
Xin các bạn một lời khuyên chân thành tôi có nên tiếp tục hay dừng lại?
- Tôi hơn em 12t , tôi đi làm em đang là sv năm cuối, em là một cô gái năng động biết sống tự lập có suy nghĩ hơn ở người cùng tuổi, tôi và em quen nhau cũng được 4 tháng rồi , chúng tôi đi chơi rất vui, quen nhau 1 tháng tôi biết em mới chia tay người yêu , em có nói người yêu em hơn em 4 tuổi, em nói thích yêu người hơn mình nhiều tuổi, em có nhiều cái suy nghĩ giống tôi , tôi thích và yêu em từ đó nhưng gần đây tôi mới nhận ra rằng , em vẫn còn rất yêu người ấy, một hôm em nói với tôi em đã quay lại với người yêu , em bảo tôi có buồn không , tôi cũng không biết nói gì , chỉ nói là em yêu ai là ở con tim em thôi , anh mong em suy nghĩ kĩ trước khi chọn lựa cho mình ,tôi quan tâm đến em , chở em đi học cùng em đi chơi , đi thăm quan em rất vui , nhưng tôi thấy em hay cáu gắt với tôi mà sao với người ấy em lại dịu dàng thế hay là em đang thử tôi, tôi cũng không biết sao nữa, tôi nhận thấy em nói chuyện với người ấy rất tự nhiên ma sao với tôi em lại như thế , ma em với người ấy hay cãi nhau lắm , người đó hay gò bó cấm đoán em mà sao em vẫn thế , với tôi thì khác tôi yêu em luôn tao cho em cảm giác thoải mái không bj gò bó va tôi cũng khuyên em như thế , em không nói gì cả, tôi yêu em lắm và khi đi chơi cùng tôi em cũng vui lắm , tôi nói em yêu ai là quyền cua em em vui thì anh cũng thấy vui mà miễn sao em cảm thấy thoải mái, tại sao nằm cạnh tôi em vẫn nghe điện của người ấy nói chuyện vui vẻ , em có biết tôi buồn thế nào không nhưng tôi vẫn cố tỏ ra vui vẻ để em được vui. Tôi yêu em thật lòng mà sai em lại thế
Thật sự tôi không biết phải làm sao nữa có nên tiếp tục đến với em không hay là buông tay em ra hay dừng lại để em được HP

Chào bạn!
Trong tình yêu không thể xuất hiện người thứ 3 vì như vậy sẽ không thể tồn tại một tình yêu trọn vẹn. Trong trường hợp này hoặc là cô ấy chọn một trong hai người hoặc là không chọn ai cả, chứ không thể có trường hợp chọn cả hai được vì như vậy tất cả đều đau khổ.
Điều quan trọng là bạn nên nói thẳng với cô ấy để cô ấy có thể đưa ra quyết định là chọn ai. Cô ấy yêu ai thì cô ấy sẽ chọn người đó và cô ấy đã đủ lớn để biết người nào tốt người nào yêu cô ấy thật lòng.
Thứ nữa, là bạn yêu cô ấy thật lòng nhưng bạn cũng không thể như cái bóng của cô ấy, lúc cô ấy cần thì gọi bạn, không cần thì lại đến với người cũ. Bạn không đáng bị đối xử như vậy, bạn cũng cần được yêu thương chứ và bạn nên tìm một người nào đó mà họ yêu thương bạn thật lòng.
Để được chia sẻ nhiều hơn hãy gọi 19006899
Chúc bạn sớm tìm được một nửa yêu thương.