
Thái độ với chồng sau khi xxx trong tg chiến tranh lạnh
Tình hình là vì quá bức xúc với chồng nên sau khi cãi nhau tuần trước e qđịnh tạm ly thân, quá chán cái kiểu việc nhà thì ko giúp vợ đc cái gì, đi cả ngày về là ngủ hoặc ngồi mạng. Để vợ lo từ quét nhà, đổ rác, giặt giũ, chăm con đến cả việc lo trả tiền thuê nhà.......Lương tháng gần chục củ nhưng đưa vợ đc 5 triệu. Đã thế lại hay cáu, vợ chồng chẳng nói đc với nhau câu nào trừ chuyện con cái. Chồng e hơn e 8 tuổi, gia trưởng và độc đoán. E thì hiền nhưng rất nóng tính, ko nhịn đc.
Nói là ly thân nhưng vẫn chung 1 nhà vì con e còn nhỏ. Nhà e có 1 phòng ngủ của 2 vc và 1 phòng khách rộng nên cũng kê giường ngoài đấy. Hôm cãi nhau, e mua ngay 1c tủ khác để chia quần áo, tống cái tủ cũ cùng quần áo của chồng ra ngoài để a ta ko còn lý do gì vào phòng của e. A ta thì lúc đầu tưởng vợ chỉ giận như mọi lần nên khi thấy e đẩy tủ ra cũng hơi choáng. E bảo "tôi kê tủ ra đây cho thoải mái, đằng nào cũng sắp hết hợp đồng thuê nhà, tôi cũng chẳng đây nữa đâu". A ta bảo "cô bị điên ah, cô viết đơn đi". Rồi hút 1 điếu thuốc, a ta gọi cho bà nội bảo sẽ gửi thằng cu về nhờ bà trông, "nó" ở đây tiếp thì ở, con đi chỗ khác! Quá biết tính con trai, nên ngay sau đấy bà gọi cho e hỏi "chuyện gì mà nó nói với mẹ thế?" e chỉ bảo bà yên tâm để bọn con tự giải quyết. Rồi a ta cũng kê tủ ở phòng ngoài thành 1 vách ngăn, chỉ chừa 1 lối đi chung.
Bình thường có giận nhau mấy, e vẫn nấu cơm, rửa bát, giặt giũ cho a ta bình thường. Nhưng giờ thì ko, e không nấu cơm. A ta tự mua đồ ăn sẵn về ăn, nấu mì hay gì e mặc kệ.... rồi bỏ bát đĩa ra đấy ko rửa e nhìn ngứa mắt quyết tâm ko thèm động, cho tự đi mà rửa, thi gan đc 3 ngày cuối cùng cũng phải đi rửa. Quần áo e cũng chỉ giặt của e và thằng cu. Do thuê nhà nên thừa 1 bếp ga và giá bát, e lôi 2 thứ đó ra ban công định làm thành bếp riêng.....
Tối hôm qua chẳng hiểu đi uống rượu ở đâu về, nửa đêm mò vào phòng e và......"tấn công" ko báo trước, ko ôm hôn, cũng ko dạo đầu. Xong a giường a, e giường e.
Nói thật e có cảm giác sự việc xảy ra ko xuất phát từ nhu cầu thật sự của a ta, có lẽ vì nghĩ căng quá rồi nên a ta nghĩ chỉ còn cách đấy để cứu vãn tình thế. Hoặc cũng có thể a ta nghĩ e bức xúc vì ko được thường xuyên đc đáp ứng "chuyện ấy" (bình thường cả tháng bọn e chỉ xxx 2 lần) dẫn đến cáu giận với a ta?
Mọi lần, chỉ cần thế là hôm sau mọi ch lại trở lại bình thường, nhưng hnay thật sự e hơi bối rối ko biết nên tiếp tục chiến tranh lạnh vờ như tối hôm qua ko có gì xảy ra hay là chiều nay sẽ lại nấu cơm, rửa bát trở lại như trước coi như đã làm lành?
Sáng nay 4 mắt gặp nhau ko nói gì, a ta đi làm, còn e sau khi gửi con về nhà đi nằm, chờ a ta đi mới đến cơ quan.
E trình bày hơi dài dòng, mong mọi ng cho e lời khuyên
P/s: Chuyện "ly thân" là vì e quá bức xúc, ko phải e muốn ly dị
Ai cũng khen e chu toàn việc nhà. Nhưng lý do e làm hết việc như vậy hoàn toàn ko phải vì e nghĩ việc bếp núc, trông con là của đàn bà, e cũng đi làm kiếm tiền chứ có phải chơi không đâu. Sở dĩ e làm hết vì e thương ông chồng gầy ko bắt a ta đụng việc gì. Mẹ chồng e trước giờ cũng lại là ng quán xuyến hết việc trong gd bà. Cả 2 yếu tố có lẽ đã khiến a ta thành "hư", làm thế nào mà cải tạo đc đây các mẹ??

Đọc tâm sự mẹ nó buồn cười quá, mình hiểu hoàn cảnh của mẹ nó lúc í. Theo mình, nếu mẹ nó vẫn muốn cho ra đầu ra đũa, thì mẹ nó vẫn cứ chiến tranh lạnh, coi như không hề có chuyện đêm qua, không biết gì cả, im lặng hoàn toàn, việc ai nấy làm như trước. Nếu ox có âm mưu trong vụ hôm qua, thì ông í sẽ thấy thắc mắc và không hiểu sao mẹ nó lại tỉnh bơ như vậy và sẽ lên tiếng thôi. Mẹ nó hoàn toàn biết cách giải thích hợp lý cho sự cố đêm đó nếu ox thắc mắc mừ, là vì mẹ nó không có khả năng cự tuyệt, nhưng không có nghĩa là có gì thay đổi. Nhưng mẹ nó cần quan sát chuyển biến trong thái độ của ông í để thay đổi chiến lược kịp thời, đừng để căng quá lại tiêu tùng.
Mẹ nó cần chuẩn bị kế hoạch chu đáo, để khi nào ox lên tiếng thì mẹ nó đưa ra phương án đầy đủ về tình trạng, nguyên nhân, và yêu cầu đối với ông í sau này cho rõ ràng rành mạch.