
Valentine 2011: Làm gì để tạo bất ngờ cho người yêu?
Valentine 2011 sắp đến rồi, năm nay mình muốn "đổi gió" một chút nên đang không biết chọn cách nào thể hiện với cô nàng cho cô nàng của mình bất ngờ đây. Mọi người có ý tưởng gì không? Share cùng mình với!

Giúp bạn tạo sự bất ngờ cho người ấy trong ngày valentine
Để 'người ấy' bất ngờ trong ngày Valentine
Trong Ngày lễ tình yêu sắp tới, bạn sẽ mang đến cho người mình yêu thương những điều thật bất ngờ. Một tấm thiếp tự làm, đĩa CD yêu thích của hai người... sẽ khiến tình yêu nồng thắm hơn.
1. Viết một câu chuyện về tình yêu của hai người: Bạn hãy mang đến niềm vui cho chàng bằng cách viết câu chuyện tình yêu về lần đầu gặp gỡ, về quá trình hai người đến với nhau và mong muốn của hai người.
2. Gây bất ngờ bằng những chiếc bánh: Hãy tự làm những chiếc bánh mà chàng yêu thích, trang trí thật lãng mạn cho không gian của hai người. Chàng sẽ rất ngạc nhiên và vui sướng.
3. Làm bánh pizza: Thay bằng mua, bạn hãy tự làm những chiếc bánh pizza và viết dòng chữ “I love you” trên đó.
4. Làm thiếp tặng người ấy: Hãy viết những cảm xúc tình yêu của bạn nên tấm thiệp đó, bạn sẽ khiến người yêu rất hạnh phúc.
5. Tạo clip hoặc thu âm: Trong những món quà này, bạn sẽ nói về ngày đầu gặp gỡ, những cảm nhận đặc biệt về người ấy… Đây sẽ là món quà hết sức độc đáo với người bạn yêu.
6. Thu thập những bức ảnh quý giá nhất về những kỷ niệm của hai người yêu nhau và cùng nhau xem lại trong ngày Valentine.
7. Cùng làm những điều hài hước và vui vẻ: Hai người sẽ có cảm giác gần nhau hơn qua những dịp như thế này.
8. Thuê một bộ phim mà cả hai người đều yêu thích và gắn bó với kỷ niệm của hai người để cùng xem.
9. Mua CD cả hai người cùng thích.
10. Nhảy điệu mà hai người yêu thích.
11. Ăn mặc giống như nhân vật hoạt hình hoặc nhân vật trong phim để người ấy ngạc nhiên.
12. Cùng diễn một cảnh trong bộ phim yêu thích, chẳng hạn như Titanic…
13. Ăn mặc giống như một du khách, bắt chước nhiều giọng khác nhau và cùng nhau đi du lịch. Nhớ đừng quên máy ảnh.
14. Mang nhiều điều bất ngờ trên giường: Thử một tư thế “yêu” mới mà trước đây bạn chưa bao giờ áp dụng...

Sắp tới Valentine, bạn đang vắt óc suy nghĩ tìm một món quà ưng ý cho "người ấy" của mình. Nghe có vẻ dễ nhưng thực chất không dễ tí nào. Vì đối với những cặp tình nhân "tình trong như đã mặt ngoài còn e" thì việc chọn quà là cả một vấn đề, vì chưa ai hiểu rõ về ai cả... Còn những cặp đã "mặn mà" thì lại sợ trùng quà giống như những năm trước. Ôi, chẳng lẽ ngoài hoa hồng và kẹo sô cô la ra, không còn món quà nào độc đáo và mới lạ hơn nữa hay sao? Làm thế nào để người ấy cảm động phát khóc hoặc "mắt chữ O, miệng chữ A" khi nhận quà từ tay bạn? Sau đây là 6 món quà có vẻ lạ và độc đáo mà các bạn có thể tham khảo trong dịp Valentine. 1. Nhẫn cặp, dây chuyền cặp, áo đôi, ly tách đôi Đây là món quà có vẻ "truyền thống" nhưng chưa chắc các chàng trai/cô gái chưa có kinh nghiệm mua quà, nghĩ ra. Khi mua một món quà "có đôi có cặp" như thế, thì khi nhìn thấy nó, ấy sẽ nghĩ ngay đến bạn, và bạn cũng vậy. Thế thì còn chần chờ gì nữa mà không chọn ngay một món quà thuộc loại này nào! 2. Ống heo "thay lời muốn nói" Nghe có vẻ ấn tượng nhỉ? Bạn hãy mua về một con heo đất, nhưng không phải để đựng tiền mà hãy... chuẩn bị những mẩu giấy nhỏ, mỗi mẩu giấy hãy viết lại những kỉ niệm giữa bạn và ấy, hoặc suy nghĩ của bạn về ấy trước lúc 2 người "fall in love" nhau, giống như bạn viết nhật kí vậy. Sau đó nhét tất cả vào con heo đất và tặng cho ấy, ấy sẽ rất hạnh phúc và bất ngờ đấy bạn ạ! 3. Sao, hạc giấy Lại là món quà cổ điển, nhưng đây là những món quà xuất phát từ chính trái tim mình. Nếu bạn là boy, hãy tặng cho nàng một hộp hạc giấy. Nếu bạn là girl, hãy tặng cho chàng một hũ đựng sao. Ấy sẽ giữ rất cẩn thận, vì khi nghĩ tới hình ảnh bạn vất vả gấp để tặng cho ấy, ấy sẽ thấy "iu" vô cùng! 4. Búp bê ghi âm giọng nói Bạn không có can đảm để nói hết tình cảm của mình, vậy sao không nghĩ đến "búp bê thu âm giọng nói" đi? Trải lòng mình ra bằng cách nói tất cả với... con búp bê, nhờ nó ghi âm lại và tặng cho ấy. Sẽ rất ấn tượng và cảm động đấy bạn! 5. Một chùm bong bóng Có đôi lúc những điều đơn giản nhất lại là vô giá, Vì vậy, những món quà không cầu kì lại khiến ấy đổ sầm. Bạn hãy ghi những lời yêu thương vào mẩu giấy, nhét vào bong bóng và tặng... một chùm luôn cho ấy. Không quá lãng mạn nhưng cũng không quá cứng nhắc, ấy sẽ thích lắm đấy! Bạn thử xem! 6. Một dịch vụ "hoàng tráng" nhờ sự giúp đỡ của bạn bè Hãy nhờ những người bạn góp sức vào chuyện này. Như vậy hai bạn sẽ không cảm thấy ngại ngùng. Gợi ý cho bạn một "kế hoạch" như sau: cứ 5 phút lại nhờ một người bạn gõ cửa nhà ấy, tặng cho ấy một bông hồng hoặc một viên kẹo sô cô la. Sau đó người bạn cuối cùng sẽ tặng ấy món quà chính thức và thay mặt bạn bày tỏ tình cảm với ấy. Thật tinh tế và thông minh, ấy sẽ rất ngưỡng mộ bạn cho xem. Còn nhiều cách bày tỏ nhờ những người bạn đang chờ bạn sáng tạo! Qua những gợi ý trên, hi vọng kế hoạch ngày Valentine của bạn sẽ thành công tốt đẹp!

10 điều bất ngờ cho nàng trong ngày Valentine Dành cho phái nam:
Các quý ông hỡi! Đã sắp đến ngày Valentine, trong thời gian tới bạn sẽ nghe được những câu hỏi đại loại như:" Anh sẽ làm điều gì cho em bất ngờ trong ngày Valentine?" hay "Năm nay, anh sẽ mua cho quà gì cho em ?". Đây là 10 điều bạn có thể làm trong ngày Valentine để đem đến bất ngờ và "ghi điểm" trong lòng nàng. 10. Nấu ăn: bạn đã từng biết câu thành ngữ cổ xưa: "Con đường đi vào tim chàng thông qua bao tử". Điều này cũng đúng với các nàng đấy! Bạn hãy gây ấn tượng với nàng bằng việc nấu một bữa ăn đúng sở thích của nàng. Điều quan trọng là nàng sẽ được chứng kiến cảnh "chàng trai của mình" đích thân nấu một bữa ăn tặng riêng cho mình. 9. Chơi trò "Truy tìm kho báu": đây là một hoạt động sáng tạo, vui nhộn và chắc chắn nó sẽ làm nàng rất ngạc nhiên. Hãy thu thập tất cả những nơi chốn 2 người từng bên nhau. Sắp xếp các nơi ấy theo một thứ tự nhất định, tương ứng với mỗi nơi là một câu đố. Tại mỗi điểm nàng sẽ nhận được một câu đố khác và cuối cùng nàng sẽ đến được món quà. Câu đố có thể là :"Hãy đi đến nơi chúng ta lần đầu hôn nhau" hay "Hãy đến nơi chúng ta đã uống say khướt trong dịp lễ". 8. Shopping: hãy dẫn nàng đi shopping thay vì chỉ mua quà tặng nàng bởi vì mua sắm là một trong những món "hảo" của nàng. Hãy dẫn nàng đến những cửa hàng "chuyên trị" cho ngày Valentine như : nữ trang hay sôcôla.... Nàng chỉ có thể yêu bạn hơn mà thôi! 7. Đi dạo thành phố bằng xe hơi: đây là một cách rất tốt để tạo ấn tượng với các nàng. Hãy mướn một tài xế đến đón nàng tại cơ quan và cho xe chạy khắp nơi trong khi bạn và nàng cùng thưởng thức một bữa tối sang trọng gồm trứng cá caviar và champagne. 6. Cùng nhau học tập: nếu nàng chưa biết nhảy thì đây là cơ hội cho bạn. Hãy biến mơ ước của nàng thành sự thật. "Cùng nhau học tập" không nhất thiết chỉ là môn nhảy mà còn có thể là lặn hơi hoặc trượt tuyết. 5. Đến một nơi lãng mạn: hãy tìm một căn phòng ấm cúng, bạn hãy trang trí nó bằng nến và hoa. Cả hai người sẽ có một buổi trò chuyện lãng mạn với chút rượu champagne. 4. Đến nơi hẹn hò đầu tiên: đây là một việc dễ làm nhưng hiệu quả lại rất cao. Đừng cho nàng biết 2 người sẽ đi đâu, đột nhiên bạn chở nàng đến 2 người đã hẹn nhau lần đầu. Mọi kỷ niệm xưa sẽ tràn về với 2 người. 3. Hãy là nô lệ của nàng: thoạt nhìn, tưởng đây là một công việc rất cực nhọc. Nhưng bạn cũng đừng nên nói với nàng:" Hôm nay anh sẽ là nô lệ của em, quét nhà hay lau nhà?". Bạn phải làm cho nàng hiểu rằng bạn là một chàng nô lệ tự nguyện và chỉ có bạn làm được những công việc này. 2. Đi du lịch: bạn thường thấy cảnh này trên phim: chàng mua hai vé du lịch đến một nơi dành cho sự lãng mạn như Hawaii hay Venice và mời nàng tham gia. Tại sao nó lại trở thành "kinh điển" như vậy? Bởi vì nó thật sự phát huy tác dụng và giúp tình cảm của 2 người càng thêm nồng nàn. 1. Đính hôn: nếu bạn có ý định gắn bó dài lâu với nàng và đang loay hoay tìm ngày đưa ra lời cầu hôn thì tại sao không là vào ngày Valentine nhỉ? Bạn cũng sẽ không bao giờ quên được ngày bạn đính hôn. Sẽ không có quà, cũng không có bất ngờ, chỉ có nhẫn và tình yêu lứa đôi.

Một số cách tạo bất ngờ mà mình tham khảo đc ở link này: http://www.vatgia.com/hoidap/4548/17427/lam-gi-de-tao-bat-ngo-cho-nguoi-yeu-trong-ngay-sinh-nhat.html
21 ngày đợi mong
Sắp đến ngày sinh nhật thứ 21 của bạn trai, tôi muốn gửi đến anh ấy những điều ngọt ngào để anh ấy có thể hiểu tôi yêu anh biết nhường nào. Tôi đã suy nghĩ và tìm ra một ý tưởng thật độc đáo để thổ lộ lời trái tim.
Những mẩu giấy nhỏ màu hồng được nhét vào 21 chiếc kẹo, trong mỗi mẩu giấy là những bí mật nhỏ nói rằng tại sao anh lại cuốn hút tôi đến vậy.
Tôi cho những chiếc kẹo được đánh số từ 1 đến 21 vào một chiếc hộp nhỏ và trang trí nó với những bức hình của hai đứa.
21 ngày trước sinh nhật của mình, anh ấy nhận được món quà của tôi với lời nhắn: “Mỗi ngày anh hãy ăn một chiếc kẹo, riêng chiếc kẹo thứ 21 thì đợi em ăn cùng nhé!”.
Vậy là mỗi buổi sáng thức dậy trong tâm trạng hồi hộp, anh ấy bóc một chiếc kẹo đúng theo thứ tự mà tôi đã đánh dấu. Đến ngày thứ 21- sinh nhật của anh, chúng tôi ngồi trước một cây nến nhỏ.
Sau khi bóc viên kẹo cuối cùng anh ngước nhìn tôi, nụ cười đầy hạnh phúc và chúng tôi đã có một nụ hôn không thể quên trong đời.
Bạn có muốn biết mẩu giấy trong chiếc kẹo thứ 21 ghi gì không? Bật mí nhé, ở dòng cuối cùng có viết: “Hôn em đi nào”.
Vụ bắt cóc dễ thương
Đó là lần đầu tiên tôi tổ chức sinh nhật cho nàng với tư cách đức lang quân. Tôi muốn tặng một món quà mà nàng sẽ phải nhớ mãi.
Tối hôm trước sinh nhật của nàng, tôi bí mật đưa nàng đến một căn phòng lớn nhìn thẳng ra bãi biển.
Thức giấc vào buổi sáng hôm sau, quá ngỡ ngàng vì khung cảnh xa lạ, lại không thấy chồng đâu, nàng hét ầm lên và chạy ra ngoài. Đến giờ tôi vẫn nhớ mãi bộ mặt hốt hoảng của nàng khi đẩy tung cánh cửa phòng ngủ.
Tôi bước đến trước mặt nàng với một bông hồng, cầm tay nàng đưa đến bên bàn ăn. Nàng đi theo tôi, ngơ ngác như một đứa trẻ.
Chúng tôi cùng nhau ăn điểm tâm, nhấm nháp vài ly rượu và khiêu vũ. Buổi chiều chúng tôi đi dạo dọc bờ biển. Biển mùa đông không lạnh mà ấm áp và lãng mạn vô cùng. Có lẽ cả cuộc đời này, tôi và nàng sẽ không bao giờ quên những giây phút tuyệt vời đó.
Vì mỗi ngày trôi qua…
Chúng tôi đã đính hôn từ 4 tháng trước, vì lý do công việc mà tôi phải sống xa cô ấy. “Chuột Nhắt” hứa sẽ đến để tổ chức sinh nhật cùng tôi, nhưng cuối cùng cô ấy không đến được. Tôi rất buồn.
Rồi vào ngày sinh nhật của mình, tôi đã thật sự bất ngờ khi cứ 2 tiếng đồng hồ nàng “chuột nhắt” lại nhắn tin cho tôi. Lúc là một bức hình dễ thương, khi lại bài hát ngọt ngào, hay lời tâm sự của cô ấy.
Đặc biệt nhất là chiếc bánh sinh nhật cô ấy tự làm và gửi đến cho tôi cùng tấm bưu thiếp có ghi dòng chữ: “Vì mỗi ngày trôi qua em yêu anh nhiều hơn.”
Đó thực sự là một sinh nhật đáng nhớ.
Tạo bất ngờ cho người yêu thì phải thật cẩn thận cậu nhé. Bị cháy kịch bản là khó sửa lắm, thậm chí còn từ LÃNG MẠN trở thành HÀI KỊCH thậm chí là BI KỊCH đấy. Nếu là mình thì sẽ nấu một bữa cơm có vài món người ấy thích mà mình tự làm từ đầu đến cuối để mời người ấy, sẽ tranh làm hết chỉ để cô ấy ngồi ngắm mình làm thôi.
Hoặc kiếm một quán Cafe thật lãng mạn đến đặt chỗ thật đẹp(gần cửa sổ, gần hiên,...)trước rồi đặt tiền trước, mua một bó hoa thật đẹp gửi ở đó. Thoả thuận với nhân viên khi vào cứ bình thường. Sau khi chọn đồ thì có nhân viên tới hỏi:
NV: Xin hỏi anh chị 1 câu hơi riêng tư, anh chị là người yêu của nhau đúng không ạ?
2bạn: Tất nhiên là gật đầu.
NV: Vậy thì xin chúc mừng anh chị là đôi tình nhân thứ 100 (1000, 142,...) đến với quán chúng em(tôi). Để ghi nhớ cột mốc này thì quán xin được tặng anh chị món quà bao gồm: 1 bó hoa để Anh tặng Chị, một chiếc bánh Gato nhỏ(có chữ EVERYDAY I LOVE U,....), và tặng NẾN THƠM để thắp cho lãng mạn(thắp đúng số nến bằng số tuổi cô ấy). Hơn nữa sẽ giảm giá 50% thức uống Anh Chị đã gọi. Thay mặt quán chúc Anh Chị hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
2bạn: cảm ơn thôi.
Bạn nhớ nên chuẩn bị thật kỹ nhé, những thứ như bánh, hoa, nến thì nên trả tiền trước luôn. Còn đồ uống thì trả sau cho hợp lý. Nên chọn quán nào lạ với cả hai bạn nhé. Theo mình thì thế cũng hay dù hơi tốn kém đấy. Nhưng có tốn công và của một chút mà làm người yêu thật hạnh phúc thì cũng đáng lắm chứ. CHi tiết thì bạn có thể thay đổi cho phù hợp. Chắc chắn sẽ có quán đồng ý và ủng hộ bạn đáy. Sau SN nhớ PM cho mình nhé xem bạn đã làm như thế nào. Không nhất thiết như mình nói đâu. Àh, chúc bạn sáng tạo ra điều gì đó thật hay hơn. Bạn phải hiểu người yêu bạn nhất chứ.
Hồi SV lắm trò nhưng bây giờ thấy khô khan quá. Hôm nào cũng phải F5 lại thôi. Thay mặt người yêu chúc hai bạn hạnh phúc bền lâu.

Bạn ơi, bây giờ mà nghĩ ra cái gì bất ngờ chắc cũng khó lắm à. Bao nhiêu ý tưởng từ ngày xưa đến giờ, người ta làm hết rồi, nên mình nghĩ là bạn nên chọn một cách nào đó sẵn có, rồi làm theo, miễn đó là điều mà người yêu của bạn không nghĩ đến là bất ngờ hết í mà.
Mình thấy có chương trình Valentine - gửi lời yêu thương của forum chocolate ấy, cũng khá thú vị. Chương trình này thì không mới nhưng có cái hay là lời yêu thương của bạn đăng trên forum chocolate sẽ chắc chắn được gửi đến người thương của bạn qua tin nhắn (SMS) hoặc thư điện tử (Email). Chắc chắn sẽ gửi ấy, dù bạn không đoạt giải. Còn nếu bạn đoạt giải, món quà là hộp socola trái tim sẽ được gửi tới tận tay người yêu của bạn vào ngày Valentine (có 20 giải tất cả).
Bạn thấy cách này thế nào? Mình thấy cũng khá ổn và cũng dễ khiến một nửa của bạn bất ngờ ấy chứ!
Bạn vào Valentine - Gửi lời yêu thương để xem thể lệ và tham gia nè.