Câu hỏi

31/05/2013 11:45
yeu nguoi đã có chồng và 1 con
Cac bac tu van giúp nha. Cach day may thang. co mot nguoi vào làm chung cơ quan. Co ấy rất xinh và dễ thương nữa. Luc đầu hai đaứ không có gì. Khi tôi nghe cô ấy kể về chuyện gia đình. Cô ấy không hạnh phúc với chông. Vì chồng suốt ngày ăn chơi. Lúc đó tôi thương xuyen nói chuyen với cô ấy. dần dần hai đứa đã yêu nhau và đi quá trớn rồi. giờ tôi phải làm sao. Tôi thì chấp nhận cô ấy. nhưng me tôi thì khó quá. Cơ quan làm cua tôi nữa. ai cung phản đối.tôi rất mệt mỏi. Có lúc cũng muốn xa. nhưng cố gắng được mấy bữa, khi gặp nhau, cảm xúc như dồn nén bấy lâu bùng lên. va chúng tôi lai như bình thường. lai yêu ...
Xman
31/05/2013 11:45
docnhatvonhi
31/05/2013 11:45
Danh sách câu trả lời (2)

Dù bạn yêu ai thì điều đó không thể ai ngăn cấm được và nhất là làm cho người mình yêu hạnh phúc. Nhưng cô ấy là gái đã có chồng, có con thì lại là một điều khác nó thật khó có thể chấp nhận với gia phong nề nếp của người Việt Nam. Nếu bạn và cô ấy có thể thỏa thuận đến được với nhau thì điều cần thiết nhất là cô ấy phải dứt khoát với người chồng cũ. Còn về phía gia đình bạn, hay công ty... thì khi bạn và cô ấy chung sống với nhau hạnh phúc rồi mọi người sẽ hiểu và chẳng có lý do gì để chỉ trích bạn cả. Nếu không làm được điều này thì bạn nhất thiết phải tránh xa cô ấy, nếu không bạn sẽ đi vào vòng luẩn quẩn. Hãy thể hiện bản lĩnh của người đàn ông....!!!!

Khó phết đấy nhưng nếu bạn yêu cô ấy thật lòng thì đừng sợ gì cả đừng nghe ai nói cả hai người hãy cùng nhau vượt qua tất cả để đến với nhau và cho cô ấy con cô ấy đc hp khi ở bên bạn đừng sợ 1 điều jk cả hãy cùng nhau vượt qua nhé tôi sẽ luôn cổ vũ cho 2 bạn chúc 2 bạn hp nhé và đừng bao giờ bỏ cuộc nhé đừng làm cô ấy buồn và đau khổ nữa nhé Pp
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip