
Tại sao người ta điên vì Iphone và Ipad đến vậy
Học sinh 17 tuổi bán thận với giá 62 triệu mua ipad 2
(Blog Tin nhanh) - Sau khi thực hiện sau ca phẫu thuật để lấy đi quả thận phải, cậu đã được trả 22.000 Nhân dân tệ.
Một cậu học sinh cấp 3 có tên Tiểu Trịnh đang sinh sống tại tỉnh An Huy, Trung Quốc đã thông qua trung tâm môi giới để bán quả thận bên phải với giá 20.000 Nhân dân tệ (khoảng 62 triệu đồng) chỉ với một mục đích mua ipad 2.
Ngày 28/4, trung tâm môi giới bán thận đã đưa Tiểu Trịnh tới một bệnh viện tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc để làm phẫu thuật.
Bố mẹ Tiểu Trịnh không hề hay biết chuyện cậu con trai đang thực hiện vụ giao dịch bất hợp pháp đó. Sau khi thực hiện sau ca phẫu thuật để lấy đi quả thận phải, cậu đã được trả 22.000 Nhân dân tệ. Khi vừa về nhà, Tiểu Trịnh đã bị mẹ phát hiện.
Mẹ Tiểu Trịnh nói: "Khi vừa về nhà, tôi thấy Tiểu Trịnh mang về một máy tính, một điện thoại iphone. Khi hỏi ra thì mới viết nó đã bán quả thận bên phải."
Ngay sau khi phát hiện con trai bị mất một quả thận, Tiểu Trịnh đã được mẹ đưa đến sở công an báo án. Sau đó, Tiểu Trịnh đã cung cấp cho cảnh sát số điện thoại của ba trung tâm môi giới bán thận. Nhưng cả ba số điện thoại đó đều không liên lạc được./.
Theo Vietnam +
Xem thêm >> Tại đây

Bất chấp tất cả để đạt mục đích
Vẫn là cậu bé ấy với mong muốn cháy bỏng là được sở hữu ipad, iphone và những thứ cậu muốn.. Có suy nghĩ sẽ chăm chỉ làm việc kiếm tiền hay kinh doanh để làm giàu chân chính để có tiền mua những thứ mình muốn thì xã hội thật được nhờ biết bao, và ông Steve Jobs cũng ko bị một số người hiểu lầm mà chỉ trích vậy.
Bất chấp tất cả để đạt được mục đích dường như là tư tưởng đã tồn tại trong con người Trung Quốc từ lâu. Với hàng loạt các sản phẩm chứa độc tố, hàng giả,hàng kém chất lượng bị phát hiện và được đăng nhiều trên báo. Chúng ta có thể thấy họ muốn làm giàu nhanh mà bất chấp không cần biết sản phẩm họ làm ra có an toàn cho người sử dụng không miễn là chi phí bỏ ra ít mà thu được lợi nhuận cao. Giống như cậu bé này ngay cả sức khỏe bản thân cũng bỏ mặc để đổi lấy mục đích của mình.
Hy vọng tư tưởng này không tồn tại trong con người Việt Nam và mong rằng các bạn trẻ đừng bao giờ có lối suy nghĩ, có tư tưởng bất chấp như vậy.

Cái nào lỗi thời trước?
Hãy so sánh xem những bộ phận trên cơ thể con người với một vật dụng điện tử tối tân thì cái nào sẽ bị lỗi thời và bị đào thải trước? Chắc chắn những nhà KH chưa phát minh được một máy móc tối tân nào có thể hoạt động suốt 7/24/365 và tuổi thọ trung bình là 60 năm như những bộ phận trên cơ thể chúng ta. Còn những thứ mà cậu bé trên đã mua về thì sao? Chỉ sau 1 năm thôi cậu bé này sẽ thấy cái laptop va ipad của mình sao mà chậm thế và cái iphone sẽ thiếu rất nhiều chức năng so với các iphone sau này. Đến khi đó không biết cậu ta sẽ làm gì với những thứ đó đây. Thận đã bán đi rồi cólấy lại được không? Thật khó hiểu cho sự tính toán của cậu bé này.