Câu hỏi

31/05/2013 10:43
Tư vấn cho em về TY?
Mình đang học tập tại một trường đại học ở Hà Nội cách đây một tháng rưỡi mình có quen một cô gái cùng quê,cô ấy đỗ ấy thi đõ vào trường đại học mình đang học(thực ra bọn mình cũng đã nói chuyện với nhau qua điện thoại từ lúc chưa biết mặt nhau).Lúc cô ấy lên HN nhập học mình mới có cơ hội gặp gỡ cô ấy.Từ hôm gặp mặt mình và cô ấy nhắn tin cho nhau rất nhiều,bọn mình nói chuyện rất hợp nhau,cô ấy lại xinh xắn và rất duyên nên dần dần mình đã để ý và theo đuổi cô ấy.Bọn mình có nhiều cơ hội đi chơi cùng với nhau như lần khai giảng trường mình và lần tham gia liên hoan hội đồng hương,những lúc nhwu vậy bọn mình thường ngồi gần nhau nói chuyện hoặc tách riêng ra đi với nhau.Mình và cô ấy cũng có nhiều lần ăn cơm với nhau và ngồi nói chuyện riêng với nhau suốt buổi.Từ lúc vào đại học bọn mình lại đc học cùng nhà với nhau,có nhiều hôm học cùng buổi bọn mình vẫn nhắn tin trò chuyện mặc dù 1 ng ở tầng trên,1 ng ở tầng dưới.Cô ấy mới vào học nhưng ngoài mình ra có rất nhiều ng để ý,nhưng mình từng nhận thấy là trong tất cả những ng đấy mình là ng có lợi thế nhất về nhiều mặt,từ tất cả các việc đã xảy ra mình thấy cô ấy có để ý và cho mình cơ hội.20/10 vừa rồi mình có rủ cô ấy đi chơi và cô ấy có nhận lời đi chơi với mình(đi chơi riêng nhưng mình gà lắm,mình chưa dám thổ lộ ngay nên mình cảm giác từ sau hôm ấy bọn mình cũng chưa tiến xa hơn).Hôm ấy về mình cũng chỉ nhắn thêm mấy tin bình thường.Mình mún kiểm tra tình cảm của cô ấy nên từ sau hôm đấy mình bẵng đi 2 hôm ko nt cho cô ấy nữa(từ trước mình vẫn chủ động nt và cô ấy cũng hay nt trước cho mình).Nhưng sau 2 hôm mình cảm thấy ko chịu đc nên đã nt cho cô ấy trước,cô ấy chỉ trả lời 1 tin rồi để đấy,2 hôm sau mình có nhắn 1 tin nhưng ko thấy hồi âm.Đến cuối tuần thì cô ấy nhắn tin cho mình trước và khoe với mình là có 1 trường tổ chức lễ hội hóa trang và hỏi mình có đi ko,lúc đó mình nghĩ là cô ấy muốn rủ minh đi cùng nên rất vui và chuẩn bị kế hoạch cho hôm Halloween,trưa hôm đấy mình có việc ở lại trường học và mình biết là cô ấy học cả ngày nên cũng ở lại trường,mình gọi cô ấy xuống lớp mình và có rủ cô ấy đi ăn cơm nhưng cô ấy ko đi với lý do là phải đi xa(có lẽ mình cũng ko bít cách rủ lắm).Cô ấy lên lớp và nt với mình bảo mình đi ăn cơm,mình hơi buồn và có nt là rủ cô ấy xuống căng tin,cô ấy cuối cùng cũng đi với mình nhưng xuông đó cô ấy chỉ uống nước nhưng ko ăn j cả,mình mời mãi cô ấy ko ăn và sau đó cô ấy chào mình lên lớp.Nói chung buổi trưa hôm đấy với mình thật ko vui vẻ cho lắm.Tối hôm đấy lẽ ra mình rủ cô ấy đi chơi nhưng vì sự việc như vậy nên mình chỉ nhắn tin hỏi là e có đi ko thì cô ấy nói mệt và sau tn thứ 2 của mình cô ấy ko trả lời.Từ hôm đó mình hơi buồn và cũng ko nt cho cô ấy nữa và cô ấy cũng ko nhắn lại.Cho đến ngày hôm qua mình lại hỏi thăm trước và cả 2 cũng có vài tn vui vẻ rồi cô ấy lại kết thúc trước.Mình đang rất bối rối,có lẽ cô ấy ko muốn nói chuyện với mình như trước nữa.
Mình mới tham gia vật giá,mình biết mình viết thế này các bạn sẽ thấy dài dòng khó hiểu,nhưng câu chuyện của mình dài nên mình đã cố viết để các bạn hiểu.Mình thật sự muốn biết là liệu ng con gái mà mình kể có tình cảm gì với mình ko hay tất cả chỉ là do mình ảo tưởng.Mình là 1 ng con trai nhưng mình luôn mong có 1 tình yêu đẹp,mình yêu cô ấy thật lòng.Bây giờ mình phải làm như thế nào để có đc cô ấy?
Mình cám ơn tất cả mọi người!
dinhbalan01
31/05/2013 10:43
Mình mới tham gia vật giá,mình biết mình viết thế này các bạn sẽ thấy dài dòng khó hiểu,nhưng câu chuyện của mình dài nên mình đã cố viết để các bạn hiểu.Mình thật sự muốn biết là liệu ng con gái mà mình kể có tình cảm gì với mình ko hay tất cả chỉ là do mình ảo tưởng.Mình là 1 ng con trai nhưng mình luôn mong có 1 tình yêu đẹp,mình yêu cô ấy thật lòng.Bây giờ mình phải làm như thế nào để có đc cô ấy?
Mình cám ơn tất cả mọi người!
Danh sách câu trả lời (1)

Mình thấy cô nàng của bạn vần bình thường.bạn có tình cảm thì phải can đảm thổ lộ chứ.
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip