Câu hỏi

20/05/2013 11:16
Tại sao khi hạ thủy người ta lại đập chai rượu mà người đập chai rượu phải là phụ nữ , và chai rượu mà k vỡ thì đó là điềm gở ???
![[:-/]](/images/wys/yahoo_question.gif)
Danh sách câu trả lời (1)

Khi có một chiếc tàu mới, người ta thường hạ thuỷ bằng cách người chủ trì giơ cao chai rượu sâm panh cổ chai buộc một sợi dây, sau đó dùng sứng ném để chai rượu đập mạnh vào thành tàu cho vỡ và rượu chảy tung toé ra. Lúc đó chiếc tàu mới xuống nước.
Theo em biết thì tục này có từ thời xưa ở phương Tây, bởi hàng hải là một nghề nguy nhiểm, luôn luôn xảy ra những vụ tàu đắm, người chết... Vì chưa có thiết bị truyền thông nên mỗi khi tàu gặp nạn, người trên tàu viết thư rồi bỏ vào một cái chai thả trên biển hy vọng rằng tàu khác sẽ vớt được hoặc cái chai sẽ trôi vào bờ và người ta sẽ đến cứu. Bởi vậy, người ta đập chai rượu với mong muốn giải trừ điều bất hạnh , hy vọng con tàu mới ra đi sẽ thuận buồm xuôi gió.
Còn một cách giải thích khác nữa, cũng do tính nguy hiểm của nghề hàng hải nên người ta cho rằng khi đi biển sẽ phải có người chết, và hiến cho thần biển một người nô lệ. Mỗi khi hạ thuỷ một chiếc tàu mới, người ta trói một nô lệ vào dưới thân tàu để khi con tàu trượt xuống nước trên các con lăn sẽ trượt qua thân thể người nô lệ và máu của người nô lệ này sẽ thay lời THượng Đế bảo hộ. Sau này người Hy Lạp không còn thực hiện tục lệ dã man này nữa, vì thế thay cho máu người nô lệ, người ta dùng rượu, nhưng nghi thức hạ thuỷ các con tàu vẫn còn được giữ lại với động tác đập chai rượu vào mũi tàu.
Theo em biết thì tục này có từ thời xưa ở phương Tây, bởi hàng hải là một nghề nguy nhiểm, luôn luôn xảy ra những vụ tàu đắm, người chết... Vì chưa có thiết bị truyền thông nên mỗi khi tàu gặp nạn, người trên tàu viết thư rồi bỏ vào một cái chai thả trên biển hy vọng rằng tàu khác sẽ vớt được hoặc cái chai sẽ trôi vào bờ và người ta sẽ đến cứu. Bởi vậy, người ta đập chai rượu với mong muốn giải trừ điều bất hạnh , hy vọng con tàu mới ra đi sẽ thuận buồm xuôi gió.
Còn một cách giải thích khác nữa, cũng do tính nguy hiểm của nghề hàng hải nên người ta cho rằng khi đi biển sẽ phải có người chết, và hiến cho thần biển một người nô lệ. Mỗi khi hạ thuỷ một chiếc tàu mới, người ta trói một nô lệ vào dưới thân tàu để khi con tàu trượt xuống nước trên các con lăn sẽ trượt qua thân thể người nô lệ và máu của người nô lệ này sẽ thay lời THượng Đế bảo hộ. Sau này người Hy Lạp không còn thực hiện tục lệ dã man này nữa, vì thế thay cho máu người nô lệ, người ta dùng rượu, nhưng nghi thức hạ thuỷ các con tàu vẫn còn được giữ lại với động tác đập chai rượu vào mũi tàu.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tâm linh, tôn giáo
![]() |
Tai sao có công bằng xă hội thì hòa bình bền vững ?
Đăng lúc: 11:16 - 20/05/2013 trong Tâm linh, tôn giáo |
![]() |
Ngày đầu năm nên đi chùa gì để cầu tình duyên??
Đăng lúc: 11:16 - 20/05/2013 trong Tâm linh, tôn giáo |
![]() |
Trong thời đại hiện nay liệu có tin được vào bùa yêu không???
Đăng lúc: 11:16 - 20/05/2013 trong Tâm linh, tôn giáo |
![]() |
Tại sao người phương Tây thích cử hành hôn lễ ở nhà thờ?
Đăng lúc: 11:16 - 20/05/2013 trong Tâm linh, tôn giáo |
![]() |
Con số nào là không may mắn với người Trung Quốc?
Đăng lúc: 11:16 - 20/05/2013 trong Tâm linh, tôn giáo |
![]() |
Các bác ơi đi chùa cầu an thì đi chùa nào thì tốt nhỉ?
Đăng lúc: 11:16 - 20/05/2013 trong Tâm linh, tôn giáo |
![]() |
Tại sao tôn giáo ra đời?
Đăng lúc: 11:16 - 20/05/2013 trong Tâm linh, tôn giáo |
Rao vặt Siêu Vip