
Cô ấy là người như thế nào vậy?
Em có thích 1 bạn gái cùng tuổi,chúng em là sv năm 2,1 năm trc bọn em gặp nhau rồi dần dần e thích và 14/2 e đã tỏ tình nhưng bạn ấy nói là h k muốn nghĩ đến chuyện này,chũng em vẫn là bạn,rồi hnay bạn ấy và bạn của bạn ấy qua phòng em nấu ăn rất vui vẻ,tối e vs bạn ấy đi dạo nhưng tối qua Hn mưa quá nên ngồi bên cạnh nhà thờ nc 1 tí,nói 1 hồi rồi em hỏi là bạn ấy có ny chưa,bạn ấy bảo chưa rồi lại nói lại là có rồi,em nghĩ là chưa :D
Đỡ mưa rồi lên ban công t7(phòng em t6) ngồi nói chuyện,trời lạnh nên e ngồi gần bạn ấy lắm,1 lúc thì em vòng tay qua ôm vai bạn ấy,bạn ấy cũng tựa đầu vào vai em,chúng em ngồi nt khoảng 10' rồi em ôm bạn ấy chặt hơn cho ấm,xong đi xuống ngủ(k có ý đồ đen tối đâu ạ,e nằm dưới đất)
trước khi đi ngủ e có hun 2 cái vào má bạn ấy :x
Vô tính sáng sớm em có lấy đt của bạn ấy và đọc đc vài sms,bên kia xưng hô bx,nhưng bạn ấy chỉ xưng hô là e và a thôi,thằng kia còn đọc mã thẻ đt cho bạn ấy nạp nữa chứ nhưng đọc lùi xuống thì thấy bạn ý có nói vs thằng kia mấy câu ý nghĩa là nó đừng cố gắng nữa...,thật ra em rất rối bời,bluetooth thì để là tên bạn ấy và 1 đứa con trai khác,(thằng sms thì để @@@ em chả biết tên)
Em rất buồn và rất loan đầu óc làm chả học đc nhưng k biết là nếu có ny rồi thì lsao tối qua lại nt vs em,hay cô ấy là người lăng nhăng :(

hãi,k ai giúp em à