Câu hỏi

25/05/2013 08:06
Tôi dại khờ quá?
em và anh ấy ở xa nhau, chúng em biết nhau qua 1 ng bạn và rồi em dã yêu anh ấy. lúc đầu anh ấy cũng rất quan tâm tới em vì thế mà em đã yêu anh ấy, ngày nào anh ấy cũng nt hay gọi điện hỏi thăm em nhưng giờ thì anh ấy ko còn như trước nữa anh ấy ít khi nt cho em, chỉ khi nào em nt anh ấy mới nhắn lại, em hỏi thì anh ấy bảo máy anh ấy hết tiền.vì thông cảm cùng là sinh viên nên em ko muốn nói chuyện đó nữa. rồi anh ấy bảo nhớ em rất muốn gặp em và muốn em đến chỗ anh ấy chơi. vì lâu ko gặp anh ấy cũng vì yêu anh ấy em đã làm theo lời anh ấy.em đến bên anh ấy hạnh phúc khi đi bên cạnh anh ấy. nhưng em có cảm giác anh ấy coi trọng bạn hơn cả em,đi bên em mà anh ấy vẫn quan tâm tới bạn hơn.đôi lúc em thấy 1 cái gì đó rất buồn và rồi 1 ngày đã trôi đi và bây giờ là khó khăn. vì muộn nên em ko thể đi dc vì vậy đành ở lại phòng anh. chỉ có 2 đứa trong phòng em thấy rất lo. lúc đầu anh ấy cư xử với em rất đúng mực nhưng có lẽ anh ấy đã ko kiềm chế dc nhưng em đã ko đồng ý. cũng ko biết vì sao lúc đó trong lòng em chỉ thấy có lỗi với bố mẹ và nhũng ng thân vì vậy mà trong cả đêm đó anh dã ko thể làm gì dc em. giờ nghĩ lại chuyện đó em vẫn sợ nếu lúc đó em chỉ mềm longf thì mọi chuyện sẽ thế nào nữa. em thấy ân hận và muốn làm gì đó để xin lỗi bố mẹ. em muồn học tốt để thực hiện ước mơ của mình em lao vào học và cũng ko biết tự lúc nào hình như đôi khi bóng anh cũng ko còn trong em nữa.mỗi khi nghĩ đến anh em lại thấy run. và anh cũng từ hôm đó là ko thấy nt cho em nữa em nt hỏi thăm anh cũng ko nhắn lại. có phải anh giận em ko? liệu như thế có phải là anh ko hề yêu em đúng ko? và liệu em đã yêu anh thật sự chưa hay chỉ là ngộ nhận của tuổi mói lớn mà thôi.trong 1 thời gian ngắn nghĩ đến anh ấy cũng ko còn nồng nàn như trước buổi tối hôm đó nữa.em xin mọi ng cho em ý kiến
banlaban3
25/05/2013 08:06
Danh sách câu trả lời (1)

rõ ràng quá còn gì, hắn ta ko hề yêu bạn, hoặc là chỉ yêu tới mức được bạn đáp ứng cho điều gì đó, và sau khi có được điều mình muốn thì ale hấp,... quên hắn đi và cố gắng sống cho tốt.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Câu hỏi khác
Rao vặt Siêu Vip