
Thợ sửa máy in nghĩ gì
thợ sửa máy in nghĩ gì
Đôi khi tự hỏi lòng mình trưởng thành là gì? Lớn lên là gì? Có phải là sự phát triển của thể xác đên một lúc nào đó thì dừng lại và được coi là lớn,hay nhưng tổn thương chồng chất trong tâm hồn khi đến một lúc nào đó không thể chống đỡ thì được coi là lớn rồi, là tự mình bước qua nỗi đau, đổ mực là tự mình thách thức thời gian thách thức sự đổ vỡ rằng mình không tin điều gì và cũng không biết sợ điều gì. Thế nhưng dù có trưởn thành dù có khao khát đôi thay nhưng nhiều khi mình vẫn cứ như môt đứa trẻ co rúm trước những nỗi đâu. Và đôi khi ta vẫn lạc lõng. Trái đất này rộng lớn đến thế mà đôi chân bé nhỏ của ta cũng chẳng biết phải đi đến đâu, về đâu, đến đâu để những buồn chán và lạnh lẽo này để thoát khỏi tâm trí mình.
Vậy mà em vẫn cô đơn khi ở bên những người hiểu em nhất trên thế giới này chính là gia đình. Thật là vo lý nhưng nó vẫn đúng như vậy, đổ mực máy in tại nhà tổ ấm ấy bao bọc ta từ lúc em sinh thành. Và chẳng có ai trên đời có thể yêu em vô điều kiện, yêu ta hoàn hảo, hiểu mình được nhiều như họ được. Chắc chắn chẳng ở đâu trên thế giới này, mình có thể cảm thấy an toàn và hạnh phúc hơn khi ở bên gia đình cả. Nhưng ta cũng chẳng hiểu sao, sau một ngày mệt mỏi ta trở về nhà. Và nơi ấy vẫn khiến ta có chút lạc lõng, vẫn không thể xua tan những xô bồ của cuộc sống đang rối bời trong lòng mình. Mà nỗi cô đơn ấy thật đáng sợ vì ta đang cô độc trong vòng tay của chính những người yêu thương mình.
Sợ nhất những phút giây chẳnh thể hiểu nỗi mình đang ở thứ cung bậc cảm xúc nào nỗi cô đơn thật đáng sợ khi những yêu thương nhất ngay ở bên cạnh ta cũng trở nên xao nhãng, cũng trở nên thừa thãi vô nghĩa, chẳng ai mong những điều như thế nhưng đã làm cảm xúc thì cũng đành chiểu theo vậy thôi. Nỗi cô đơn cũng giống như người thợ đổ mực máy in hp , sửa laptop tại nhà khi khó khăn vây quanh mình phải tự giải quyết lấy, tư tìm ra giải pháp cho mình.
Chưa có câu trả lời nào. Bạn hãy là người đầu tiên!