Câu hỏi

30/05/2013 10:20
Tại sao ứ nước bọt vào buổi sáng sớm ?
Tôi thường bị ứa nước bọt vào các buổi sáng sớm, nước ứ ra miệng tự nhiên mà ko nuốt được. tôi bị như vậy đã gần 3 năm nay. đã từng uống thuốc giun mà ko khỏi. ai có thể cho tôi biết tại sao và cách chữa trị thế nào không. Cám ơn rất nhiều
ML_112
30/05/2013 10:20
Danh sách câu trả lời (1)

Chào bạn.
Trước hết cho mình hỏi, bạn chỉ bị bệnh này vào buổi sáng thôi sao, hay bệnh kéo dài trong cả ngày?
Nếu bạn chỉ bị vào buổi sáng thôi, và sau khi đánh răng hoặc làm 1 việc khác(nói chung là có tác động đến lưỡi và răng), nước bọt sẽ ngừng nhoạt động mạnh quá vậy. thế thì ban ko nên quá lo lắng quá. Cũng có nhiều người giống như bạn. chỉ cần bạn cố gắng sinh hoạt thật bình thường, 1 thời gian sau sẽ giảm ngay. Mình chắc chắn như vậy.
Nhưng bạn phải nhớ là "sinh hoạt bình thường".
Tức là ko nên có những việc làm làm thay đổi hay có tác động mạnh đến lưỡi.
Còn nếu cứ mỗi sáng thức dậy thì nước bọt bạn chảy ra, nhưng là cả 1 ngày liền và chảy liên tục, chảy rất nhiều và nó thật kinh khủng.... Sáng ra vì nước bọt mà bạn thấy trương bụng, ko muốn ăn hay làm bất cứ việc gì về nó. Vì bạn sợ rằng, cang làm, nó càng ra nhiều hơn. Mà đúng thực như vậy. Ôi bạn ơi, bạn đã bị bệnh rùi. Nhưng bạn đừng buồn và thất vọng vội vậy. cho bạn tin vui, mình cũng đã từng bị bệnh này trong 1 năm. Một năm cơ cực. Nhưng bây giờ mình hoàn toàn bình thường và mình khỏe re rồi nè! Thậm chí, có lẽ mình bị nặng hơn bạn, vì mình bị cả đêm lẫn ngày.
Nước miếng của mình ứa ra nhiều quá thể. Mình bị đầy bụng, mình thấy buồn nôn, mình chán nản và thất vọng. Nó là cực hình, bạn ạ.
Nhưng thực ra, bệnh này do nguyên nhân rất đơn giản. Tại mình đã gây ra sự thay đổi lớn và đột ngột với lưỡi của mình trong 1 thời gian dài. Ngày nào cũng vậy. Cho đến khi bạn vì bắt lưỡi hoat động nhiều quá, quá công suất, nên nó mới tiết ra nhiều nước bọt như vậy. Mình đã từng đi khám ở nhiều bệnh viện. cả đông y, lẫn Tây y. Họ cho thuốc để mình uống. Mình cảm nhân được sự khác biệt. Vì nó cho mình cảm giác khô miệng kinh khủng. Còn cảm giác tiết nước bọt kia vẫn ko thuyên giảm. Cổ họng mình khô giáp, nước bọt mình đóng quạnh lại, không thành nước. Bác sĩ nói, thuốc có thể ko hợp với mình, nó tùy thuộc từng người. Hay bạn cũng thử đi khám ở bệnh viện xem sao. Viện Y học cổ Truyền chẳng hạn. Hay bất cứ bệnh viên nào cũng được.
Còn mình, mình chẳng biết tự khi nào bệnh thuyên giảm nữa. Nhưng bạn chỉ cần nhớ là hãy cố rằng:
Một là ko được nghĩ dến cái nước bọt đó nữa. Càng nghĩ càng ra đấy bạn ạ. Cái này mình biết khó vô cùng, nhưng bạn phải quyết tâm nhé.
Hai là bạn hãy sinh hoạt điều độ, bình thường. Cố tránh tối đa mọi hoạt động làm ảnh hưởng đến lưỡi và răng. Chính vì bạn đã thay đổi đột ngột hoạt động của nó nên mới dẫn đên tình trạng như hiện nay. Vậy để khắc phục, bạn chỉ còn biết là bình thường mọi việc để nó trở lại như xưa. Sẽ ko nhanh nhưng cũng ko lâu nếu bạn thật sự quyết tâm.Bạn phải nhớ 1 điều là : trở lại bình thường để lưỡi bạn hoạt động như xưa, như vậy, nước bọt từ lưỡi mới hết được, bạn hiểu ko. Mình tin là bạn sẽ thành công.
Chúc bạn mau chóng lành bệnh.
Thân.
Trước hết cho mình hỏi, bạn chỉ bị bệnh này vào buổi sáng thôi sao, hay bệnh kéo dài trong cả ngày?
Nếu bạn chỉ bị vào buổi sáng thôi, và sau khi đánh răng hoặc làm 1 việc khác(nói chung là có tác động đến lưỡi và răng), nước bọt sẽ ngừng nhoạt động mạnh quá vậy. thế thì ban ko nên quá lo lắng quá. Cũng có nhiều người giống như bạn. chỉ cần bạn cố gắng sinh hoạt thật bình thường, 1 thời gian sau sẽ giảm ngay. Mình chắc chắn như vậy.
Nhưng bạn phải nhớ là "sinh hoạt bình thường".
Tức là ko nên có những việc làm làm thay đổi hay có tác động mạnh đến lưỡi.
Còn nếu cứ mỗi sáng thức dậy thì nước bọt bạn chảy ra, nhưng là cả 1 ngày liền và chảy liên tục, chảy rất nhiều và nó thật kinh khủng.... Sáng ra vì nước bọt mà bạn thấy trương bụng, ko muốn ăn hay làm bất cứ việc gì về nó. Vì bạn sợ rằng, cang làm, nó càng ra nhiều hơn. Mà đúng thực như vậy. Ôi bạn ơi, bạn đã bị bệnh rùi. Nhưng bạn đừng buồn và thất vọng vội vậy. cho bạn tin vui, mình cũng đã từng bị bệnh này trong 1 năm. Một năm cơ cực. Nhưng bây giờ mình hoàn toàn bình thường và mình khỏe re rồi nè! Thậm chí, có lẽ mình bị nặng hơn bạn, vì mình bị cả đêm lẫn ngày.
Nước miếng của mình ứa ra nhiều quá thể. Mình bị đầy bụng, mình thấy buồn nôn, mình chán nản và thất vọng. Nó là cực hình, bạn ạ.
Nhưng thực ra, bệnh này do nguyên nhân rất đơn giản. Tại mình đã gây ra sự thay đổi lớn và đột ngột với lưỡi của mình trong 1 thời gian dài. Ngày nào cũng vậy. Cho đến khi bạn vì bắt lưỡi hoat động nhiều quá, quá công suất, nên nó mới tiết ra nhiều nước bọt như vậy. Mình đã từng đi khám ở nhiều bệnh viện. cả đông y, lẫn Tây y. Họ cho thuốc để mình uống. Mình cảm nhân được sự khác biệt. Vì nó cho mình cảm giác khô miệng kinh khủng. Còn cảm giác tiết nước bọt kia vẫn ko thuyên giảm. Cổ họng mình khô giáp, nước bọt mình đóng quạnh lại, không thành nước. Bác sĩ nói, thuốc có thể ko hợp với mình, nó tùy thuộc từng người. Hay bạn cũng thử đi khám ở bệnh viện xem sao. Viện Y học cổ Truyền chẳng hạn. Hay bất cứ bệnh viên nào cũng được.
Còn mình, mình chẳng biết tự khi nào bệnh thuyên giảm nữa. Nhưng bạn chỉ cần nhớ là hãy cố rằng:
Một là ko được nghĩ dến cái nước bọt đó nữa. Càng nghĩ càng ra đấy bạn ạ. Cái này mình biết khó vô cùng, nhưng bạn phải quyết tâm nhé.
Hai là bạn hãy sinh hoạt điều độ, bình thường. Cố tránh tối đa mọi hoạt động làm ảnh hưởng đến lưỡi và răng. Chính vì bạn đã thay đổi đột ngột hoạt động của nó nên mới dẫn đên tình trạng như hiện nay. Vậy để khắc phục, bạn chỉ còn biết là bình thường mọi việc để nó trở lại như xưa. Sẽ ko nhanh nhưng cũng ko lâu nếu bạn thật sự quyết tâm.Bạn phải nhớ 1 điều là : trở lại bình thường để lưỡi bạn hoạt động như xưa, như vậy, nước bọt từ lưỡi mới hết được, bạn hiểu ko. Mình tin là bạn sẽ thành công.
Chúc bạn mau chóng lành bệnh.
Thân.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Các bệnh thường gặp
Rao vặt Siêu Vip