VicoTas
Câu hỏi
avatar kaiba000
19/05/2013 16:39

Em nên quay lại hay buông tha cho mình đây?

Chúng em đã yêu nhau 3 năm nay từ khi cả hai đang là sinh viên năm hai. Tình cảm 2 đứa dành cho nhau là chân thành và đã vượt qua bao nhiêu là khó khăn sóng gió lúc đi học xa nhà, chúng em đều xác định ra trường có công việc rồi sẽ làm đám cưới. Mặc dù chưa biết mặt em nhưng cả gia đình và họ hàng anh ai cũng biết anh có người yêu tên H học chung trường, mọi người vẫn thường hỏi thăm em và vui mừng cho anh vì anh đã tiến bộ rất nhiều khi có người yêu, trước khi quen em thì anh nổi triếng với cái tên K say, hút thuốc, cá độ không lo học hành, nhưng mọi thói quen đó hầu như ko còn hoăc bớt hẳn đi từ khi yêu em và em cũng mừng vì điều đó.Tết và hè năm nào anh cũng ra nhà em chơi, mẹ anh ấy còn gửi cả can nước mắm tự tay làm ra làm quà cho gia đình, như vậy cũng đủ biết là gia đình anh quý em rồi. Cho đến khi 2 đứa ra trường anh về quê làm việc còn em ở lại Sài Gòn làm, tình cảm 2 đứa rất mặn nồng,tha thiết đến với nhau nên anh ấy đã thuyết phục em về quê làm để 2 đứa được gần nhau, nếu em ko về thì sẽ mất anh. Em đã suy nghĩ và đồng ý. Về ăn tết lần này em đồng ý về nhà anh chơi cho gia đình anh biết mặt để 2 nhà còn qua lại nữa. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi em đi làm được 1 tháng, khi thăm facebook của anh em thấy có những tin nhắn lạ mà không hiểu đang nói về em hay ai nữa nhưng lúc đó em vẫn chưa quan tâm, cho đến 1 hôm em vào email của anh để lấy tài liệu thì thấy có 2 file ảnh và tin nhắn tình cảm của chính cô gái trên fb, em đã hỏi và anh ấy trả lời là không có gì em đừng bận tâm. Cho đến 1 hôm 2 đứa có giận nhau vì em không ra nhà giỗ bố anh được vì em không thể ra, em đã giài thích mà anh không chịu hiểu, còn cáu gắt với em, trong lúc nhất thời tức giận em đã nói chia tay với anh thế là anh đồng ý luôn. Lúc suy nghĩ lại em biết mình nóng vội nên nói như vậy là sai em đã mong anh ấy quay lại nhưng anh cương quết nói không. Sau mấy ngày em năn nỉ và khóc lóc thì anh mới nói ra sự thật rằng anh đã yêu người đó và gia đình anh không đồng ý cho 2 đứa vì 2 đứa không hợp tuổi. Mẹ anh đã đi xem bói và nói rằng hai đứa cùng tuổi 88 nên nếu đến với nhau thì 1 trong hai đứa sẽ chết trẻ hoặc là đứt ghánh giữa đường. Em đã không đồng ý vì em nghĩ anh chỉ mới quen cô gái ấy chưa đầy hai tháng qua điện thoại chưa gạp mặt nhau sao mà đã yêu được, anh nói dối, còn về phía gia đình em đã nói với anh rằng nếu anh vẫn yêu em nhiều quyết tâm đến với em thì gia đình sẽ thông cảm thôi. Nhưng anh vẫn cương quyết nói không, anh nói chia tay là hạnh phúc, hãnh phúc là chia tay, chia tay sẽ tốt hơn cho em. Em đã không tin như vậy nên đã quyết định vào fb nói chuyện với cô gái đó xem mọi chuyện thế nào, thì ra là anh đã nói dối với cô gái đó là anh chưa có người yêu, suốt ngày gọi điện và nói lời yêu cô gái đó vì thấy anh nói chuyện cũng hay nên cô gái đã đồng ý yêu anh cách đó 1 tuần mặc dù 2 người chưa gặp nhau, cô gái nói vì sắp về hè rồi có người đi chơi cũng vui nên đồng ý (nhà 2 người cúng xã, còn em thi khác tỉnh). Biết được sự thật anh bắt cá hai tay như vậy em rất tức và đã dặn lòng mình là nên quên anh ta đi, anh ta đã phụ bạc lừa dối em. Sau khi biết chuyện em với anh là người yêu nên cô gái đã nói lời chia tay với anh, sau đó 1 ngày thi anh đòi quay lại với em vì nói còn yêu em. Em đã không đồng ý luôn mà cho anh thời gian 1 tháng để suy nghĩ xác định lại tình cảm của anh đối với em, nếu anh xác đinh rõ ràng là còn yêu em nhiều và tình cảm với cô gái đó là đùa cợt, chợt thoáng và đã thuyết phục được mẹ anh, nhà anh ra nhà em chơi xin hai đứa qua lại thì em sẽ tha thứ và quay lại. Trong thời gian suy nghĩ hai đứa vẫn liên lạc bình thường và anh ấy đã tâm sự với em rằng: lúc thì nhớ em vô cùng nhưng có lúc lại chẳng thấy nhớ em gì cả, anh sợ rằng nếu chia tay em thì em sẽ khổ vì hai đứa đã đi quá giới hạn còn nếu quay lại thì không muốn cưới vợ năm nay ,nếu để em đợi 2 năm nữa lỡ anh lại không yêu em nữa thì lại lỡ làng cho em, anh kũng không biết thế nào nữa. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là anh sẽ chính thức trả lời em vậy mà em đã phát hiện ra rằng hai người đó vẫn gặp mặt nhau, chát chít và gọi điện thoại tình cảm với nhau, trong lúc đó cô gái đã hứa với em là về nhà thí sẽ không cho anh biết và sẽ không gặp anh, chỉ thinh thoảng nghe điện thoại vì xem anh như là anh trai. Vậy mà cả hai người đều lừa dối em, em thấy mình như một con ngốc và bị xúc phạm. Em đã nhắn tin nói với anh tình yêu của chúng ta đến đây là hết, anh đã lừa dối em quá nhiều nhưng anh ấy không nhắn tin trả lời mà đến tối vẫn gọi điện nói chuyện như không có chuyện gì, anh vẫn chưa hề xin lỗi e một lời nào. Em biết mình đã yêu anh quá nhiều, nhiều đến nỗi mù quáng biết là anh ta đã không muốn quay lại mà vẫn hy vọng, vẫn nc. Đến hôm nay là ngày anh hết hạn 1 tháng suy nghĩ và anh đã trả lời với em rằng anh muốn chúng mình như trước kia, anh vẫn còn yêu em. Bạn bè và những người lớn biết chuyện của em đều nói em dứt khoát bỏ đi, hắn ta là thằng đểu, nghe lời mẹ và lăng nhăng chứ không yêu em nữa đâu. Nhưng trong em vẫn  yêu anh ấy rất nhiều, luôn nghĩ rằng anh là người chồng tốt là số 1. Giờ đây em không biết  mình nên tin lời nói quay lại của anh hay không, nếu chia tay em nên làm gì để quên được anh, em như người mất hồn, không thèm ăn uống người phờ phạc mệt mỏi gầy nhom, em không biết nên nghe điện thoại và trả lời tin nhắn mỗi khi anh ta nhớ đến em hay là im lặng để cho anh ta biết thế nào là nhớ đây và giờ đây em không đủ tự tin để đón nhận tình cảm của một ai nữa vì đã đi quá giới hạn.

 Mong mọi người cho em lời khuyên để em có thể có một lựa chọn sáng suốt, vượt qua thời gian này nhanh chóng.

Em xin cảm ơn mọi người!



Danh sách câu trả lời (2)
avatar giatuan 19/05/2013 16:39

có lẽ e nên chia tay đi đúng không mọi người, e nghĩ vừa bị gia đình ngăn cản, mà tình yêu anh dành cho e ko như trước nữa, có tư tưởng đứng núi này trông núi nọ như thế thì giờ e có quay lại đến 1 lúc nào đó chuyện này kũng có thể xảy ra lại lần nữa. Chắc lúc đó e sẽ đau khổ hơn. e nghĩ bây giờ nhiều người kũng nghĩ thoáng về chuyện trinh tiết rồi nên e không quá tự ty về chuyện này nữa đúng không mọi người. Rất nhiều người đã vượt qua thời gian đau khổ khi chia tay sao e lại không làm được chứ, thời gian sẽ làm lành mọi vết thương. E suy nghĩ như vậy có đúng không các bậc tiền bối. Mong các bậc tiền bối cho em 1 lời khuyên.

Mạnh Linh thieugia88 19/05/2013 16:39

Haiz, chia sẻ tâm sự buồn của bạn, lúc này chưa có gì ràng buộc nên rời xa đi bạn, người ta ko xứng đáng để bạn yêu, hix

Trả lời câu hỏi
Tải lại mã
Câu hỏi lĩnh vực Tư vấn tình yêu
nophoto Khi con trai tỏ tình với con gái(girl nhút nhát)^^ ai giúp hj?

Đăng lúc: 16:39 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Chấm dứt hay tiếp tục??? hành động bằng tình cảm hay lý trí đây

Đăng lúc: 16:39 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Nguyễn Văn Siêu Có nên quen cô này không các bạn?

Đăng lúc: 16:38 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm sao xin lỗi khi bạn gái giận

Đăng lúc: 16:38 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình cảm thấy áp lực nhiều quá, các bạn giúp mình được không?

Đăng lúc: 16:38 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Hịc. Người ấy dạo này lạnh lùng với mình, mình phải làm thế nào?

Đăng lúc: 16:38 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Nếu người yêu của bạn lạnh lùng thì phải làm thế nào????

Đăng lúc: 16:38 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Đi siêu âm, vì bị ra dịch màu trắng ( bệnh phụ nữ)?

Đăng lúc: 16:38 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Mình có quan hệ bạn trai khi kinh nguyệt mới hết 2 ngày, bạn trai không xuất tinh vào trong?

Đăng lúc: 09:56 - 13/07/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm quà gì cho bạn gái nhân ngày 20/10/2011 ?

Đăng lúc: 16:38 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Củ Chuối 20-10 tặng gì cho NGƯỜI ẤY?

Đăng lúc: 16:38 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Tặng quà gì vào ngày 20/10?

Đăng lúc: 16:37 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Đàn ông cần gì?

Đăng lúc: 16:37 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Bí quyết nào để hạnh phúc?

Đăng lúc: 16:37 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto 'Yêu' qua điện thoại là thế nào?

Đăng lúc: 16:37 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Những quy tắc tình yêu nên tuân thủ?

Đăng lúc: 16:37 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

lighting Các bạn nữ giúp mình với?

Đăng lúc: 16:37 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Làm thế nào để con gái thích và đeo đuổi mình?

Đăng lúc: 16:37 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Có nên cưới hay ko??

Đăng lúc: 16:37 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

nophoto Dấu hiệu bạn yêu sai người?

Đăng lúc: 16:37 - 19/05/2013 trong Tư vấn tình yêu

Rao vặt Siêu Vip