
Mọi người cho e xin ý kiến?
Xin chào
Hiện nay tôi thích một người con gái và em ấy cũng thích tôi nữa. Chúng tôi biết nhau từ khi còn rất là nhỏ. (Tôi hơn em ấy 4 tuổi) Nhưng vi hoàn cảnh mà tôi đã theo gia đình ra nước ngoài gần 8 năm trời. Đúng một tháng trước đây, mẹ tôi có về nước và đã "chấm điểm" em ấy. Bà còn xin thêm cái email của em để cho tôi có thêm bạn và từ đó tôi và em ngày nào củng chat. Hết email rồi Skype. Tưởng đâu mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp nhưng ai ngờ gia đình em ấy đọc lén emails của tôi và em đã cấm không cho chúng tôi nói chuyện nữa vì họ chỉ có mình em ấy là con gái thôi nên không cho đi đâu ra nước ngoài hết. Họ củng đâu có ngờ 2 đứa lại thân với nhau nhanh như vậy. Họ còn gửi email cho tôi bảo là đừng có mộng mơ nữa và hãy cắt đứt nó đi không sẽ khổ cho cả hai sau này. Tôi đã cho em biết và làm cho em khóc vì tôi đã hơi quá thẳng thắng khi nói một câu "hãy quên anh đi!" Nhưng cuối cùng tôi không cam chịu và đành lòng nên đã đồng ý sẽ tiếp tục liên lạc với em. Làm như vậy....liệu sau này có gì trở ngại không? Xin cho biết thêm ý kiến.
Chân Thành Cảm Ơn

Không cha mẹ nào là không thương con, họ phản đối cũng chỉ vì muốn con được hạnh phúc. Nếu bạn và người yêu thực lòng yêu nhau thì sẽ phải cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, phải thuyết phục được cha mẹ rằng đó là tình yêu, hạnh phúc của mình.
Cái quan trọng không phải là bố mẹ cương quyết phản đối, mà là bạn giải quyết chuyện đó theo cách nào? Hãy nhẹ nhàng thuyết phục, kiên trì và thành tâm. Hãy làm cho cha mẹ hiểu rằng mình lựa chọn đúng, mình có hạnh phúc. Chỉ cần bạn biết cách và kiên trì, nhất định bạn sẽ được hạnh phúc, được sự đồng ý của cha mẹ.

Chào bạn
Bạn ơi tìm được một ng phù hợp vs mình , yêu mình rất khó bạn ah . Mà cả hai bạn lại rất yêu thương nhau nữa,... có lẽ các bạn cứ cố gắng rùi sẽ vượt qua cái chính là hai bạn lấy nhau chứ bme đâu có ... " ép dầu, ep mỡ , ai lỡ ép duyên" Bố mẹ cuối cùng cũng chỉ muốn con cái trở nên tốt đẹp tìm dc 1 ng yêu thương thực sự cho con mình thui. Bây giờ hai bạn pải biết động viên nhau cố gắng thui ah, cứ coi nó là thử thách cho tình yêu để sau này bền chặt hơn
chúc hai bạn hạnh phúc!