
Tôi muốn thoát khỏi............
Tôi biết và tôi cũng xác định được rằng tôi đang yêu say đắm một người không đáng yêu. Anh là một người mà dư luận cho là một "kẻ khốn nạn", anh đã đối xử với tôi rất nhẫn tâm. Anh là một sinh viên đại học, tuy nhiên anh dùng những từ ngữ thô tục để mắng tôi. Cũng có một khoảng thời gian dài anh đối xử tốt với tôi, nhưng khi xua đuổi thì anh lại thật nhẫn tâm. Anh ruồng bỏ tôi, mắng chưởi tôi mặc dù tôi chưa 1 lần trả lời hay làm 1 điều gì tổn hại đến anh. Ngược lại, tôi đã dùng rất nhiều tình cảm để chăm sóc và lo lắng cho anh. Bây giờ tôi biết, anh không phải là con người tốt, một kẻ tàn nhẫn nhất mà tôi đã từng biết, ngay cả trên phim ảnh sự khốn nạn chưa sánh được bằng anh.
Tôi không muốn cứu vản nửa, nhưng phải làm gì để không còn yêu anh, không còn nghỉ đến anh, và không còn khóc nửa.
Tôi vẫn đang sống rất tốt, vẫn tham gia các hoạt động xã hội, nhưng một thời gian dài trôi qua tôi cũng không thể nào quên được anh. Có lẽ khoảng thời gian qua tôi đã chưa dùng hết tâm sức để quên anh chăng? Tôi ít cười, ít nói, ít quan tâm đến người khác. Tôi sống thủi thủi 1mình, tôi không cảm thấy buồn nhưng cảm giác khi nghỉ đến anh tôi đau đớn nhiều lắm. Tôi không tin được những tình cảm của anh chỉ là lừa dối, tôi hụt hẫng lắm. Tôi chỉ mong rằng một cảm giác bình yên.
Các bạn hãy giúp tôi thoát ra khỏi cảm giác khó tả này, tôi mong được sự chia sẽ của các bạn.

Hay nhở. Hờ hờ

Chào bạn
Bạn đã biết anh ấy ko tốt rồi thì hãy cố gắng quên anh ấy đi bạn nhé. Nếu lấy nhau rùi cũng khổ thôi bạn ạ.
10 cách để vượt qua nổi buồn khi chia tay người iu.
Cách thứ 1: Quyết tâm. Nếu cảm thấy không đối mặt được thì tốt nhất là đừng nên giữ lại nhưng vật kỷ niệm của hai người tạm thời cất chúng vô một nơi mà bạn sẽ không tình cờ nhìn thấy, đừng để chúng khơi lại nổi buồn trong lòng bạn. Nếu cần thiết thì xoá hết những gì liên quan tới người đó như số đt, địa chỉ email...
Cách thứ 2: Khóc một trận cho đã.Không nên kiềm nén trong lòng, tìm một góc kín đáo chắc chắn rằng không ai làm phiền bạn( để khỏi mắc cỡ khi có người phát hiện bạn đang khóc)
Cách thứ 3: Tránh xa nhưng bộ phim, nhưng vở kịch và những bài hát buồn, nó sẽ làm cho bạn càng thêm buồn. Nếu lỡ nghe thấy một bài hát nào diễn tả đúng tâm trạng của bạn bây giờ, lập tức tránh xa ra. Nếu lỡ buồn rồi thì tìm một cuốn truyện tranh để đọc hay lên mạng tìm một người bạn trong list của bạn để nói chuyện,bạn sẽ vui trở lại.
Cách thứ 4: Làm cho mình bận rộn để không suy nghĩ lung tung. . Đây là khoảng thời gian mà bạn nên giành cho bạn bè, làm việc nhà, làm bài tập hay tham gia vào một lớp ngoại khoá nào đó. Khi bận bạn sẽ không nhớ tới người đó nữa mà vừa có ích nữa( vừa học giỏi mà nhà cũng sạch sẽ nữa )
Cách thứ 5: Diện một chút coi(mà cái này giống lấy cớ quá). Đừng để mình trong bộ dạng thảm hại đó.Tự thưởng cho mình vài bộ đồ mới, thay đổi kiểu tóc..Sẽ làm cho bạn thấy tự tin hơn.
Cách thứ 6: Đừng về nhà quá sớm vì bạn biết mình cũng đâu thể ngu sớm được, mất công ở một mình rồi lại buồn nữa.Giải pháp tốt nhất là rủ bạn bè em út đi ăn uống. Tận dụng triệt để những mối quan hệ của bạn để rủ đi ăn dù lên cân một chút cũng không sao.
Cách thứ 7: Nếu áp dụng tất cả những cách trên mà vẫn buồn thì sử dụng cách này "Mượn rượu giải sầu".Chỉ uống vừa đủ say thôi( để về nhà thấy mệt quá ngủ luôn không nhớ gì hết).Nhưng chắc là phải đi với anh hay đứa bạn thân để đảm bảo an toàn,có người chở về.
Cách thứ 8: Cho mình và người khác cơ hội.Bạn không nghĩ sẽ sống như vậy suốt đời phải không. Vậy thì nhận lời mời đi uống nước hay đi ăn với người mà từ trước tới giờ bạn từ chối(tại lúc đó có người iu rùi mà). Tránh đi những nơi kỷ niệm của bạn với người ấy.Đừng vội vàng tìm một người thay thế chỗ trống trong lòng bạn lúc này không thì hối hận không kịp. Nếu gặp người làm bạn thấy vui vẻ thoải mái cũng phải tự xác định là lúc này chỉ coi nhau như bạn bè thôi.
Cách thứ 9: Nhìn xung quanh mình. Gia đình, bạn bè vẫn còn đang rất nhiều người yêu thương bạn và họ cũng buồn nếu như bạn cứ tự hành hạ mình như vậy. Suy nghĩ lạc quan lên một chút rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi.
Cách thứ 10: Chờ đợi,lúc này chỉ có thời gian mới giúp được bạn thôi. Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng phải có lúc trải qua tâm trạng như lúc nàyvì chúng ta ai cũng biết yêu thương mà. Nhưng chiến thắng được nổi buồn thì không dễ chút nào hết, cố lên bạn nhé ít ra là cũng còn tôi quan tâm tới bạn và tôi biết rằng bạn cũng sẽ bên tôi(Yêu các bạn nhiều nhiều lắm)