Câu hỏi

31/05/2013 10:40
Các anh chị hãy cho em một lời khuyên ?
Em và anh ấy đã chia tay được gần 1 năm rồi . thật sự là em vẫn còn yêu anh đấy lắm . lúc đấy anh ây cũng yêu em lắm nhưng không bít bây giờ có còn không . nhưng vì 1 số lí do mà buộc em phải nói lời chia tay . bây giờ 1 số lí do lúc trước đã được giải quyết nhưng em sợ nếu bảo anh ấy quay lại thì anh đấy không còn tình cảm với em nữa. mới cả không biết anh đã có ban gái mới chưa . còn vài hum nữa là sn anh ấy em muốn tặng quà cho a ấy nhưng cũng không biết có lên không ? xin giúp em ạ !!
ngyenvanminh
31/05/2013 10:40
coolmoon
31/05/2013 10:40
topdaica000
31/05/2013 10:40
chicken
31/05/2013 10:40
kjss292003
31/05/2013 10:40
Danh sách câu trả lời (6)

Dù sao thỳ anh ấy cũng sẽ rất khó khăn khi chấp nhận 1 người đã nói lời chia tay với mình nhưng không sao nếu bạn thực sự yêu anh ấy thỳ hãy cố gắng lên, mình tin rằng bạn sẽ làm đc

Em à,
Thử 1 lần xem sao, để biết anh ấy còn yêu em hay ko?
Nếu em còn yêu nên mạnh dạn lên.
Đã yêu nhau từ lâu...thì tặng quà SN cầu nối để hàn gắn cũng OK đây thôi.
Chúc em gái thành công nhé
Thử 1 lần xem sao, để biết anh ấy còn yêu em hay ko?
Nếu em còn yêu nên mạnh dạn lên.
Đã yêu nhau từ lâu...thì tặng quà SN cầu nối để hàn gắn cũng OK đây thôi.
Chúc em gái thành công nhé

Sáng nay đến nhà anh ấy mới biết rằng anh ấy đã vào nam . hiện giờ không còn liên lạc được nữa . chắc tụi em hết tại đây luôn quá , nản

Kể cả trường hợp anh ấy đã có người mới và từ chối thì cũng tốt cho bạn
thà một lần đau còn hơn là mòn mỏi trong hoài nghi mơ hồ, đau đáu mãi một niềm đau và sự tiếc nuối
cơ hội này bạn không tranh thủ thì còn chờ gì nữa? cho anh ấy thêm thời gian để tìm thấy tình yêu mới (trong trường hợp hiện tại vẫn chưa) hay sao?
dũng cảm lên bạn. thành thật giãi bày mọi khúc mắc trước đó. nếu anh ấy có người mới rồi thì dẫu sao nói ra được cả 2 cũng đều cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản hơn, anh ấy cũng hiểu được nỗi khổ của bạn
phải nói để còn biết hướng đi tiếp theo nữa chứ. nối lại thì tốt quá. còn ko thì cũng phải cố gắng quên để mở lòng ra cho quan hệ mới chứ
thà một lần đau còn hơn là mòn mỏi trong hoài nghi mơ hồ, đau đáu mãi một niềm đau và sự tiếc nuối
cơ hội này bạn không tranh thủ thì còn chờ gì nữa? cho anh ấy thêm thời gian để tìm thấy tình yêu mới (trong trường hợp hiện tại vẫn chưa) hay sao?
dũng cảm lên bạn. thành thật giãi bày mọi khúc mắc trước đó. nếu anh ấy có người mới rồi thì dẫu sao nói ra được cả 2 cũng đều cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản hơn, anh ấy cũng hiểu được nỗi khổ của bạn
phải nói để còn biết hướng đi tiếp theo nữa chứ. nối lại thì tốt quá. còn ko thì cũng phải cố gắng quên để mở lòng ra cho quan hệ mới chứ

Nếu bây giờ em nói với anh ấy . mà anh ấy còn từ chối nữa liệu có đau khổ hơn chấp nhận ntn không?
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip