể hiện tình cảm.
Nếu con gái không chủ động, chàng nhà mình chắc vẫn chỉ dám lăm le comment thôi, chứ tình cảm cũng chưa tiến triển đượcgì, đúng không nào?
2. Nhà gần bên, nhưng tên con trai chỉ dám qua chơi rồi lén nhìn D (trường PL) chứ không hề ngỏ lời. Sao mà hắn nhát thế nhỉ? Trong khi cô nàng đang háo hức chờ đón lời “tỉnh tò” của chàng thì chàng vẫn im ỉm. Không chịu thua, nhân lúc đi học thêm trong trường, D đã nhanh chân ra đầu ngõ canh trước, để quá giang xe chàng đến trường. Chính vì được chở nàng, chàng trai nhà mình bắt đầu biết quan tâm:chởnàng đi ăn, đi xem phim sau giờ học.Và bắt đầunhững buổi đợi nàng đi học về.
Nếu như cô bạn D nhà mình không chủ động quá giang xe trước thì liệu chàng ngốc ấy có dám chở nàng đi ăn, đi xem phim không nhỉ?
3. Học chung lớp dạy vẽ với nhau, cô nàng C (trường DH) rất thích anh chàng ngồi cạnh. Anh này ít nói, có ánh mắt hút hồn những cô nàng vô tình nhìn thấy. C cũng không ngọai lệ. C bắt gặp đôi lúc chàng nhìn mình nhưng dường như bản tính ít nói của chàng đã khiến trái tim chàng chưa dám thổ lộ tình cảm. Được 1 tháng, C bắt đầu nhờ chàng chỉ cách pha màu (mặc dù tay nghề của C cực siêu). Nhưng chính tính khiêm tốn và sự khéo léo của C nên chàng đã bắt đầu biểu hiện tình cảm của mình. Chàng nhét một mảnh giấy nhỏ xin nickname của C, và bắt đầu từ hôm đó đêm nào cả hai cũng chat chit với nhau rất lãng mạn đó nha.
Thử nghĩ xem, nếu cô nàng C nhà mình chẳng chịu tiếp cận với anh chàng lạnh như băng ấy, thì bây giờ vẫn còn tình trạng 4 mắt nhìn nhau là cái chắc.
Bàn về chuyện chủ động trong tình yêu, anh chàng P (trường BP) chia sẻ: "Đôi khi con gái chủ động trước cũng hay, vì dẫu biết rằng con gái là phái yếu nhưng cũng có những trường hợp ngọai lệ. Nhiều tên con trai nhát lắm, con gái mà không chủ động nói ra, là các chàng nhà mình cũng im luôn! Biết đâu con gái chủ động sẽ làm con trai thấy tự tin hơn rất nhiều đấy!”.
Con gái chủ động trong tình yêu có gì là xấu? Phe nào“cầm cưa” cũng tốt, quan trọng là bạn phải biết nắm bắt và thổ lộ tình cảm của mình đúng lúc thì chắc chắn sẽ đạt mục đích ngay thôi! Chúccác nàngluôn thành công trong vai trò “cầm cưa” nhé!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Nghệ thuật yêu, chinh phục
Rao vặt Siêu Vip