
Làm cách nào biết a ấy có yêu mình ko?
Mình không biết tình cảm của anh ấy thế nào?1 ngày không nhắn tin cho mình,mình hẹn gặp thì kêu bận hoặc phải đi với bạn.Khi mình hỏi có yêu mình không có nhớ mình không anh ấy đều nói là nhớ.2 đứa đã xác định là sẽ đi đến hôn nhân nhưng càng ngày mình cang thấy anh ấy chẳng tâm lý,chẳng nhớ mình gì hết?là sao đây.Ai có thể giải thích cho mình và khuyên mình nên làm thế nào được không?

Hi,mình cảm ơn nhưng rất buồn là bọn mình yêu mới có được 4 tháng thôi.mình biết lúc người ấy bận thì mình không nói nhưng bực nhất là mình bảo sang thăm em nhanh thì anh ấy kêu anh mệt lắm.hihi.lúc nào cũng hihi mình nói gì trách móc gì cũng không hề nói suy nghĩ cho mình hiểu,cứ như mình đang độc thoại 1 mình ấy.hôm vừa rồi mình nhắn tin trách móc cũng không nói gì.hôm qua gọi cho mình 2 cuộc nhưng mình không nghe.hôm nay thì không thèm nói năng gì nữa rùi.mình thật bó tay!!!!!!!!!giờ mình phải làm gì đây???????

Giai đoạn đầu mới quen thì ai cũng hồ hởi nhất là đàn ông luôn tỏ ra quan tâm quá, vì tâm lý là thích người đó muốn người đó là của mình. Giai đoạn sau đó khi tình cảm sâu đậm thì lúc này 2 bên tin tưởng nhau nên sẽ giànH thời gian riêng cho mình nhiều hơn.
Khi phụ nữ đã wen với mức độ quan tâm của chàng nhiều như vậy nên khi chàng chẳng may bận chuyện gì đó không quan tâm như trước thì tâm lý các nàng sẽ nghi ngờ. Đây là chuyện bình thường trong tình yêu, phụ nữ sẽ nghi ngờ cao hơn là đàn ông vì tâm lý của phụ nữ là yếu mềm nên dễ bị tác động.
Trường hợp của bạn quen lâu chưa hay mới wen ? Nếu đã quen từ 2 năm trở lên thì mức độ quan tâm của anh ta chỉ đúng lúc, đúng chỗ chứ không như lúc mới bắt đầu wen nhé bạn !
ví dụ cho bạn dễ hiểu :
Bạn chưa có công việc bạn phải ra sức tìm việc, khi tìm được công việc mình thích rồi, gắn bó với nó và làm đã lâu thì bạn cảm thấy an tâm công việc của mình lúc này bạn sẽ chuyển hướng tập trung vào việc khác quan trọng hơn.
Điều trên không có nghĩa là đúng với tất cả mọi người, vì có người yêu chỉ là nhất thời khi chán thì sẽ thay đổi.
Tóm lại bạn đừng suy nghĩ nhiều, vì càng suy nghĩ bạn sẽ càng nghi ngờ và càng nghi ngờ dẫn đến "ghen" từ đó bạn sẽ gây khó chịu cho mình và cho anh ta, cuối cùng là dẫn đếnn cãi vã. Bạn hãy ghi cái nghi ngờ đó lên 1 tờ giấy, sau đó ghi những nguyên nhân mà anh ta làm bạn nghi ngờ rồi sau đó bạn hãy kết luận người ta có còn yêu mình không !

Hi.Mình cảm ơn nhé.Mình cũng đã nhịn nhiều rồi,chắc mình cũng phải xem lại nữa....

chào bạn
bạn ơi có thể bạn quá nhậy cảm chăng, người ta bận những việc chính đáng thì sao. Tuy nhiên nếu ko pải vậy thì bạn nên nói rõ vs a ấy "nếu a y em thì những gi a dành cho e sẽ khác....và nếu e cũng làm như thế vs a thì a nghĩ gi..."Nhiều lúc phụ nữ bọn mình hay đòi hỏi quá đáng lắm khiến đàn ông gét đó
chúc bạn hạnh phúc!