
Tại sao lại cưới em, nhưng yêu chị
Bà con ơi, mình đang rất hoang mang, lo sợ, bà con tư vấn giúp mình nhé, không khếo mình chết chắc!
Số là thế này, Cách đây khoảng 2 năm mình được 1 người Chị Họ đưa đến nhà ngừoi Chị Bạn của Chị Họ mình chơi và xem mắt cô em gái Chị Bạn ấy. Vừa vào đến nhà là mình thấy choáng ngợp bởi vẻ đẹp rất nữ tính của Chị Bạn ấy ( cũng may là Chị Họ mình bảo rằng Chị Bạn ấy đã có chồng chứ không là mình cứ tưởng như chị ấy còn là con gái cơ, chị ấy cũng kém mình 4 tuổi, Chị Bạn ấy rất hòa nhã, cũng quý mến mình qua những lần xã giao-từ trước đến giờ, Chị Ban ấy giờ đã là chị vợ mình rùi). Thế rùi mình cưới cô em gái Chị Bạn làm vợ đã được 7 tháng nay. Quả thật hình bóng chị vợ cứ hiện lên trong đầu óc mình. Ngay cả khi ngủ (ôm vợ trong lòng) mình cũng mơ thấy chị ấy hiện lên, rất nhiều lần mình cứ tưởng vợ là chị ấy rồi kêu tên chị trong giấc mơ , xong rồi mình chọt tỉnh giấc và cũng may là mình kêu nhỏ vợ lại ngủ say không biết. Có ai đời tay ôm vợ lại kêu tên người con gái khác chứ. Nếu tình trạng này tiếp tục diễn ra mình tin chắc vợ mình sẽ biết, lúc đó mình không biết phải làm sao (Mình, gia đình mình rất coi trọng nền tảng gia đình).
Mong các anh, các chị, các cô, các chú .......cho em ( cháu) 1 lời khuyên nhé. Cháu cảm ơn

Đưng ghét bạn ơi, chỉ nên ghét mình là đủ. Đàn ông họ khongcó tội gì đau. Bạn à mõi người đầu có 1 hình bóng riên, có lẽ hình bóng của mình là chị vợ mà!

khuyên bạn gì đây??? bản thân bạn còn ôm vợ mà tơ tưởng chị ây mà, ai khuyen cho nỗi !!!! (*_*) , bạn là người chỉ yêu vẻ đẹp bề ngoài thôi ... mình thấy tội cho vợ bạn thì có .... nếu không yêu thì đừng cưới ... đã cưới thì phải yêu và hết lòng vì vợ chứ ....
sao mà ghét bọn đàn ông quá đi thôi....