
Mình cảm thấy áp lực nhiều quá, các bạn giúp mình được không?
Mình cảm thấy mệt mỏi đến mức muốn ngất đi gì những gì nó đang làm với mình,nó lúc nào cũng tỏ ra là không có gì cả,rất thỏa mai,nhưng mình thì lại không hề cảm thấy như vậy mình như muốn chết đi vì những việc nó làm với mình.mình có lỗi với nó trước nhưng không thể như vậy mà lúc nào nó cũng coi thường mình,nó luôn xem mình là 1 thứ gì đó,khi nó cần nó gọi là mình phải ở bên cạnh nó,lúc nó cảm thấy chán k cần nữa thì nó lại vứt mình sang 1 bên....thà nó bỏ rơi mình,nó bỏ mình để đi quen người con gái thì mình cũng thấy dễ chịu hơn....Cuộc sông của mình như bế tắc khi nó hết lần này đến lần khác không chịu buông tha mình,nó như con ác quỷ cứ bám lấy để hành hạ mình,lúc nào nó muốn nó lại gặp mình và lại muốn quan hệ với mình,song xuôi thì nó lại đuổi mình về như con chó bị chủ đuổi đi...Mình không muốn sống như vậy thềm 1 lần nào nữa,nhưng hêt lần này đến lần khác nó biết mình còn yêu nó,nó cứ lợi dụng mình suốt...mình cố gắng để quên nó chừng nào thì nó lại cứ bám lấy mình...chẳng pik có ai như mình không,mình pik mình quá mù quáng nhưng thực sự mình không thể tìm được lối thoát cho mình....mình vẫn cứ trách,cứ khóc vì những điều khốn nạn nó làm,còn nó thì lại trơ trẽn nói đó là do tự mình suy nghĩ nó không làm gì cả....mình nge câu nói đó như dao đâm vào tim á....khốn nạn,troe trẽn vậy mà mình vẫn nghĩ đến nó....mọi người giúp mình với.....mình không thể sông trong uất hận như vậy mãi được.....vì nó mà mình suýt chút nữa phải nhập viện vì bị stess nặng dẫn đến hạ huyết áp....mình không muốn gia đình phải lo lắng vì mình nữa.Các bạn giúp mình với.

Ban nghi ai se giup duoc ban day, chinh ban cung la nguoi thay no bi oi tro troen , vay ma ban con ko dut duoc nua thi lam sao co ai giup duoc ban bay ngoai chinh ban than ban, ban phai de cho minh that thoai mai va phai thay so dien thoai , roi xa no 1 thoi gian, nhung muon lam nhung viec nay ban can co 1 su quyet tam tuyet doi thi moi lam duoc , se rat dau kho co the la muon chet , nhung se dau 1 lan roi thoi ban ah

ng ta đâu có coi bạn là người yêu đâu ! Đi đâu đó thư giãn và từ từ bạn sẽ quên thôi mà
chúc bạn hạnh phúc nhé !

mình cũng đã đọc qua, có lẽ minh cũng giống như bạn, nhung ngược lại mìh la con trai, cũng bị ng iu ct vì she thíc ng khác ma chưa tìm hiểu rõ mọi chuyện, nên cùng bùn với bạn, mình cũng nt đt cho she những vẫn k thấy hồi âm nữa, có lẽ she đã bỏ mình rùi,,,,

Bạn nói rõ hơn được không? Mình vẫn k hĩu ý bạn nói

làm sao quyên đi 1 người bạn nghĩ đơn giản chỉ là quyên hay sao minh hiểu vi sao bạn lại cư sử như thế không phải hắn khốn nạn ma người khốn là bạn! vì sao?