
Mình có nên quên cô ấy?
Mình và cô ấy cùng học chung một lớp.chỉ còn 2 tháng nữa là tụi mình tốt nghiệp.Quê mình ở Tiền Giang. Quê cô ấy thì ở Đà Lạt. Mình và cô ấy yêu nhau rất nhiều. nhưng 2 tháng nữa là tốt nghiệp nên áp lực việc làm rất lớn đè nặng lên hai đứa, gia đình cô ấy thì kêu cô ấy về quê làm việc vì về quê sẽ có công việc ngay. Nếu cô ấy về quê mình sẽ không được gặp cô ấy nữa còn nếu cô ấy ở đây thì ko co công việc làm cuộc sống khó khăn hơn.Vậy mình có nên để cô ấy ra đi ko?

Nếu có yêu thương, xin hãy làm tất cả những gì có thể... Bởi vì một lúc nào đó,khi chúng ta đánh mất nhau, sẽ lại nuối tiếc cả một đời!!!!
Chúc bạn hạnh phúc nhé !

chào bạn
mình nghĩ không có gì là không vượt qua được tuy nhiên pải xem ai sẽ là người hì sinh. hj. Nếu thực sự yêu nhau thì khó khăn đó không thế không vượt qua. Vậy bạn cũng có ý định về quê xin việc ah, xin việc ở quê bạn có dễ không?có việc ngay hay không. Như mình cũng thế này bọn mình yêu nhau từ năm thứ 2 của sinh viên đại học, ng yêu mình thì có khả nẵng xin được việc ngay và rất ngon ở quê nè. còn mình thì về quê cũng ko có khả năng xin việc ,thế là mình đành theo ng yêu về quê xin việc lúc đầu cũng khó khăn cho bọn mình lắm. bjo thì ổn định rùi. hjx cũng chính vì mình theo ng yêu về quê nên bme và mọi ng bên ng yêu mình hiểu dc chân tình của mình đến hỏi cứơi phát là đồng ý luôn hj
chúc các bạn tìm dc hướng giải quyết !