
Thực tế làm việc ở Công ty DT & PTNNL Trí Việt
Chào các bạn, mình muốn chia sẻ với các bạn những kinh nghiệm khi làm ở công ty đào tạo & phát triển nguồn nhân lực Trí Việt…sau 1 năm làm việc ở đây, mình thật sự cảm thấy chán chường.
Lúc phỏng vấn vào công ty, những nhân viên tuyển dụng đưa ra những viễn cảnh rất tuyệt:
+ 1 Tuần làm 5 ngày (“1 tuần chỉ làm có 5 ngày thôi, tạo điều kiện cho các em học tiếp” nguyên văn)
+ Được làm việc với các anh Mobifone tay nghề vững sẽ học hỏi được rất nhiều.
Nhưng thực tế thì sao? Thực tế là:
+ 1 Tuần bạn sẽ phải làm luôn cả ngày thứ 7 ( và cả ngày CN nếu bạn trực, bạn đừng nghĩ mình chọn vị trí công việc sẽ không trực, xin lỗi, ai cung PHẢI trực , dù đó là kỹ sư viễn thông hay Ứng cứu thông tin )
+ “Các anh” mobifone sẽ chẵng làm gì cả, và các bạn thì sao? “ Công việc không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ bị đổ từ vai người này sang vai người khác” =)) , ở đây, “vai người này” là “các anh” mobifone, còn “vai người khác" chắc các bạn biết ai rồi đấy)
+ Làm việc cực, mà còn lại bị ăn chặn lương, đau nhất là bị chính “các anh” ấy ăn đồng lương của mình.
Đợt nghỉ tết vừa rồi, các bạn biết tổ mình được chấm bao nhiêu ngày công không? 16 ngày ( đáng lẽ là 26 ngày công nếu tính luôn cả 3 ngày trực Tết ). Bạn thấy đấy , tháng tết sẽ còn khổ hơn cả tháng thường. tất cả những ngày làm ngoài giờ thứ 7, sẽ chẳng có 1 xu nào được đến túi các bạn,và nó chả đi đâu các bạn biết chứ … mình thật sự quá chán nản.
Các bạn đã biết, khi ra làm việc thì phải giao thiệp, phải nhậu nhẹt, trong 1 buổi nhậu, Anh tổ trưởng đã nói thế này: “ Khi có dự án thì anh mới cần tụi em, xong dự án rồi ai làm được thì làm, làm lèng èng thì cho nghỉ”…lúc đó mình cũng hơi bức xúc, có lẽ vì say nên những lời đáng lẽ ko nên nói ra cũng nói ra được. Còn trực tiếp bên Trí Việt khi trả lời 1 số thắc mắc của tụi mình, Chị Tr đã nói 1 câu: “ Ai làm được thì làm, không thì nghỉ, tụi chị không cần, bên chị chỉ cần đưa tin tuyển dụng là có khối người nộp đơn vào”.
+ Các bạn biết thưởng Tết của tụi này được bao nhiêu không ? 800k. Đó là con số chính thức từ Trí Việt. 1 năm làm việc cho 800K. Trong khi đó, tụi này làm dự án cho mobifone ba tháng trời, làm luôn thứ 7 , CN nhưng chẳng thấy tăm hơi bảng chấm công đâu ( thật ra không phải là không có, mà là những ngày làm dự án ngoài giờ đó, “các anh” đã ăn chia với nhau hết rồi).
Lúc học ở trường mình cứ nghĩ non nớt là “làm theo năng lực hưởng theo lao động”, nhưng ra đời rồi mới biết “ làm theo năng lực để cho người khác hưởng,ai làm tốt sẽ làm hoài, ai làm không tốt thì đi đổ dầu..haha”
Tổ của mình đã có nhiều người chuyển sang beeline làm việc, mình đã phỏng vấn và 2 tuần sau sẽ đi, thật sự ở đây mình không phàn nàn chuyện làm ít làm nhiều,bởi vì, mình còn trẻ, làm nhiều thì tốt chứ sao,sẽ học hỏi được nhiều thứ, nhưng… công sức mình bỏ ra để những kẻ ngồi không được hưởng thì mình thấy không đáng tý nào.
Vài dòng góp ý cho các bạn có ý định thi tuyển vào Trí Việt có nhiều thông tin để cân nhắc kỹ lưỡng, đừng vì những lời ngon tiếng ngọt thuở ban đầu mà bị che mắt (để “sau này sẽ được các anh bên Mobifone giới thiệu vào làm chính thức” , nguyên văn, mình khinh bỉ nhất câu này, và thực tế mình khuyên bạn nên quên nó đi,chính miệng anh tổ trưởng đã nói: “Mobi chỉ tuyển bách khoa, còn không thì quen biết”, mấy anh làm lâu năm bên tổ mình đi thi 3,4 bận rồi mà hy vọng vẫn cứ xa vời)
Các bạn có thắc mắc gì, cứ liên hệ yahoo của mình,mình sẽ chia sẻ hết những kinh nghiệm mình đã gặp khi làm việc ở đây : “haclong_congtu1” @ Da hu chấm cơm.

ủa bạn cho mình hỏi, thế Trí Việt tuyển người cho các doanh nghiệp khác ah?