Câu hỏi

31/05/2013 10:39
Có phải anh ta chỉ muốn chơi qua đường đùa giõn với tình cảm?
Bé gặp anh nầy 5, 6 lần tại chỗ làm của bé. 1 ngày nọ, lúc bé chờ Mẹ bé đón bé đi làm về thì tình cờ gặp anh ấy rồi 2 người trao đổi numbers. 1 tuần sau tự nhiên anh ta gọi bé nói là "anh đã suy nghĩ về em rất nhiều và mời em đi coi movies." Bé năm nay 21, anh ta lớn hơn bé đến 12 years và đang là giáo sư đại học.
1. Thật tình anh ta chưa biết bé gốc gác như thế nào ngoài việc biết bé đi làm thêm ở supermarket, tại sao lại dám mời bé đi coi movies?
2. Anh ta mời bé đi movies 3 lần bé đều say NO. Linh cảm bé nói là anh ta muốn play around nên mới say, nếu anh không ngại thì lại nhà em chơi, lại nhà thì đương nhiên sẽ gặp Ba Mẹ em. Không ngờ he lại chịu??
3. Ba bé có talk to him thì Ba bé nói là anh ta quá từng trải, phải rất careful.
4. Anh ta đến nhà bé chơi 1 lần. Sau đó anh ta lại mời bé đến nhà riêng anh ta (anh ta share phòng với 1 người con trai khác) lúc đó là 7pm rồi. Mới quen mà sao lại mời con gái đến nhà của mình vậy? Có ổn không?
5. Anh ta chỉ đến nhà bé có 2 lần và chơi chess cùng bé. Bé thua tất cả mói games. Khi bé đưa anh ta ra trước nhà về lần thứ 2, anh ta nói bé "don't I get a goodbye kiss"... bé sợ quá, bé nói "ụa, anh bị khùng hả" .. anh ta không chịu thua còn hỏi .. "what about a goodbye hug?" .. bé nói "HÔNG" ..
6. Qua ngày sau bé text him nói là bé cần 1 month để luyện chess. Trong 1 month, no communication. Vậy mà anh ta chịu? Có phải anh ta chán bé không? Nhưng bé đâu có easy girl đi chơi riêng rẻ với anh ta? Bé có text anh ta again và nói để change to 1 year và từ đó bé không thấy anh ta reply nữa. Nhưng gần đây anh ta có liên lạc lại với bé và nhờ bé làm người đảm bảo cho anh ta mượn bằng lái của bé để gởi tiền về VN cho em gái anh ta vì anh ta chưa đổi bằng lái Mỹ qua Úc.
Bé để ý anh ta nhưng linh cảm cho bé thấy he just kidding with bé. Chỉ lợi dụng bé thôi? Tại sao mới quen mà lại dám nhờ bé chuyện nầy? Phải chăng anh ta liên lạc bé lại vì muốn nhờ vã bé? Anh ta đang lợi dụng bé phải không. Ba Mẹ bé nói
anh ta ko đáng tin cậy vì mới quen mà nhờ vả và nói thích nhanh quá có ổn không? Có phải anh ta chỉ muốn chơi qua đường?
Anh ta biết bé chưa từng có bạn trai bao giờ.
bucophi
31/05/2013 10:39
Anh ta vẫn cứ mời mình đi chơi, không hề nản chí dù mình đã từ chối hết. Người học cao và có bằng cấp có thể không có đạo đức sao? Cám ơn bạn rất nhiều đã giúp mình nha. Mình cảm thấy rất bất an. Bé phải làm sao bây giờ?
ecsboard
31/05/2013 10:39
lonquaha
31/05/2013 10:39
gvit96
31/05/2013 10:39
1. Thật tình anh ta chưa biết bé gốc gác như thế nào ngoài việc biết bé đi làm thêm ở supermarket, tại sao lại dám mời bé đi coi movies?
2. Anh ta mời bé đi movies 3 lần bé đều say NO. Linh cảm bé nói là anh ta muốn play around nên mới say, nếu anh không ngại thì lại nhà em chơi, lại nhà thì đương nhiên sẽ gặp Ba Mẹ em. Không ngờ he lại chịu??
3. Ba bé có talk to him thì Ba bé nói là anh ta quá từng trải, phải rất careful.
4. Anh ta đến nhà bé chơi 1 lần. Sau đó anh ta lại mời bé đến nhà riêng anh ta (anh ta share phòng với 1 người con trai khác) lúc đó là 7pm rồi. Mới quen mà sao lại mời con gái đến nhà của mình vậy? Có ổn không?
5. Anh ta chỉ đến nhà bé có 2 lần và chơi chess cùng bé. Bé thua tất cả mói games. Khi bé đưa anh ta ra trước nhà về lần thứ 2, anh ta nói bé "don't I get a goodbye kiss"... bé sợ quá, bé nói "ụa, anh bị khùng hả" .. anh ta không chịu thua còn hỏi .. "what about a goodbye hug?" .. bé nói "HÔNG" ..
6. Qua ngày sau bé text him nói là bé cần 1 month để luyện chess. Trong 1 month, no communication. Vậy mà anh ta chịu? Có phải anh ta chán bé không? Nhưng bé đâu có easy girl đi chơi riêng rẻ với anh ta? Bé có text anh ta again và nói để change to 1 year và từ đó bé không thấy anh ta reply nữa. Nhưng gần đây anh ta có liên lạc lại với bé và nhờ bé làm người đảm bảo cho anh ta mượn bằng lái của bé để gởi tiền về VN cho em gái anh ta vì anh ta chưa đổi bằng lái Mỹ qua Úc.
Bé để ý anh ta nhưng linh cảm cho bé thấy he just kidding with bé. Chỉ lợi dụng bé thôi? Tại sao mới quen mà lại dám nhờ bé chuyện nầy? Phải chăng anh ta liên lạc bé lại vì muốn nhờ vã bé? Anh ta đang lợi dụng bé phải không. Ba Mẹ bé nói
anh ta ko đáng tin cậy vì mới quen mà nhờ vả và nói thích nhanh quá có ổn không? Có phải anh ta chỉ muốn chơi qua đường?
Anh ta biết bé chưa từng có bạn trai bao giờ.
![[:((]](/images/wys/yahoo_cry.gif)
![[:((]](/images/wys/yahoo_cry.gif)
Danh sách câu trả lời (4)

Trích dẫn:
Từ bài viết của honghai_it
Đích thị anh ta chỉ lợi dụng bạn thôi . xin số và qua nhà chơi là chuẩn nhưng mời về nhà anh ta lúc 7pm thì đã là người ko tốt rồi ,sao ko mời lúc trong ngày mà lại mời lúc ban đêm . Và sau 1 tháng bạn nói cần luyện chess thì anh ta đã ko call lại hỏi xem bạn đã luyện tới đâu rồi . Va mãi sau khi cần chuyển tiền thì anh ta mới mượn bằng lái , có thể chẳng có vụ chuyển tiền nào cả , mà sẽ sử dụng bằng vào mục địch khác . Hơn nữa từ trước tới giờ anh ta chưa từng gửi tiền về nhà hay sao mà lại phải đi mượn bằng từ 1 người quen hơi hơi thế. Như vậy đủ chứng minh anh ta chỉ lợi dụng bạn thôi
Đích thị anh ta chỉ lợi dụng bạn thôi . xin số và qua nhà chơi là chuẩn nhưng mời về nhà anh ta lúc 7pm thì đã là người ko tốt rồi ,sao ko mời lúc trong ngày mà lại mời lúc ban đêm . Và sau 1 tháng bạn nói cần luyện chess thì anh ta đã ko call lại hỏi xem bạn đã luyện tới đâu rồi . Va mãi sau khi cần chuyển tiền thì anh ta mới mượn bằng lái , có thể chẳng có vụ chuyển tiền nào cả , mà sẽ sử dụng bằng vào mục địch khác . Hơn nữa từ trước tới giờ anh ta chưa từng gửi tiền về nhà hay sao mà lại phải đi mượn bằng từ 1 người quen hơi hơi thế. Như vậy đủ chứng minh anh ta chỉ lợi dụng bạn thôi
Anh ta vẫn cứ mời mình đi chơi, không hề nản chí dù mình đã từ chối hết. Người học cao và có bằng cấp có thể không có đạo đức sao? Cám ơn bạn rất nhiều đã giúp mình nha. Mình cảm thấy rất bất an. Bé phải làm sao bây giờ?
![[:(]](/images/wys/yahoo_sad.gif)

Đích thị anh ta chỉ lợi dụng bạn thôi . xin số và qua nhà chơi là chuẩn nhưng mời về nhà anh ta lúc 7pm thì đã là người ko tốt rồi ,sao ko mời lúc trong ngày mà lại mời lúc ban đêm . Và sau 1 tháng bạn nói cần luyện chess thì anh ta đã ko call lại hỏi xem bạn đã luyện tới đâu rồi . Va mãi sau khi cần chuyển tiền thì anh ta mới mượn bằng lái , có thể chẳng có vụ chuyển tiền nào cả , mà sẽ sử dụng bằng vào mục địch khác . Hơn nữa từ trước tới giờ anh ta chưa từng gửi tiền về nhà hay sao mà lại phải đi mượn bằng từ 1 người quen hơi hơi thế. Như vậy đủ chứng minh anh ta chỉ lợi dụng bạn thôi

Bé này ở đâu mà tây ta lẫn lộn thế, chêch lệch tuổi tác thế thực sự ko tốt đâu, chỉ nên vài tuổi, như mình chẳng hạn hĩ
![[:-*]](/images/wys/yahoo_kiss.gif)
![[:,)]](/images/wys/yahoo_blush.gif)
![[:-P]](/images/wys/yahoo_tongue.gif)
![[:-*]](/images/wys/yahoo_kiss.gif)

Bạn nên cẩn trọng và cân nhắc trước những động thái của anh ta vì "sai một ly là đi một mạng"
Những nhà khoa học khi muốn biết chắc chắn kết quả thì người ta sẽ làm thí nghiệm trên vật thí nghiệm trước rùi nếu có kết quả tốt thì người ta mới đưa vào sử dụng trên người .. Hok biết bạn có áp dụng dược jì từ nhà khoa học hok ?
Chúc bạn luôn sáng suốt và có những quyết đinh đúng đắn !
Thân!
Những nhà khoa học khi muốn biết chắc chắn kết quả thì người ta sẽ làm thí nghiệm trên vật thí nghiệm trước rùi nếu có kết quả tốt thì người ta mới đưa vào sử dụng trên người .. Hok biết bạn có áp dụng dược jì từ nhà khoa học hok ?
Chúc bạn luôn sáng suốt và có những quyết đinh đúng đắn !
Thân!
Trả lời câu hỏi
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
Rao vặt Siêu Vip