
Làm gì khi bị chàng bỏ rơi ?
Trời ơi là trời....bạn đọc ơi, nếu ai đó đọc được những dòng tâm sự này xin hãy góp ý cho tôi. Giúp tôi với, tôi đau khổ chết mất.

Bạn hãy nghe bài hát: "Bạc trắng tình đời" của CHÂU VIỆT CƯỜNG xem có thấy gì không nhé!
good luck!

Chuyện của bạn bùn thật đó.nhưng bạn ak hãy sống tốt lên nha.vì những người xung quanh.tui nghi anh ta ko dc dau.cho du anh ta có cùng bạn quay trở về thì cuộc sống chỉ là dần dật bạn thui.bạn dau lại dau hơn.cang nếu kéo cần làm ngươi ta xem thuong mình.hãy cố sống tốt hơn dẹp hơn.hãy nhơ ko j co the gut nga bn duoc.ban con su cao thuong va quy phai cua mot ng phu nu duc hạnh.tam hon ban van dep hon rat nhieu.....?ban hay la ban nhe.chuc ban vui ve

Bạn bị bỏ rơi hay người ta bỏ rơi bạn.
Nếu bạn thấy còn hy vọng, và cái "TÔI", cái sỹ diện của bạn vẫn còn chỗ dành cho tình yêu mà bạn cho là "tình yêu của cuộc đời", thì bạn hãy đi tìm lại tình yêu đó, tất nhiên là trong một hạn chế nhất định, kẻo là trò cười cho người mà "không fải là tình yêu lớn của đời" bạn. Có thể, chỉ vì một chút sĩ diện nào đó, một hiểu lầm mà các bạn chưa giải, mà các bạn bỏ nhau thì thật là tiếc.
Còn nếu cô ấy/anh ấy đã quyết tâm ra đi, vì lý do này nọ. Tức là người ta đã quyết tâm đoạn tuyệt với mình. Mình cố chắc chắn cũng không được. Điều này cũng đồng nghĩa người ấy không fải là tình yêu lớn của đời bạn. (Tình yêu lớn ở đây không fải là bạn cứ hết mình yêu người ta, mà còn fải được người ta yêu lại, và hai người sống hạnh fúc. Còn một chiều bất kỳ về fía ai, thì đó chỉ là mù quáng. Cái này khác hẳn tình yêu lớn). Do đó, bạn hãy cố gắng quên người đó đi bằng mọi cách. Cách tốt nhất là bạn hãy làm mọi việc bình thường, như bao công việc hàng ngày mà thôi. Thời gian dành cho người ấy trước đây bạn dành cho việc học hành và quan tâm đến nhiều người thân khác. Khi bạn có một kiến thức, một việc làm ổn định, và một số kinh nghiệm sống nữa thì chắc hẳn hạnh fúc không ngoảnh mặt với bạn. Chúc bạn hạnh fúc.

mình cũng thông cảm với 2 bạn về những tâm sự trên...vì bây giờ mình cũng đang có cảm giác bị bỏ rơi nè..tủi thân lắm,buồn lắm,nhưng k dám hé môi tâm sự với bạn bè vì sợ bọn nó k hiểu lại cười chê..k dám tâm sự với 3 mẹ vì chuyện tình cảm là do mình chọn..biết làm sao bây giờ khi bị bỏ rơi và cô đơn như lúc này?
đôi khi mình nghỉ muốn biến đi khỏi thế giới này để được giải thoát..nhưng khi nghỉ về gđ thì mình nghỉ có đáng k?mình rất rất buồn...mọi người ơi hãy giúp mình với...

Thấy bạn nói vậy, mình thấy anh người yêu của bạn là người không tốt, minh nghĩ với anh ấy tình cảm đối với bạn đã mờ nhạt rồi. Nếu mà như vậy thì sau này khó sống với nhau lắm bạn ạ. Mình mong bạn sẽ suy nghĩ và chọn hướng đi cho riêng mình một cách đúng đắn. Cố gắng lên bạn nhé !
Chúc bạn tìm thấy hạnh phúc thực sự và thành công nha !