Câu hỏi

25/05/2013 09:13
Tôi nên làm gì để có được cô ấy?
cho mình hỏi nhé?tôi và người ấy yêu nhau gần 3 năm rồi,ăn ở như vợ chồng,cô ấy là sv,tôi đã đi làm.thế mà bổng dưng cuối năm vừa rồi chia tay tôi,,,tôi hỏi lý do...thì cô ấy vì gia đình,vì gia đình cô ấy cấm yêu khi đang còn học,nói chung minh cũng có nhiều lỗi với cô ấy,vì chửi mắng không tôn trọng nhiều cái nhưng trong lòng lai ko như thế,cô ấy vẫn hiểu.nhưng minh rất yêu và thật sự muốn lấy cô ấy,nhưng cô ấy bảo chỉ là em gái,lúc chỉ lam bạn,lúc thì bảo nếu sau này co duyên chúng minh đến với nhau.còn bay giờ thì không đã chia tay thạt sự,nhưng lâu không gặp lúc gặp cô ấy hôn nhẹ vao môi mình va nói chỉ là ban thôi nhé?thỉnh thoảng nt có dấu hiệu ghen tôi.cũng thinh thoang nt quan tâm chứ.nhưng nói yêu thì cô ta không,nhưng có lúc lại khuyên anh nên lấy vợ đi,đừng chờ đợi e nữa,vì em không thể,còn nói là em vẫn yêu anh nhưng không thể.cô ấy nói cô ấy đã quyết tâm rồi...giờ tôi nên làm gì để có được cô ấy vậy
duongnk
25/05/2013 09:13
Danh sách câu trả lời (1)

Hic. Có lẽ cô ấy đã không còn cảm xúc với bạn nữa rồi
Nhưng nói thực là mình cũng k tán thành lắm với kiểu yêu rồi sống như vợ chồng của các bạn. Xã hội đã thoáng hơn nhưng có những giá trị vẫn nhất thiết phải gìn giữ. Không yêu không cưới là vì sao? Vì có cưới cũng đâu khác mấy so với khi chưa cưới.
Mình cũng yêu rồi và đó cũng là mối tình đầu tiên của mình. Chuyện tình cảm đến nay là 2 năm, anh ấy là một người Hàn Quốc hơn mình 5 tuổi nhưng cực kì biết giữ gìn cho mình. Có thể vì thế nên lúc nào chúng mình cũng tôn trọng nhau, lúc nào cũng muốn khám phá những điều mới mẻ từ nhau, yêu hai năm mà cứ như mới hai ngày vậy.
Nói vậy thôi nhưng mỗi người mỗi chuyện, ý cô ấy đã muốn vậy thì bạn cũng k nên ép. Hi vọng bạn sẽ sớm có được những niềm vui mới.
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
Mình cũng yêu rồi và đó cũng là mối tình đầu tiên của mình. Chuyện tình cảm đến nay là 2 năm, anh ấy là một người Hàn Quốc hơn mình 5 tuổi nhưng cực kì biết giữ gìn cho mình. Có thể vì thế nên lúc nào chúng mình cũng tôn trọng nhau, lúc nào cũng muốn khám phá những điều mới mẻ từ nhau, yêu hai năm mà cứ như mới hai ngày vậy.
Nói vậy thôi nhưng mỗi người mỗi chuyện, ý cô ấy đã muốn vậy thì bạn cũng k nên ép. Hi vọng bạn sẽ sớm có được những niềm vui mới.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Nghệ thuật yêu, chinh phục
Rao vặt Siêu Vip