
Làm gì khi tỏ tình thất bại
Mình và nàng là bạn của nhau đã lâu..Và mình iu thầm khi mới lần đầu gặp mặt....Và một điều không ngờ tới đã xảy ra .... Trong 1 đêm pháo hoa, mình đã ở gần nàng và mình định tỏ tình " Rủ nàng làm bạn gái" .... Nhưng ..... có lẽ mình quá yếu đuối nên mọi việc đổ dở....Đêm về, mình không ngủ đc và 12 h đêm..mình nhắn tin tỏ tình với nàng.....Một đìu quá ngu ngôk...Sáng hôm sau, nàng đọc dc tin nhắn ... "có lẽ hơi sến" và làm ra vẻ thản nhiên : " ông đi viết tiểu thuyết đc đấy."...làm mình ko bik làm sao....Và mình quyết định giải thích cho nàng hỉu nên mỗi tối gởi 3,4 cái tin nhắn..nàng đều thản nhiên không bik chuyện gì xảy ra..cố tìm cách gạt ra.....Rồi cuối cùng nàng chịu ko dc....nên nàng đã ko thèm nói chuyện,nt,thậm chí nhìn mặt mình....Chuyện đó cũng đến tai lũ bạn...mình nói mình chỉ chọc nàng...và đã 3 tháng quá chúng mình gặp nhau trong trường,nhưng chưa hề nhìn mặt nhau hay hỏi nhau 1 câu....mình bik nàng ko thik mình....giờ mình thật yếu đuối....Kính mong các bác có kinh nghiệm giúp mình..

Chắc em còn đi học, còn trẻ, còn khỏe và còn ...
Cũng chia sẻ với em như sau:
Cổ nhân có câu "biết người biết ta, trăm trận trăm thắng". Nên em phải tìm hiểu nguyên nhân mà cô bạn từ chối tình cảm của em. Khi muốn yêu ai đó trước hết em phải biết người ta thích gì, ghét gì và từ đó nhận thấy mình có thể chấp nhận tính cách của người bạn mình không hoặc ngược lại.
Nói chung trong tình cảm không nên gượng ép, không nên chỉ đến từ một phía. Nếu em thật sự yêu quý bạn gái này thì hãy dùng tình cảm chân thành và thời gian sẽ giúp em.
Thân.