Câu hỏi

23/06/2013 17:46
Mình đã quyết định đúng phải không?
Mình quen người ấy quen nhau được 1 năm rồi, và cũng đã từng quan hệ với nhau, sau một thời gian thi người đó đi làm và có quen với 1 cô gái khác, làm em tổn thương nhiều lần và sau đó em quyết định chia tay, khỏang được 1 tháng thì người ấy năng nỉ em quay lại, cũng vì quá yêu anh ấy nên em đã cho anh ấy một cơ hội nữa, sau đó anh ấy đối xử thậ sự tốt với em, được 2 tháng thì em phát hiện anh ấy vẫn còn liên lạc với cô gái đó, em buồn lắm cãi nhau 1 trận với anh ấy, em thật sự rất ấm ức, rồi 1 tuần nay anh ấy hok nt, liên lạc với em nữa, nói dối em là đi làm về không được mà lại lén lúc về, hôm nay em hỏi anh ấy là "có còn thương em nữa hok". nh ấy trả lời là "hok bt nữa", em bị tổn thương nhiều, bị sốc nữa và rồi em đã nói lời chia tay, em biết làm sao khi cứ nghĩ đến những kỉ niệm của 2 đứa rồi lại khóc, em mệt mỏi lắm. nhưng em nghĩ là mình đã quyết định đúng, khi theo đuổi 1 hình bóng ma ko phải của mình thì mệt mỏi lắm, cái gj của mình thì là của mình, ko phải thi níu kéo cũng vô ích. anh chị chỉ cho em với, em nên làm gj để có thể quên đi hình bóng ấy, giúp em với!!!
MrCuong
31/05/2013 10:42
Danh sách câu trả lời (1)

Đừng lấy người bạn không yêu; Đừng kết hôn với người chỉ yêu bạn. Câu lấy người yêu mình không thể đem lại cho bạn hạnh phúc đâu.
Sau mấy năm kết hôn và sống chung, mình phải công nhận 1 câu: tình yêu là quan trọng nhất để hai người có thể đi cùng nhau suốt cuộc đời. Tất nhiên bên cạnh tình yêu còn nhiều yếu tố khác nữa, nhưng nền tảng vẫn là phải có tình yêu. Mình không thể sống chung với người này mà tâm trí vẫn nghĩ về người kia được. Mình thật HP vì mình đã quyết định đúng! Trước hết hãy nghe tim mình thế nào đã bạn, đừng nghĩ đến việc lựa chọn ai bây giờ, kể cả không anh A, không anh B, thì mình vẫn có thể tìm anh C, hội đủ các yếu tố và cả tình yêu của mình. Chúc bạn sớm vui trở lại!
Sau mấy năm kết hôn và sống chung, mình phải công nhận 1 câu: tình yêu là quan trọng nhất để hai người có thể đi cùng nhau suốt cuộc đời. Tất nhiên bên cạnh tình yêu còn nhiều yếu tố khác nữa, nhưng nền tảng vẫn là phải có tình yêu. Mình không thể sống chung với người này mà tâm trí vẫn nghĩ về người kia được. Mình thật HP vì mình đã quyết định đúng! Trước hết hãy nghe tim mình thế nào đã bạn, đừng nghĩ đến việc lựa chọn ai bây giờ, kể cả không anh A, không anh B, thì mình vẫn có thể tìm anh C, hội đủ các yếu tố và cả tình yêu của mình. Chúc bạn sớm vui trở lại!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip