
Tại sao phần mềm của máy chậm thế ( F mibile B250)?

Rất nhiều người phàn nàn giống bạn. Dùng nhiều đt TQ mới biết hàng trung quốc về phần mềm và chất lượng thì thật là bad. Còn người tiêu dùng thì loá mắt vì kiểu dáng chứ ko biết chất lượng máy TQ tệ đến cỡ nào đẳu. Máy Trung Quốc chỉ là 1 cục gach biết chụp hình, nghe nhạc xem phim mà thôi....Theo tôi thì không chỉ có điện thoại di động mà ở các mặt hàng khác chúng ta cũng đang sử dụng rất rất nhiều hàng Trung Quốc. Chúng ta có thể thấy rất rõ điều này ở các công ty sản xuất. Từ những mặt hàng nhỏ nhất như: cờ lê, mỏ lết, đá cắt, đá mài, máy khoan, máy mài, máy hàn... cho đến những máy móc cỡ lớn như máy chấn thủy lực, máy dập, máy CNC... Không phải là tất cả nhưng đa số là hàng Trung Quốc. Chỉ vì xài hàng Trung Quốc mà hàng ngày, anh em công nhân phải đổ máu vì những hàng hóa kém chất lượng đó. Ví dụ: đá mài, đá cắt dỏm, đang sử dụng thì bỗng nhiên bị bể. Với tốc độ 10 000 vòng/phút thì mảnh vỡ đó không khác nào viên đạn bắn vào người anh em. Xét về khía cạnh sản xuất, dùng hàng Trung Quốc có tuổi thọ thấp hơn, độ tin cậy kém hơn và dẫn đến tình trạng sản xuất phải ngưng trệ do thiết bị và vật tư hay bị hỏng. Điều này vô hình làm cho năng suất sản xuất bị giảm và người chủ phải mất thêm thời gian, nhân công và tiền bạc. Mặc dù vậy người Việt Nam ta vẫn mua hàng Trung Quốc. Xét về hàng tiêu dùng, chúng ta có thể thấy rõ là ở thị trường xe máy. Một chiếc wavw Trung Quốc chỉ khoảng 6-8 tr. Dân ta thấy rẻ là mua. Để rồi sau đó tha hồ bỏ tiền đổ xăng, thay thế phụ tùng và nguy hiểm hơn là có thể chết vì sự kém chất lượng của những sản phẩm đó. Nhưng biết sao được, khi thấy giá rẻ, ngườ ta vẫn mua, bất chấp những cái hại về sau để lấy được cái lợi trước mắt. Có một điều khiến tôi cảm thấy buồn nhất là người Việt Nam ta. Trong một lần triển lãm ở hội chợ quốc tế MTA. Có một vị khách đứng ở một gian hàng nọ và nói rằng:" Đồ Đức, đồ Nhật đắt, không thèm chơi. Chơi đồ Trung Quốc". Hỏi ra thì biết người đó bán thiết bị cho các hãng của Trung Quốc. Và hàng hóa phải giá rẻ đã ăn sâu vào trong đầu óc của người này. Nhưng không thể trách ông ta được vì những người mua hàng của ông ta cũng chỉ thích hàng giá rẻ. Còn sống chết thì mặc bay, tiền thầy bỏ túi.