Câu hỏi

29/05/2013 05:40
Tại sao đa số các fan iPhone lại quá cuồng?
Danh sách câu trả lời (7)

Mình thấy bài viết của bạn ball rất đúng. Có thể nói là 90% những người sử dụng dtdd tại việt nam chỉ khoàng 5% trong số đó biết tất cả các ứng dụng của iphone và biết sử dụng nó vào việc gì cho hợp lý. Còn lịa hầu như không ai biết gì thêm. Người Việt nam Mình có câu " Con Nhà Lính Tính Nhà Quan " Thấy đt đắt tiền > 10trieu Uhm đây là Đt xịn hàng hiệu đẳng cấp nên phải mua = được kể cả mua về chả biết làm gì ngoài nghe nhạc nhắn tin gọi điện chụp anh
còn lại các ứng dụng khác bỏ trống phí đi. Mình Cũng Đã Dùng rất nhiều loại đt nhưng mình thấy có cái chả sinh ra làm gì cả mà có lúc còn chả thấy tiện ích gì nữa chứ.
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)

Tại sao, iPhone ?
Lại nói về các câu hỏi tại sao của bạn. Có 1 vài lí do mà tôi nhận thấy, tại sao người ta lại thích IP đến vậy: - Khi IP ra đời, Apple đã đưa ra 1 cái điện thoại khác lạ. Mà đứng trước những cái mới, con người thường có 2 dạng thức: Ngại khó và ngại khác. Có lẽ Ip chỉ dành cho những người sẵn sàng tiếp thu cái mới. Điều mà IP mang đến không phải chỉ cải tiến, nâng cấp sao cho sản phẩm của mình khủng hơn, bắt mắt hơn như các hãng thời điểm đó đang làm, mà là 1 chuẩn mực mới về 1 điện thoại di động. 1 quan niệm khác, 1 cách khai thác khác, 1 cách tiếp cận khác... Cụ thể hơn 1 nó mang cho người ta công cụ để họ có thể cá nhân hóa họ qua chiếc điện thoại. Cách vuốt (ve) chiếc điện thoại khi sử dụng. 1 kho khổng lồ các ứng dụng...Cái chuẩn mực mới này là điều mà các hãng đang cố gắng theo đuổi. Như màn hình cảm ứng, như ovi chẳng hạn... - 1 lí do nữa, đó là tính ý tưởng. Không chỉ IP, mà là Apple (AP). Bạn cũng biết mỗi sản phẩm của AP xuất hiện bao giờ cũng kèm theo 1 trào lưu cho xã hội. Cũng ko cần điểm ra đây bạn cũng biết. IP là 1 ví dụ điển hình. Và để là được điều này thì AP bao giờ cũng mang cho người ta những trải nghiệm mới. Đó là 1 cách nghĩ khác, làm khác. Bạn cũng hiểu rằng, trong thời đại này ý tưởng bao giờ cũng mang giá trị gia tăng nhiều nhất. Đừng nghĩ giá thành sản xuất 1 chiếc IP chỉ hơn trăm $ là giá trị thật. AP họ bán ý tưởng của họ mới đắt đó. - Về cộng đồng dùng IP. Bạn nói từ anh xe ôm đến giáo sư đều dùng IP. Sự so sánh đó là sự đánh đồng tội nghiệp. Bạn mới chỉ nhìn nhận qua giá trị tiền bạc. Bạn thật rẻ tiền.Nhưng điều này tôi lại nghĩ đó là thành công của IP. Ai cũng có thể dùng IP. Tất nhiên cái IP của anh xe ôm phải khác với IP của ông giáo sư. Còn bạn, IP bạn đã dùng sẽ ở phân khúc người sử dụng nào đây? - Chính các hãng điện thoại khác làm tăng giá trị của IP: Họ cho ra đời những sản phẩm chẳng có chút bản sắc riêng nào. Cái mà họ muốn làm chỉ để lật đổ tượng đài IP. Những "đối trọng", "sát thủ số 1", "sát thủ số 2", "kẻ soái ngôi"... chỉ làm cho tên tuổi của IP càng sáng chói. Và những fan IP dự tính năm nay sẽ lên đến 36 triệu đó. - Những điểm yếu của IP so với các điện thoại khác thời điểm này cũng chỉ là chiến lược kinh doanh thôi bạn ơi. Ko 1 nhà sản xuất nào cho ra ngay 1 sản phẩm tối ưu cho 1 dòng sản phẩm của mình đâu. Tất nhiên sẽ còn có thiếu sót qua thực tế. Nhưng bạn nghĩ xem, chỉ vài người lập trình viên họ nghĩ hộ cho hàng chục triệu người. Rồi bạn xem, khi IP 4G ra đời, các hãng khác sẽ lại ì ạch đuổi theo IP hàng năm trời. Từ khi tôi dùng IP tôi mới để ý đến các ý kiến về IP trên các diễn đàn. Nói thật ra tôi thấy các fan IP phần lớn chỉ "crazy" lên khi có những chỉ trích về họ. Ai cũng vậy thôi, khi chạm vào cái mình yêu thích đều phải "nổ" lại thôi. Tôi thấy họ có hẳn những diễn đàn riêng. Thậm trí trong những diễn đàn riêng đó họ cũng mở hẳn những box cho người "ngoại đạo" tham gia. Tôi thấy có những bạn anti nói năng quá khích quá. Chẳng bao giờ đưa ra 1 quan điểm chính đáng, có chút kiến thức nào
Lại nói về các câu hỏi tại sao của bạn. Có 1 vài lí do mà tôi nhận thấy, tại sao người ta lại thích IP đến vậy: - Khi IP ra đời, Apple đã đưa ra 1 cái điện thoại khác lạ. Mà đứng trước những cái mới, con người thường có 2 dạng thức: Ngại khó và ngại khác. Có lẽ Ip chỉ dành cho những người sẵn sàng tiếp thu cái mới. Điều mà IP mang đến không phải chỉ cải tiến, nâng cấp sao cho sản phẩm của mình khủng hơn, bắt mắt hơn như các hãng thời điểm đó đang làm, mà là 1 chuẩn mực mới về 1 điện thoại di động. 1 quan niệm khác, 1 cách khai thác khác, 1 cách tiếp cận khác... Cụ thể hơn 1 nó mang cho người ta công cụ để họ có thể cá nhân hóa họ qua chiếc điện thoại. Cách vuốt (ve) chiếc điện thoại khi sử dụng. 1 kho khổng lồ các ứng dụng...Cái chuẩn mực mới này là điều mà các hãng đang cố gắng theo đuổi. Như màn hình cảm ứng, như ovi chẳng hạn... - 1 lí do nữa, đó là tính ý tưởng. Không chỉ IP, mà là Apple (AP). Bạn cũng biết mỗi sản phẩm của AP xuất hiện bao giờ cũng kèm theo 1 trào lưu cho xã hội. Cũng ko cần điểm ra đây bạn cũng biết. IP là 1 ví dụ điển hình. Và để là được điều này thì AP bao giờ cũng mang cho người ta những trải nghiệm mới. Đó là 1 cách nghĩ khác, làm khác. Bạn cũng hiểu rằng, trong thời đại này ý tưởng bao giờ cũng mang giá trị gia tăng nhiều nhất. Đừng nghĩ giá thành sản xuất 1 chiếc IP chỉ hơn trăm $ là giá trị thật. AP họ bán ý tưởng của họ mới đắt đó. - Về cộng đồng dùng IP. Bạn nói từ anh xe ôm đến giáo sư đều dùng IP. Sự so sánh đó là sự đánh đồng tội nghiệp. Bạn mới chỉ nhìn nhận qua giá trị tiền bạc. Bạn thật rẻ tiền.Nhưng điều này tôi lại nghĩ đó là thành công của IP. Ai cũng có thể dùng IP. Tất nhiên cái IP của anh xe ôm phải khác với IP của ông giáo sư. Còn bạn, IP bạn đã dùng sẽ ở phân khúc người sử dụng nào đây? - Chính các hãng điện thoại khác làm tăng giá trị của IP: Họ cho ra đời những sản phẩm chẳng có chút bản sắc riêng nào. Cái mà họ muốn làm chỉ để lật đổ tượng đài IP. Những "đối trọng", "sát thủ số 1", "sát thủ số 2", "kẻ soái ngôi"... chỉ làm cho tên tuổi của IP càng sáng chói. Và những fan IP dự tính năm nay sẽ lên đến 36 triệu đó. - Những điểm yếu của IP so với các điện thoại khác thời điểm này cũng chỉ là chiến lược kinh doanh thôi bạn ơi. Ko 1 nhà sản xuất nào cho ra ngay 1 sản phẩm tối ưu cho 1 dòng sản phẩm của mình đâu. Tất nhiên sẽ còn có thiếu sót qua thực tế. Nhưng bạn nghĩ xem, chỉ vài người lập trình viên họ nghĩ hộ cho hàng chục triệu người. Rồi bạn xem, khi IP 4G ra đời, các hãng khác sẽ lại ì ạch đuổi theo IP hàng năm trời. Từ khi tôi dùng IP tôi mới để ý đến các ý kiến về IP trên các diễn đàn. Nói thật ra tôi thấy các fan IP phần lớn chỉ "crazy" lên khi có những chỉ trích về họ. Ai cũng vậy thôi, khi chạm vào cái mình yêu thích đều phải "nổ" lại thôi. Tôi thấy họ có hẳn những diễn đàn riêng. Thậm trí trong những diễn đàn riêng đó họ cũng mở hẳn những box cho người "ngoại đạo" tham gia. Tôi thấy có những bạn anti nói năng quá khích quá. Chẳng bao giờ đưa ra 1 quan điểm chính đáng, có chút kiến thức nào

Nói hay nhưng chủ quan !
Mình chưa bao giờ post bài lên trang này nhưng hôm nay đọc bài của bạn bức xúc quá nên quyết định viết vài câu ! Bạn nói những khuyết điểm của iphone mình thấy cũng chính xác nhưng chứng tỏ bạn chưa am hiểu sâu về công nghệ, iphone chỉ với cài đặt gốc thì đúng là có những khuyết điểm như bạn nói nhưng với một cộng đồng người dùng đông đảo, iphone đã gần như khắc phục tất cả các khuyết điểm như bạn nói (trừ cameraphone !)
Mình đã sử dụng qua tất cả các dòng DTDD, từ Symbian, WM, Android, Blackberry (không nói xạo bạn đâu !) cuối cùng mình vẫn thấy iphone là hay nhất xét về tổng thể! (trừ phần cứng ra !)
Các bạn tin hay không cũng được, mình đánh giá khác quan, iphone vẫn là dòng smartphone hay nhất hiện nay (mặc dù mình đang không dùng iphone !)
Mình chưa bao giờ post bài lên trang này nhưng hôm nay đọc bài của bạn bức xúc quá nên quyết định viết vài câu ! Bạn nói những khuyết điểm của iphone mình thấy cũng chính xác nhưng chứng tỏ bạn chưa am hiểu sâu về công nghệ, iphone chỉ với cài đặt gốc thì đúng là có những khuyết điểm như bạn nói nhưng với một cộng đồng người dùng đông đảo, iphone đã gần như khắc phục tất cả các khuyết điểm như bạn nói (trừ cameraphone !)
Mình đã sử dụng qua tất cả các dòng DTDD, từ Symbian, WM, Android, Blackberry (không nói xạo bạn đâu !) cuối cùng mình vẫn thấy iphone là hay nhất xét về tổng thể! (trừ phần cứng ra !)
Các bạn tin hay không cũng được, mình đánh giá khác quan, iphone vẫn là dòng smartphone hay nhất hiện nay (mặc dù mình đang không dùng iphone !)

Sao bạn lại ghét những người dùng iphone đến vậy?
Trong cái nhóm người đấy tất nhiên là có những thành phần "trưởng giả học làm sang" như anh nói. Nhưng những cái người như thế có lẽ họ cũng chẳng vào cái blog công nghệ này để đọc đâu. Những người vào đây đọc tôi nghĩ họ cũng đủ nhận thức để hiểu những gì nằm trong chiếc điện thoại của mình. Nhìn lại những gì anh nói, có thể nhận thấy anh đã nêu ra được hầu hết các nhược điểm của iP. Chẳng ai phủ nhận. Nhưng có chiếc điện thoại nào ra cùng thời với iP mà lại khắc phục được hết những nhược điểm đó chưa? Vậy nên đừng quy chụp "tất cả những người dùng iP đều dại và cuồng" như thế. Những chiếc đt sau ưu việt hơn iP ở một số điểm, nhưng việc từ bỏ một chiếc đt đắt tiền(đã mất giá) để mua thêm một chiếc khác đắt tương đương(mới ra) là tương đối khó khăn đối với đa số người dùng. Hơn nữa từ bỏ một số nhược điểm ở chiếc đt quen thuộc để mất thời gian làm quen với một chiếc đt mới cũng không ít nhược điểm thì thật hài. Hầu hết những nhược điểm của iP mà anh nêu ra thì những chú dế cùng thời với nó đều có. Vậy tại sao anh lại hằn học với những người dùng iP như vậy? Qua bài viết của anh, có thể thấy anh có điều kiện kinh tế để tiếp xúc với những món "đồ chơi công nghệ" hơn nhiều người. Tôi trộm nghĩ hồi iP mới ra có lẽ anh cũng đã tung hô, đã tự cho mình là "sành điệu, đẳng cấp" khi sở hữu nó. Nhưng thời gian qua đi, 3 đời iP chẳng có gì khác nhau ở vẻ bề ngoài, để người ta có thể phân biệt được "đẳng cấp" của chủ nhân nó cả, giá cả đời đầu thì cứ xuống dần. Giờ đây một "bà bán cá, anh xe ôm" cũng có thể có iP "xịn". Cái "vị thế tự phong" của anh tự dưng mất giá. Lại thêm hiềm khích với những kẻ "đú thiếu hiểu biết" dùng iP. Vậy là anh quay ra chê bai, khích bác. Từ mốt "sính iP" anh chạy sang mốt "chê iP". Bây giờ cứ phải chê iP mới là sành điệu, là hiểu công nghệ. Cứ phải bê "camera nhiều chấm", "điều hành đa nhiệm"ra đập cho nát cái iP mới gọi là dân chơi công nghệ? Nó có tội gì đâu? Một vài người dùng nó có lỗi thôi mà. Tôi trộm đưa ra giả thuyết là ngoc18 vốn đã là một fan của iP, rồi sự "xuống cấp" của thành phần những fan iP lại biến anh ta thành anti-fan iP. Hài thật.
Trong cái nhóm người đấy tất nhiên là có những thành phần "trưởng giả học làm sang" như anh nói. Nhưng những cái người như thế có lẽ họ cũng chẳng vào cái blog công nghệ này để đọc đâu. Những người vào đây đọc tôi nghĩ họ cũng đủ nhận thức để hiểu những gì nằm trong chiếc điện thoại của mình. Nhìn lại những gì anh nói, có thể nhận thấy anh đã nêu ra được hầu hết các nhược điểm của iP. Chẳng ai phủ nhận. Nhưng có chiếc điện thoại nào ra cùng thời với iP mà lại khắc phục được hết những nhược điểm đó chưa? Vậy nên đừng quy chụp "tất cả những người dùng iP đều dại và cuồng" như thế. Những chiếc đt sau ưu việt hơn iP ở một số điểm, nhưng việc từ bỏ một chiếc đt đắt tiền(đã mất giá) để mua thêm một chiếc khác đắt tương đương(mới ra) là tương đối khó khăn đối với đa số người dùng. Hơn nữa từ bỏ một số nhược điểm ở chiếc đt quen thuộc để mất thời gian làm quen với một chiếc đt mới cũng không ít nhược điểm thì thật hài. Hầu hết những nhược điểm của iP mà anh nêu ra thì những chú dế cùng thời với nó đều có. Vậy tại sao anh lại hằn học với những người dùng iP như vậy? Qua bài viết của anh, có thể thấy anh có điều kiện kinh tế để tiếp xúc với những món "đồ chơi công nghệ" hơn nhiều người. Tôi trộm nghĩ hồi iP mới ra có lẽ anh cũng đã tung hô, đã tự cho mình là "sành điệu, đẳng cấp" khi sở hữu nó. Nhưng thời gian qua đi, 3 đời iP chẳng có gì khác nhau ở vẻ bề ngoài, để người ta có thể phân biệt được "đẳng cấp" của chủ nhân nó cả, giá cả đời đầu thì cứ xuống dần. Giờ đây một "bà bán cá, anh xe ôm" cũng có thể có iP "xịn". Cái "vị thế tự phong" của anh tự dưng mất giá. Lại thêm hiềm khích với những kẻ "đú thiếu hiểu biết" dùng iP. Vậy là anh quay ra chê bai, khích bác. Từ mốt "sính iP" anh chạy sang mốt "chê iP". Bây giờ cứ phải chê iP mới là sành điệu, là hiểu công nghệ. Cứ phải bê "camera nhiều chấm", "điều hành đa nhiệm"ra đập cho nát cái iP mới gọi là dân chơi công nghệ? Nó có tội gì đâu? Một vài người dùng nó có lỗi thôi mà. Tôi trộm đưa ra giả thuyết là ngoc18 vốn đã là một fan của iP, rồi sự "xuống cấp" của thành phần những fan iP lại biến anh ta thành anti-fan iP. Hài thật.

Đúng là thượng đế!
Khách hàng cứ nhắm mắt để cho mình là thượng đế và có quyền đòi hỏi? Với vị thượng đế như Ngoc18 thì các nhà sản xuất phải cho các nhà phát minh, sáng chế của mình tự đưa sản phẩm mới làm ra cho thiên hạ dùng thử free, lấy phản hồi, khắc phục tất cả các nhược điểm để vừa lòng cái cảnh làm dâu trăm họ trước khi chào bán mà chưa chắc đã làm hài lòng nhỉ? Dại dột quá! Không một nhà kinh doanh nào làm vậy! Vì không thể hoàn hảo đến thế nên họ buộc lòng phải sản xuất còn mua sản phẩm nào thì tùy vào mục đích của mỗi thượng đế! Mình không thích thì đừng mua nó là xong, còn lở dại mua mà không tận dụng hết khả năng và quay đầu lai tấn công nó như - @Lê Trung Đạo - đã giả sử và nếu đúng bạn là như vậy thì oan quá! Các nhà sản xuất không cần tìm đến riêng 1 mình nước Việt Nam để đọc những lời chê bai quá đáng về sản phẩm của họ mà họ sẽ đưa ra chiến lược kinh doanh dựa vào doanh số của sản phẩm bán ra theo từng khu vực! Các bài viết của bạn đều cho người đọc từng bước thấy được bạn đang thật sự giận dữ, thù ghét những gì liên quan đến Quả táo kia, đến nỗi fan của bạn còn ngửa mặt kêu trời là: "đã sinh ra Du sao lại còn sinh Lượng?" hay những fan đó cũng hiểu nhầm ý tốt là đang viết bài phân thích khá khách quan của bạn rồi? Mỗi người đều đang tìm kiếm những sản phẩm để đáp ứng cho cuộc sống, cho công việc với mục đích chung là mang lại lợi nhuận để làm giàu, để nâng cao cuộc sống của chính mình như ông Apple kia. Vậy thì cứ bước đi để làm cái mình muốn, đừng chằm hăm đến 1 cái lỗi của người ta để châm chọc làm gì, mất thời gian lắm! Một quan điểm rất chủ quan mà tôi vẫn đang cố theo đuổi trong từng ngày theo một câu châm ngôn khá thiển cận mà ai đó đã nói: "Đừng chửi tại sao thằng kia giàu mà dốt, phải chửi mình xem tại sao giỏi mà vẫn nghèo" nên tôi vẫn miệt mài tìm hiểu những gì người ta thành công để học hỏi, đơn giản chỉ vậy!
Khách hàng cứ nhắm mắt để cho mình là thượng đế và có quyền đòi hỏi? Với vị thượng đế như Ngoc18 thì các nhà sản xuất phải cho các nhà phát minh, sáng chế của mình tự đưa sản phẩm mới làm ra cho thiên hạ dùng thử free, lấy phản hồi, khắc phục tất cả các nhược điểm để vừa lòng cái cảnh làm dâu trăm họ trước khi chào bán mà chưa chắc đã làm hài lòng nhỉ? Dại dột quá! Không một nhà kinh doanh nào làm vậy! Vì không thể hoàn hảo đến thế nên họ buộc lòng phải sản xuất còn mua sản phẩm nào thì tùy vào mục đích của mỗi thượng đế! Mình không thích thì đừng mua nó là xong, còn lở dại mua mà không tận dụng hết khả năng và quay đầu lai tấn công nó như - @Lê Trung Đạo - đã giả sử và nếu đúng bạn là như vậy thì oan quá! Các nhà sản xuất không cần tìm đến riêng 1 mình nước Việt Nam để đọc những lời chê bai quá đáng về sản phẩm của họ mà họ sẽ đưa ra chiến lược kinh doanh dựa vào doanh số của sản phẩm bán ra theo từng khu vực! Các bài viết của bạn đều cho người đọc từng bước thấy được bạn đang thật sự giận dữ, thù ghét những gì liên quan đến Quả táo kia, đến nỗi fan của bạn còn ngửa mặt kêu trời là: "đã sinh ra Du sao lại còn sinh Lượng?" hay những fan đó cũng hiểu nhầm ý tốt là đang viết bài phân thích khá khách quan của bạn rồi? Mỗi người đều đang tìm kiếm những sản phẩm để đáp ứng cho cuộc sống, cho công việc với mục đích chung là mang lại lợi nhuận để làm giàu, để nâng cao cuộc sống của chính mình như ông Apple kia. Vậy thì cứ bước đi để làm cái mình muốn, đừng chằm hăm đến 1 cái lỗi của người ta để châm chọc làm gì, mất thời gian lắm! Một quan điểm rất chủ quan mà tôi vẫn đang cố theo đuổi trong từng ngày theo một câu châm ngôn khá thiển cận mà ai đó đã nói: "Đừng chửi tại sao thằng kia giàu mà dốt, phải chửi mình xem tại sao giỏi mà vẫn nghèo" nên tôi vẫn miệt mài tìm hiểu những gì người ta thành công để học hỏi, đơn giản chỉ vậy!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Điện thoại di động
Rao vặt Siêu Vip