
Chấm dứt hay tiếp tục??? hành động bằng tình cảm hay lý trí đây
Gần 1 năm trước:
"Một chuyện tình buồn mà từ lâu em không nói Người nhẹ nhàng đến rồi lại bước đi Để lại trong tâm trí 1 hình bóng Đêm từng đêm em luôn mong sẽ thấy anh trong mơ .
Ngày qua ngày người đã cho em biết Thương nhớ anh là đau buồn, là xót xa Lòng người sao băng giá cho tình phôi pha Để giờ đây tim anh đêm từng đêm buốt đau, buồn bã với những kí ức khi xưa còn đó.
ĐK:Nếu ko còn yêu em thì xin hãy nói ra đi người hỡi Cớ sao lạnh lùng ko nghĩ đến em Lại nở cất bước chẵng để cho em được 1 lí do
Mếu anh còn yêu em thì xin chớ xát muối thêm người hỡi. Khi trái tim dại khờ còn 1 vết thương Đau lắm anh ơi! "
Hiện tại:
anh nói yêu em mà chỉ toàn làm cho em buồn, anh chẳng biết làm gì hơn là 2 từ xin lỗi

Chia tay không hẳn chỉ đem lại sự đau khổ và mất mát mà có khi nó lại mở ra cho bạn một tương lai tốt đẹp hơn. Đừng quá sầu thảm và bi lụy bởi đến một lúc nào đó bạn cần phải thoát ra khỏi cuộc tình khi có những dấu hiệu dưới đây:
1. Cảm thấy buồn chán
Khi mà sự hào hứng và niềm thích thú trong tình yêu bắt đầu trở nên nhạt nhẽo thì sự buồn tẻ rất dễ xảy ra. Đây là dấu hiệu chắc chắn của một cuộc chia tay đặc biệt khi bạn "đầu tư" rất nhiều thời gian và công sức.
2. Bạn bè và gia đình không thích chàng
Hai nhân tố này không phải là người đưa ra quyết định cho cuộc đời bạn. Tuy nhiên, nếu họ đồng lòng ghét người yêu của bạn vì nhiều lý do, thì cũng chứng tỏ anh ta không phải là người đàn ông phù hợp với bạn.
3. Quan điểm khác nhau về chuyện tiền bạc
Nếu cả hai không có suy nghĩ tương đồng về mặt tài chính thì rất dễ dẫn đến chia tay. Ví dụ như nếu một người là con con nghiện mua sắm và người kia luôn tích cóp tiền thì cũng khó có thể dung hòa được.
4. Mọi điều anh ta làm đều làm bạn phát cáu
Đôi khi, rất nhiều khó chịu nhỏ lại tích góp lại thành sự khó chịu lớn. Cách mà anh ta hôn bạn hay tiếng chuông điện thoại của chàng cũng có thể khiến bạn phát ớn.
5. "Chuyện ấy" giữa hai người hiếm khi xảy ra
Khi mới quen, hai người đều "lăn xả" vào nhau với những cảm xúc dâng trào nhưng bây giờ giao lưu về thể xác chỉ thỉnh thoảng xảy ra khi hai bạn tình cờ chạm nhau trong phòng tắm. Giờ là lúc bạn gọi điện để thông báo về tình trạng độc thân trong thời gian tới của mình rồi đấy.
6. Cãi cọ nhau suốt ngày
Xung đột liên tục rất dễ đẩy mối quan hệ của bạn xuống dốc, đặc biệt nếu nó có thêm dấu hiệu của bạo lực.
7. Bạn cảm thấy ngột ngạt
Theo Sheknows, mỗi một cá nhân đều cần không gian và tự do để theo đuổi sở thích của mình. Khi bạn không có được điều đó, thì cũng là lúc bạn nên rời bỏ chàng.
8. Bạn không thể tưởng tượng ra tương lai dành cho cả hai
Tương lai dường như là quãng đường khá dài. Nếu bạn mơ mộng có một ngôi nhà to ở ngoại ô cùng 3 đứa trẻ trong khi anh ấy vẫn bằng lòng với cuộc sống độc thân và không có ý định nghiêm túc, thì cách khôn ngoan nhất là nên dừng mối tình đó lại.
9. Anh ta nói dối hoặc phản bội
Không quan trọng là bao nhiêu lần chàng xin lỗi hoặc bất kể lý do nào anh ta sử dụng để bào chữa cho mình khi đã lừa dối hoặc thiếu trung thực, thì anh ta có thể sẽ thường xuyên lặp đi lặp lại điều đó.
10. Bạn cho rằng mình có thể sẽ làm tốt hơn thế
Cuối cùng, bạn biết đã đến lúc phải chia tay với anh ấy khi tiếng nói sâu thẳm trong lòng mách bảo rằng: “Bạn có thể sẽ có được một người đàn ông tốt hơn”. Hãy luôn tin tưởng vào cảm nhận của mình đặc biệt là với các vấn đề của trái tim. Điều đó hiếm khi hướng bạn đi sai đường.

bạn à ! người ta thương bạn thật từ trái tim ,thì theo bạn có cần phải thể hện ra không. Bạn à ! người ta yêu thật sự là chẳng cần nói ra đâu. Chỉ cần trong lòng người ta có bạn, nghĩ đến bạn, và mong những điều tốt đẹp đến với bạn thôi . Hãy mở rộng lòng mình ra, đừng có lúc nào cũng suy nghĩ người ta cố tình làm mình buồn, mà hãy suy nghĩ thoáng hơn đi, chẳng hạn như là tại sao người ta làm như vậy, có phải người ta gặp phải chuyện gì đó nên mới như ậy không ? Nếu có thì hãy đến bên cạnh người ta, hãy suy nghĩ như thế này bạn nhé :
"Vì nếu anh cần một bờ vai êm.
Nếu anh cần những phút bình yên.
Em sẽ đến ngồi kề bên em.
Khi anh khóc giọt nước mắt chứa chan.
Dẫu phong ba em sẽ đến với anh.
Cho dù không làm anh cười.
Em sẽ đến để được khóc cùng anh.
Vì nếu anh cười nụ cười long lanh.
Con tim em hạnh phúc rạng ngời.
Em sẽ đến như bao lần.
Để mình cùng tựa vào vai nhau"
Tình yêu là một cái gì đó thật đặc biệt và khó nói, bạn hãy cứ cho đi và sẽ nhận lại được nhiều hơn thế đấy. Nếu bạn làm được điều này, mình tin bạn sẽ hạnh phúc ! Chào bạn.
ah ,Yahoo cua mình nè : hoang_tutinhyeu79@yahoo.com
Nếu khi nào buồn hay bế tắc, mình sẵn sàng chia sẻ với bạn !

Bạn đã nghe bài hát " Bạc trắng tình đời" của Châu Việt Cường chưa? Nếu chưa thì hãy nghe thử đi, nghe xong hi vingj bạn sẽ có quyết định đúng!
Chúc bạn vui vẻ và sớm hạnh phúc.