VicoTas
Câu hỏi
avatar chicken
25/05/2013 12:57

Tôi phải làm sao bây giờ?

Tôi biết anh không yêu tôi và tình cảm tôi dành cho anh cũng không biết là gì nữa. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên khi anh đến phòng trọ của tôi lúc đó tôi không để ý gì tới anh hay có bất kỳ ấn tượng gì với anh cả. Nhưng sau đó vì 1 số chuyện chúng tôi gọi điện cho nhau và nói chuyện phiếm rất nhiều nhưng vẫn có thể nói là không có gì đặc biệt cả. Sau đó lần thứ 2 tôi gặp anh mọi chuyện bắt đầu trở lên đáng sợ từ đó. Anh trở tôi về phòng trọ theo nhu phép lịch sự tôi mời anh vào nhà. Nhưng sau đó rất muộn anh không chịu về nhà lúc đó khoảng 2h đêm tôi nghĩ trờ đã quá muộn lại còn rét và mưa tôi không nỡ ... và đã quyết định cho anh ỏ lại. Nhưng tôi không hề biết đó chính là điểm chết người của mình. Tôi cứ ngỡ chúng tôi là bạn nên sẽ không có gì xảy ra. Có lẽ tôi quá chủ quan. Lúc đầu anh hôn tôi tôi đẩy anh ra nhưng anh quá mạnh tôi không đẩy nổi rồi dần dần tôi bị hút vào nụ hôn đó. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại làm như vậy nũa. Mọi chuyện sẽ không quá phức tạp nếu như chỉ dừng lại ở đó. Lần thứ 3 tôi gặp anh là anh đưa tôi về lúc này đã quá muộn tôi cũng không hiểu mình nghĩ gì nữa mà hành động như vậy lần này thì chuyện gì cần xảy ra cũng đã xảy ra. Lúc đầu tôi rất đau và dường như không chịu nổi rồi dần dần anh đã có được lần đầu của tôi. lần đầu tiên của đời người con gái... tôi những tưởng rằng mình rất bản lĩnh những tưởng rằng mình sẽ luôn giũ được bản thân mình cho dù trước người mình yêu vậy mà... Niềm tin trong tôi thực sự sụp đổ. Tôi không dám đổ lỗi cho anh vì nếu là 1 người con gái ngoan thì sao có thể để chuyện đó xảy ra trước hôn nhân. Tôi thật sự thấy xấu hổ với bạn bè với gia đình và những người luôn tin tưởng tôi. Tôi ước gì mình đã già và chết đi có lẽ sẽ ổn. Tôi đã gọi điện và nói chuyện thẳng thắn với anh về chuyện đó nhưng dường như anh nghi ngờ tôi có lẽ anh nghĩ rằng đây không phải là lần đầu của tôi vì lúc đó tôi không hề bị ra máu mà đến khi về nhà anh đi khỏi tôi mới phát hiện nó đã âm ỉ ra máu cả ngày hôm đó và khảng định rằng tôi và anh chẳng là gì của nhau cả. Thật sự tôi chỉ muốn chết đi cho xong nhưng không dám. Tôi bước ra đường và ước rằng sẽ có 1 chiếc ô tô đâm chết mình ngay lúc này thôi thì sẽ không ai biết chuyện và tôi cũng không phải lo sợ và xấu hổ về những chuyện mình đã làm. Dù sao thì tôi vẫn là người có lỗi với gia đình bạn bè và có lỗi với bản thân mình nữa. Phần đời còn lại tôi phải sống ra sao đây? Làm sao tôi có thể lấy chồng đây? và làm sao tôi dám quen 1 người đàn ông khác nữa đây? Tôi đang rất bối rối lo sợ! Làm ơn hãy cho tôi lời khuyên với. Tôi sợ lắm! Tôi sợ là mình đã hủy hoại cả tương lai của mình mất rồi!



Danh sách câu trả lời (4)
avatar duyencoi1988 25/05/2013 12:57

Đúng đó bạn àh. Chuyện còn trinh hay không thì trong xã hội và cái thế kỉ này nó đã trở nên bình thường rồi, thời buổi bây h hầu như ai cũng đã từng trải wa rồi bạn àh :), nếu bạn pk là mình đã sai thì tốt rồi, hãy nên nhớ và làm bài họx cho mình sau này đừng sai lầm nữa, mà miễn bạn đừng gây ra hậu wả nghiêm trọng là đc rồi :), mà màng trinh thì có những ng` rất mỏng nên khi bạn chạy xe đạp té hoặc cưỡi ngựa, hay leo trèo té xuống thì nó kủm đã ko còn rồi, nhưng nếu sau này bạn có bạn trai khác, bạn cảm thấy người đó yêu mình thật lòng và 2 người wen nhau lâu thì bạn hãy cho anh ta biết sự thật, nếu anh ta thực lòng yêu bạn và muốn tiến đến hôn nhân với bạn thì anh ta cũng sẽ thông cảm và bỏ wa cho bạn thôi mà :), nếu anh ta ko chấp nhận thì chưa chắc j anh ta tìm được 1 ng` khác mà còn đúng ko bạn :), bây giờ tụi trẻ mới 8 9 thôi mà đã như vậy hết rồi :) bạn lớn rồi thì ko có j đâu thôi đừng bùn nữa :) hãy nghĩ theo hướng tích cực đừng nghĩ theo hướng tiêu cực :) đừng để nó làm bạn buồn wên đi cuộc sống, bạn còn nhiều điều phải trải wa lắm :), còn cả 1 đời người mà bạn :), mình fãi biết đứng lên và tiến tới fía trước thì cuộc sống mình mới tốt đẹp đc, đừng bỏ cuộc đừng nghĩ về nó nữa, hãy cứng rắn và sống lạc wan lên :), những con ng như cái thằng bạn nói thì sống trong xã hội này cũng chẳng đc bao lâu đâu :) nó làm việc ác thì nó cũng fãi trả giá thuj mà :) hihi ^^~.

Chúc bạn lun vui vẻ nha :), lạc wan lên nha :), và sớm tìm đc tình yêu thực sự cho mình nha :) ^^~. Chào bạn!

avatar duongmanhduy 25/05/2013 12:57

Bạn thân mến!

Bạn không nên bi quan và đau khổ vì chuyện này. Chuyện còn trinh hay không không thể quyết định bạn có phải là một cô gái ngoan hay không. Để khẳng định một ai đó là ngoan, hiền thì phải dựa vào những phẩm chất bên trong con người họ chứ không phải là cái "màng trinh" bé tý kia.

"Màng trinh" chỉ là một cái màng mỏng nằm chắn trước cửa âm đạo và cách âm đạo khoảng 3cm, vậy màng trinh cũng chỉ là một bộ phận trên cơ thể chúng ta mà thôi.

"Trinh tiết" chính là những phẩm chất tốt đẹp của người phụ nữ như: công, dung, ngôn, hạnh; sự thuye chung, yêu chồng yêu con...Đó mới là những cái đáng quý. Đừng nên nhầm lẫn giữa màng tinh và trinh tiết. Bạn phải biết cái gì là quan trọng, là cái quyết định nhân cách một con người.

Khi bạn biết hành vi đó của bạn là chưa đúng thì lúc đó bạn đã là một người ngoan rồi. Điều quan trọng hơn bây giờ là bạn nên quên chuyện này đi, quên luôn cả con người bội bạc kia đi, anh ta không xứng đáng với bạn và bạn cần phải sống tốt hơn để anh ta thấy rằng bạn kiên cường như thế nào, bạn mạnh mẽ chứ không yếu đuối như anh ta tưởng.

Chuyện quan hệ trước hôn nhân nếu xét về chuẩn mực xã hội thì là không phù hợp nhưng nếu nhìn trong tổng thể xã hội bây giờ thì đó không phải chuyện gì quá to tát. Giới trẻ bây giờ liệu còn được bao nhiêu người còn giữ được mình. Quan hệ trước hôn nhân không cấm nhưng quan hệ như thế nào để không có hậu quả để lại thì cần phải biết, đó là phải biết dùng các biện pháp tránh thai an toàn.

Bạn hãy nghĩ tới tương lai phía trước của bạn, hãy coi đó là một kỷ niệm buồn để sống tốt hơn. Hãy nghĩ tới những người thân của bạn, bạn hạnh phúc thì họ cũng sẽ hạnh phúc, bạn đau khổ thì họ còn đau khổ hơn bạn rất nhiều. Đừng vì một người xa lạ mà làm tổn thương mình. Bạn sống là sống cho bạn chứ không phải cho những người khác.

Hy vọng bạn sẽ sớm tình tâm lại và có những quyết định thật sáng suốt!

Chip chip chipchip 25/05/2013 12:57

Thôi k sao bạn à, con gái trong đời ai cũng phải trải qua chuyện này, giờ bạn mà chết thì phí cả cuộc đời, bạn đã đc làm mẹ đâu, đã sinh con để cái đâu, hãy trải qua cuộc đời này rồi đến lúc 70 tuổi lúc đấy chết cũng ko phí ^^!

Manh Linh manhlinh 25/05/2013 12:57

Bạn đừng nên suy nghĩ quá bi quan mà bạn hãy nghĩ về hướng lạc quan, hướng tốt đẹp đi. Cái gì nó muốn đến thì bạn có cản sao nó cũng sẽ đến thôi. Bây giờ đã là thế kỉ 21 rồi bạn, bạn đừng nên có những suy nghĩ cổ hũ nữa. chuyện quan hệ tình dục ở phương Tây rất bình thường. Thậm chí họ chỉ mới quen nhau có 1 tiếng đồng hồ là quan hệ rồi. Chỉ cần bạn không để có bầu là ok. và bạn cũng đừng làm chuyện gì khờ dại đó. nó chỉ là 1 thằng con trai thôi, không lẽ mình chỉ vì chuyện đó mà chết. như vậy bạn càng có lỗi với gia iình, với bạn bè đó. bạn hãy gạt đi nước mắt, hãy tươi cười đi, như thế sẽ tốt hơn đó. và sau này bạn lấy chồng, nếu chồng bạn là người thật sự rất yêu thương bạn thì họ sẽ không bao giờ chấp nhất những chuyện này đâu. BẠN HÃY TƯƠI CƯỜI LÊN, NHƯ THẾ BẠN SẼ THẤY THANH THẢN, ĐỪNG CỐ HÀNH HẠ MÌNH NỮA, VÀ CŨNG ĐỪNG NGHĨ NHIỀU ĐẾN CHUYỆN ĐÓ NỮA, CHUYỆN ĐÓ TRONG THỜI ĐẠI BÂY GIỜ LÀ QUÁ BÌNH THƯỜNG RỒI BẠN ÀK

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Giáo dục giới tính
nophoto Hết kinh được 4 ngày vậy QHTD có mang thai không ?

Đăng lúc: 12:57 - 25/05/2013 trong Giáo dục giới tính

nophoto Tinh trùng yếu, cách chữa trị !

Đăng lúc: 12:57 - 25/05/2013 trong Giáo dục giới tính

nophoto Việc xuất tinh vào âm đạo ?

Đăng lúc: 17:22 - 26/06/2013 trong Giáo dục giới tính

Hin Nhìn tướng biết “còn, mất” ko?

Đăng lúc: 12:56 - 25/05/2013 trong Giáo dục giới tính

nophoto Em có quan hệ tình dục với bạn trai, 1 tuần sau em có kinh. vậy cho em hỏi liệu em có khả năng có thai ko?

Đăng lúc: 12:56 - 25/05/2013 trong Giáo dục giới tính

nophoto Tác dụng phụ của thuốc tránh thai

Đăng lúc: 12:56 - 25/05/2013 trong Giáo dục giới tính

nophoto Em nghe nói là thủ dâm nhiều lần sẽ bi chứng vô sinh có phải như vậy không ạ ?

Đăng lúc: 12:56 - 25/05/2013 trong Giáo dục giới tính

nophoto Quan hệ bằng tay có bị nhiễm trùng vùng kín không?

Đăng lúc: 12:56 - 25/05/2013 trong Giáo dục giới tính

nophoto Nếu bị rách đầu quy dương vật thì vào bệnh viện mình vào khao nào vậy?

Đăng lúc: 12:56 - 25/05/2013 trong Giáo dục giới tính

nophoto Sau khi quan hệ thì có kinh liệu có thể mang thai ko?

Đăng lúc: 12:56 - 25/05/2013 trong Giáo dục giới tính

nophoto Quan hệ lần đầu?

Đăng lúc: 12:56 - 25/05/2013 trong Giáo dục giới tính

nophoto Xuất tinh sớm phải làm sao?

Đăng lúc: 12:56 - 25/05/2013 trong Giáo dục giới tính

nophoto Hỏi về giáo dục giới tính?

Đăng lúc: 12:56 - 25/05/2013 trong Giáo dục giới tính

nophoto Liệu có phải em có baby ko?

Đăng lúc: 12:56 - 25/05/2013 trong Giáo dục giới tính

Link Thắc mắc về chuyện thầm kín ?

Đăng lúc: 12:56 - 25/05/2013 trong Giáo dục giới tính

nophoto Cách dùng thuốc tránh thai ?

Đăng lúc: 12:56 - 25/05/2013 trong Giáo dục giới tính

nophoto Xin cứu giúp bệnh phụ khoa!

Đăng lúc: 12:55 - 25/05/2013 trong Giáo dục giới tính

nophoto Tư Thế Quan Hệ ?

Đăng lúc: 12:55 - 25/05/2013 trong Giáo dục giới tính

Đức Vân Cho em hỏi thuốc tránh thai hằng ngày uống trong vòng bao lâu ?

Đăng lúc: 12:55 - 25/05/2013 trong Giáo dục giới tính

nophoto Cho em hỏi nếu tay bị dính tinh trùng rồi đưa vào âm đạo có nguy cơ mang thai không??

Đăng lúc: 12:55 - 25/05/2013 trong Giáo dục giới tính

Rao vặt Siêu Vip