
Có nên quen cô này không các bạn?
Mình và người ấy quen nhau được 2 tháng. Sao một tháng người đó đồng ý làm người yêu của mình.
Nhưng khi làm người yêu của mình bạn ấy không cho mình chở đi chơi dù đi chơi với bạn bè 2 đứa hay đi chơi riêng. Mình hỏi cô ấy tại sao thì cô ấy nói không muốn cho bạn bè biết, vì mình quen nhau nhanh bạn bè biết sẽ nói cô ấy hấp tấp.
Cô gái này tính cách: hòa đồng với bạn bè, bên cạnh cô ấy có nhiều bạn bè, nam và nữ.
Cô này hiện đi làm, Nhưng có nhiều người theo đuổi, nhưng khi quen mình cô ấy nói từ trước đến giờ chưa nhận lời yêu của ai mình là người đầu tiên, nhưng vì khi quen cô ấy có nhiều người con trai gọi đến or nhắn tin, có lần có một người con trai điện đến mình nói cô ấy là đã có bạn trai và dứt khoát, cô ấy nói với mình là cô ấy sống tình cảm ko thể làm vậy được, nhưng khi quen mình cô ấy nói sẽ biết làm thế nào giữ hạnh phúc, mà mấy người con trai đó điện thì cô ấy ko nghe máy mời đi uống nước thì ko vậy là mấy người kia thấy khó là từ bỏ, chứ cô ấy ko muốn làm mất lòng mấy người kia.
Có hôm mình tức quá mình gọi điện mình hỏi vì sao ko cho mình chở thì cô ấy vẫn trả lời là không muốn cho bạn bè biết sớm, và lúc đó mình rất ko thích và có nói: mình muốn quen một người con gái chưa quan hệ nếu mà quan hệ rồi thì mình dừng lại, tốt chung thủy, và khi quen mình mà quen người khác thì mình sẽ chia tay, lý do mình nói vậy là vì cô ấy ko cho mình chở kể cả đi chơi riêng 2 đứa, vì lúc đó mình nghĩ cô gái này quen mình mà còn quen người khác nữa.
Và một yếu tố nữa. Là mình nói khi quen nhau một thời gian mình ko muốn cô ấy giấu mình chuyện gì kể cả cái điện thoại, mà cô ấy nói điện thoại cô ấy cô ấy ko muốn cho ai kiễm tra hết kể cả người yêu.
Mình hiện học năm cuối một trường đại học.
Cô ấy bảo mỉnh tính hay nghi ngờ, Đúng là mình có cái tính đó và mình nói với cô ấy là vì cô ấy chưa tạo mình sự tin tưởng chở mà kho cho chở, ko cho bạn bè biết nên mình mới ko tin cô ấy.
Và sau ngày hôm đó cô ta giận, Đến giờ ngày sinh nhật của một đứa bạn chung 2 người mà cô ấy cũng ko cho mình chở đi.
Các bạn cho hỏi cô ấy có phải là một người con gấ tốt hok, và tại sao ko cho mình chở, ko muốn cho bạn bè biết, ko cho kiễm tra điện thoại.
Thật sự trong chuyện này mình có sai ko, và nếu mình sai thì nên làm gì gỡ lại điểm.
Một điểm nữa là hiện là cô gái này đồng ý làm bạn gái mình, nhưng bây giờ đi chơi với những nhóm bạn khác cô ấy còn có nhã ý muốn quen thêm. Theo các bạn cô này có phải là người đàng hoàng không
Thanks các bạn.

Mình là con gái. Và theo như tâm lý của một người con gái hoàn toàn bình thường như mình, mình sẽ thật hạnh phúc nếu người mình yêu công khai tình cảm. Vì con gái tính hay ích kỉ, việc công khai cũng như đã "dán mác" chủ quyền cho chàng trai vậy. Nên, chỉ theo ý kiến cá nhân thôi, mình cho rằng cô bạn của bạn hành xử hơi khác thường. Nhưng cũng có thể cô ấy là người tôn trọng sự riêng tư, thật ra mình cũng không thích người khác kiểm tra tin nhắn, dù người đó là bạn trai hay ba mẹ. Mình nghĩ bạn nên hỏi thẳng thắn với cô ấy về những nghi ngờ của bạn, như vậy bạn sẽ cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, đúng k? Bạn không nên hỏi bạn bè cô ấy quá lộ liễu, vì con gái cũng rất tự trọng. Đó chỉ là suy nghĩ của riêng mình, chúc bạn hạnh phúc.