
Các bạn gái thường giận bạn trai mình như thế nào và trong bao lâu ?
Khi đã yêu nhau thì tớ nghĩ chắc chắn cặp đôi nào cũng có lúc giận hờn , cãi vã về một cái gì đó. Nhiều khi kết thúc cuộc cãi vã sẽ đến màn giận hờn . Nhanh thì huề ngay sau đó , còn không thì một ngày hai ngày mới huề nhau được . Mà cũng thường thì cánh con gái bọn mình lại hay là người giận , bọn con trai lại hay bị giận . Có lẽ tạo hóa sinh ra con gái nhỏ bé yếu đuối nên được ban cho cái tính hay giận để được bạn trai vỗ về an ủi nhỉ
Tớ vừa nghe một đứa bạn gái kể rằng kỷ lục giận nhau của nó và bạn trai là 1 tuần lễ , mà giận theo nghĩa của nó là không chat - không gọi điện - không tin nhắn , nói chung là không liên lạc. Cho dù anh chàng kia có làm cách nào cũng không cạy được răng của nó nửa lời. Bạn tớ bảo lâu lâu phải giận một trận như thế cho anh kia biết sợ , cho anh kia phải chạy theo năn nỉ ỉ ôi ...
Tớ thì chưa bao giờ giận ng yêu được quá một ngày, lúc tranh cãi thì tớ rất hung hăng ( sẵn sàng dùng bạo lực ) nhưng tớ lại cực ghét cái cảm giác khi giận nhau . Tớ không thích khi phải lơ đi khi có tin nhắn ,không thèm nghe khi có cuộc gọi đến, và nhất là không liên lạc với nhau cho dù điều kiện sẵn có. Đối với tớ thì một là nói cho xong chuyện rồi thôi, hai là im thì im luôn chứ không có kiểu giận giận im im là tớ ghét lắm .
Còn mọi người thì sao ? Mỗi khi giận nhau mọi người sẽ thế nào ? Và thừong thì mọi người làm thế nào để hóa giải chuyện giận nhau ?
P/S : hôm nay tớ đang bực người yêu , mà người ta lại vừa giao vé đi xem trận chung kết World Cup 3D rồi, không đi thì phí 200k , thôi để sang tuần sau giận bù vậy

Vui miệng kể một chuyện giận hờn củ chuối nhất quả đất của nhà em . Số là xem Bước nhảy hòan vũ , em vốn thích mợ Ngô Thanh Vân còn chàng kia thích thím Đoan Trang. Nếu ai có xem chương trình đó thì biết , sự tranh cãi của hai phe ủng hộ hai mợ ấy kéo dài miên man bất tận .. Bọn chúng em cũng không ngoại lệ .
Em đả kích Đoan Trang mặc áo dài nhảy uốn éo như con rắn thì chàng kia lên án NTV nhảy khô cứng . Sau đó thì chuyển sang đả kích vấn đề cá nhân của hai nàng ấy như là cướp chồng , gian manh ..v..v rồi dần dần em chuyển sang đả kích đàn ông mê gái bỏ vợ ( nhân chuyện Trí Nguyễn - NTV ) , còn ông kia thì lên án em "ghét ai thì quả bồ hòn cũng méo" ( vì em chê Đoan Trang kịch liệt quá ) ..
Kết cục là màn tranh cãi cá nhân , mọi quan điểm được nâng tầm hết lên , lôi cả Bill Clinton với cả Ahsley Cole , John Terry ngoại tình vào .. Vậy là giận nhau chỉ vì một chuyện không đâu của thiên hạ.
Từ đó mà em rút kinh nghiệm , những tranh cãi liên quan đến thiên hạ thì hạn chế tối đa để nó ảnh hưởng đến mình. Vì những cái đấy nó thường tác động không khách quan đến suy nghĩ của cả hai phía, vì mình thường thích cái gì sẽ ủng hộ cái đó rất cảm tính và vô điều kiện ( như em thích Ngô Thanh Vân thì sẽ có cái nhìn nhẹ nhàng hơn với những gì cô ấy làm ) . Vả lại , nó cũng chẳng đáng. Nói như mẹ Eba là bớt đi một giờ giận hờn là thêm vào một giờ yêu thương , nhỉ.