Câu hỏi

31/05/2013 10:40
Làm sao để chinh phục được cô ấy ?
Đây là chuyện tình của mình nè,anh chị và các bạn đọc xong nhớ cho mình ý kiến nhé,nếu có các lời khuyên càng tốt...Mình thanks trước nhe !
Mình có 2 người bạn (rất thân): con trai tên Phong , con gái tên An. Khỏi nói chắc mọi người đều biết An là "đối tượng" của mình chứ gì
, nhưng mọi người đừng nghĩ đây là chuyện tình tay 3 nhe vì kết quả chưa có đến đâu hết (vì mới biết nhau chỉ hơn 1 năm thôi).
Có lần mình đã hẹn An gặp mặt và bày tỏ tình cảm của mình cho An biết, tất nhiên là An ko chấp nhận ngay (con gái mà), mình cũng biết điều đó nên đã nói với An hãy suy nghĩ thật kỹ và hãy cho mình 1 cơ hội. Theo thông tin của 1 người bạn khác trong lớp là An cũng đã "để ý" 1 ai đó trong lớp rồi, lúc đầu nghe chuyện ấy tâm trạng của mình dường như sụp đổ, mình đã suy nghĩ mọi chuyện về An và Phong (vì Phong cũng rất thường đi chung với An và 2 người nói chuyện rất thân với nhau), mình đã hỏi trực tiếp An về người ấy (ko đề cập đến Phong) nhưng cô ấy im lặng ko nói gì, mình cũng chưa nói cho Phong biết về chuyện của mình và An, bên cạnh đó Phong cũng đã "khẳng định" cho mình biết rằng Phong đã có "ý chung nhân" rồi, (tất nhiên mình biết đó không phải là An), Phong đã cho mình xem hình của "vợ" Phong rồi (Phong thường gọi vậy đó), đến đây mình cảm thấy yên tâm được 1 chút nhưng mình lại lo lắng về mối tình đơn phương của An đối với Phong...
Kể từ khi nói chuyện ấy với An, chắc An ngại nên cứ cố tình tránh mặt mình, ko chủ động nói chuyện trừ khi mình hỏi cô ấy. Mình đã cố gắng làm mọi chuyện vì An để cô ấy biết được nỗi lòng của mình nhưng cô ấy vẫn im lặng (chắc tại cô ấy là 1 người ít nói mà). Gần đây cô ấy lại tỏ thái độ lạnh nhạt với mình, ko thích nói chuyện với mình, xem mình như 1 người xa lạ, mình thấy trong lòng rất khó chịu nhưng ko biết giải quyết thế nào (chắc An giận mình chuyện gì rồi mà ko chịu nói)...
Đó là tất cả những tâm sự của mình, khi mọi người đọc xong thì xin trả lời giúp mình 1 số câu hỏi này nhé:
* Nếu thực sự Phong đã gạt mình về "đối tượng" của y và Phong cũng đã có 1 chút tình cảm với An thì lúc đó mình sẽ xử sự như thế nào?
* Mình có nên nói cho Phong biết chuyện của mình và An hay ko?
* Nếu chuyện của Phong nói với mình là đúng và Phong nói rằng chỉ xem An là bạn nhưng trong khi đó An lại xem Phong là "ý chung nhân" của mình thì lúc đó mình sẽ giải quyết ra sao?
* Làm thế nào để An hiểu được tình cảm của mình bây giờ?
* Đến 1 lúc nào đó nếu An nói với mình rằng chỉ xem mình là bạn thôi thì mình sẽ làm gì bây giờ?
Mong anh chị và các bạn nào sau khi đọc xong những lời tâm sự của mình thì hãy suy nghĩ giúp mình nhé (đây là chuyện tình có thất của mình đó)...Mình thành thật cảm ơn
bembem
31/05/2013 10:40
![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)
Mình có 2 người bạn (rất thân): con trai tên Phong , con gái tên An. Khỏi nói chắc mọi người đều biết An là "đối tượng" của mình chứ gì
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
Có lần mình đã hẹn An gặp mặt và bày tỏ tình cảm của mình cho An biết, tất nhiên là An ko chấp nhận ngay (con gái mà), mình cũng biết điều đó nên đã nói với An hãy suy nghĩ thật kỹ và hãy cho mình 1 cơ hội. Theo thông tin của 1 người bạn khác trong lớp là An cũng đã "để ý" 1 ai đó trong lớp rồi, lúc đầu nghe chuyện ấy tâm trạng của mình dường như sụp đổ, mình đã suy nghĩ mọi chuyện về An và Phong (vì Phong cũng rất thường đi chung với An và 2 người nói chuyện rất thân với nhau), mình đã hỏi trực tiếp An về người ấy (ko đề cập đến Phong) nhưng cô ấy im lặng ko nói gì, mình cũng chưa nói cho Phong biết về chuyện của mình và An, bên cạnh đó Phong cũng đã "khẳng định" cho mình biết rằng Phong đã có "ý chung nhân" rồi, (tất nhiên mình biết đó không phải là An), Phong đã cho mình xem hình của "vợ" Phong rồi (Phong thường gọi vậy đó), đến đây mình cảm thấy yên tâm được 1 chút nhưng mình lại lo lắng về mối tình đơn phương của An đối với Phong...
Kể từ khi nói chuyện ấy với An, chắc An ngại nên cứ cố tình tránh mặt mình, ko chủ động nói chuyện trừ khi mình hỏi cô ấy. Mình đã cố gắng làm mọi chuyện vì An để cô ấy biết được nỗi lòng của mình nhưng cô ấy vẫn im lặng (chắc tại cô ấy là 1 người ít nói mà). Gần đây cô ấy lại tỏ thái độ lạnh nhạt với mình, ko thích nói chuyện với mình, xem mình như 1 người xa lạ, mình thấy trong lòng rất khó chịu nhưng ko biết giải quyết thế nào (chắc An giận mình chuyện gì rồi mà ko chịu nói)...
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
Đó là tất cả những tâm sự của mình, khi mọi người đọc xong thì xin trả lời giúp mình 1 số câu hỏi này nhé:
* Nếu thực sự Phong đã gạt mình về "đối tượng" của y và Phong cũng đã có 1 chút tình cảm với An thì lúc đó mình sẽ xử sự như thế nào?
* Mình có nên nói cho Phong biết chuyện của mình và An hay ko?
![[:-/]](/images/wys/yahoo_question.gif)
* Nếu chuyện của Phong nói với mình là đúng và Phong nói rằng chỉ xem An là bạn nhưng trong khi đó An lại xem Phong là "ý chung nhân" của mình thì lúc đó mình sẽ giải quyết ra sao?
* Làm thế nào để An hiểu được tình cảm của mình bây giờ?
![[:x]](/images/wys/yahoo_love.gif)
* Đến 1 lúc nào đó nếu An nói với mình rằng chỉ xem mình là bạn thôi thì mình sẽ làm gì bây giờ?
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)
Mong anh chị và các bạn nào sau khi đọc xong những lời tâm sự của mình thì hãy suy nghĩ giúp mình nhé (đây là chuyện tình có thất của mình đó)...Mình thành thật cảm ơn
![[:)]](/images/wys/yahoo_smiley.gif)
![[:D]](/images/wys/yahoo_bigsmile.gif)
![[;)]](/images/wys/yahoo_wink.gif)
Danh sách câu trả lời (1)

Tình cảm thì ko thể miễn cưỡng được mà bạn. Mình chỉ khuyên bạn nếu bạn yêu An thật lòng thì bạn hãy chứng minh tình cảm chân thật của mình, luôn quan tâm, gần gũi, chia sẻ với An mỗi khi cô ấy buồn. Nếu cô ấy yêu bạn cô ấy sẽ hiểu ...
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip