Câu hỏi

31/05/2013 10:41
Giúp mình với.... mình khó sử quá
Mình hiện tại là sinh viên VB2 Lớp KT21.22 DHKTQD. Mình quen và thầm mến 1 cô bạn cùng lớp từ những ngày đi ôn thi. Vì thích cô ấy mà mình đã xin chuyển cả lớp chuyển cả khoa để được học cùng lớp, nhưng cô ấy thì luôn lạnh lùng và im lặng làm mình thực sự "chùn" bước.
Một lần cô ấy nói với mình cô ấy có bạn trai rồi và mong mình không theo đuổi cô ấy nữa. Mình cũng đã tự nhủ "có lẽ nên dừng lại là tốt hơn" nhưng ngày nào cũng chạm mặt nhau làm mình không làm được điều đó. Mà có lẽ các bạn đều hiểu yêu đơn phương thì khổ như thế nào rồi đó. Không gặp lại nhau nữa thì còn có thể mau quên, nhưng ngày nào cũng nhìn nhau hững hờ, lạnh lùng làm sao chịu được.
Giờ quyết liệt không được mà buông xuôi thì lại dối lòng.
Mình phải làm sao đây?
Một lần cô ấy nói với mình cô ấy có bạn trai rồi và mong mình không theo đuổi cô ấy nữa. Mình cũng đã tự nhủ "có lẽ nên dừng lại là tốt hơn" nhưng ngày nào cũng chạm mặt nhau làm mình không làm được điều đó. Mà có lẽ các bạn đều hiểu yêu đơn phương thì khổ như thế nào rồi đó. Không gặp lại nhau nữa thì còn có thể mau quên, nhưng ngày nào cũng nhìn nhau hững hờ, lạnh lùng làm sao chịu được.
Giờ quyết liệt không được mà buông xuôi thì lại dối lòng.
Mình phải làm sao đây?
Danh sách câu trả lời (2)

Hãy làm những điều mà bạn nghĩ có thể làm được để chứng tỏ tình yêu của bạn với cô ấy.nếu như vậy vẫn ko được thì mình nên dừng bước đi bạn a.Bạn có thể tự trách mình kém cỏi hoặc do số mình ko may là người đến sau .Hãy quyết định cuộc sống của bạn.Nếu bạn cứ như vậy thì sẽ khổ dài dài đó.Đàn ông thì fải luôn la đàn ông ban ạ.

Nếu người ta đã quyết thì thôi bạn ạ, nhưng các bạn vẫn là bạn của nhau cơ mà. Nếu không có tình yêu thì vẫn có thể có tình bạn, và tình bạn thực sự sẽ làm cho bạn và cô ấy thoải mái với nhau hơn. Chúc bạn vui vẻ!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip