
Hịc. Người ấy dạo này lạnh lùng với mình, mình phải làm thế nào?
Mình tên là Tình, năm nay mình 23 tuổi. Người ấy tên là Phượng, năm nay người ấy 21 tuổi. Bọn mình cũng mới quen biết nhau, tuy mới biết nhau nhưng mà mình đã có tình cảm với người đấy và người ấy cũng biết. Quang thời gian mình và người ấy ở bên nhau rất là vui. Tuy mình chưa nói gì với người ấy, nhưng mà người ấy cũng hiểu. Mình có cảm giác là cô ấy cũng thích mình vì mình đã được người ấy cho cầm tay, ôm và hôn nữa.
Ngoài mình ra cũng có 4 người nữa thích cô ấy, nhưng cô ấy không dành tình cảm cho 4 người đấy. Khi mình ở bên người đấy thì rất vui, và cô ấy cũng rất vui.
Nhưng mà mấy hôm nay cô ấy nói là mình không được phép có tình cảm với cô ấy và muốn mình tìm một người khác tốt hơn cô ấy. Mình rất là buồn, dạo này mình và cô ấy ít gặp nhau hơn, và khi mình nhắn tin với cô ấy thì cô ấy rất là lạnh lùng với mình, không như ngày trước nữa. Mình rất là buồn và nhớ cô ấy. Mình không hiểu cô ấy đang nghĩ gì, và mình không biết phải làm thế nào cả? Mọi người ơi. giúp mình với

Nhưng mà, hôm trước khi cô ấy đi, mình và cô ấy vẫn rất vui vẻ. Từ khi cô ấy đi, cô ấy rất lạnh lùng, và không muốn mình quan tâm nữa. Mình không hiểu cô ấy nghĩ gì cả.

Khi đã hết yêu, người ta cũng thường “nghỉ chơi” với những cái ôm và những chữ K ngọt ngào. Nếu “ai đó” bắt buộc phải ôm hôn bạn (theo thói quen nè, khi bạn yêu cầu nè…) thì vòng tay và nụ hôn ấy sẽ còn lạnh hơn… cái tủ lạnh ấy chứ. “Ai đó” chẳng để tâm và cũng không còn cảm xúc với bạn nữa mà.
Tình cảm là thứ không thể ép buộc được đâu bạn à. Bạn hỏi câu hỏi này, thật sự làm khó cho người ta và chính mình đấy. Khi tình cảm còn, dĩ nhiên, bạn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim người ta, nhưng, đến lúc này, làm sao mà khẳng định được chứ. Đừng để ngừơi ta thương hại bạn và trả lời bằng những câu nói dối. Bạn mạnh mẽ hơn thế nhiều, phải không.