
Em phải làm sao đây?
em và anh quen nhau được 3 tháng lúc đầu anh rất quan tâm em nhưng về sau anh quá vô tâm, điện thoại hết tiền anh nhờ em nạp vậy mà anh ít nhắn tin hay gọi điện cho em(dù 2 đứa ở xa). mới đây em với anh đi chơi bị té xe, em lo sợ vì mặt bĩ trầy sẽ có sẹo còn anh thì chẳng qua tâm gì tới em chỉ biết đi nhậu(anh rất tích nhậu ngày nào cũng nhậu), em thấy buồn và đau lắm, anh còn đòi quan hệ... với em. em muốn chia tay với anh nhưng thật sự em không nỡ, em yêu anh lắm, nhưng em thấy chán quá xung quanh anh lúc nào cũng có nhiều cô gái khác không phải riêng em, em cảm thấy anh không có tình cảm với em, có chuyện gì anh cũng trách cũng la em . em có nên chám dứt với anh không mong moi người giúp em với???

Một người như vậy anh thấy không đáng để em phải lưu luyến hay bận tâm suy nghĩ gì nữa. Chia tay đó là giải pháp tốt nhất cho em để tránh sau này còn phải gặp thêm những điều không hay từ anh ta nữa. Chúc em sẽ sớm tìm thấy hạnh phúc của mình. Hãy sống vui và cố gắng lên em nhé!

hãy nói goodbye mylove của em đi, không còn gì nuối tiếc nữa rồi

Mình hiểu bạn đau khổ lắm vì bạn yêu người ta nhiều mà !
Đầu tiên, mình khuyên bạn nhất quyết không quan hệ trước với anh ấy nhé ! Vì như zậy sau này ng ta dễ chán bạn lắm ! Bạn sẽ bị ng ta bỏ rơi ,khổ lắm đó.
Bạn hãy thử thách ng ta thử xem, nếu ng ta đồng ý thay đổi thì cho ng ta cơ ội bạn nhé !
còn ng ta ko đồng ý thay đổi, nhất quyết chọn nhậu chứ ko chọn bạn thì bạn hiểu rồi đó ! bất kể khi nào anh ấy bỏ được thì hãy cho anh ấy cơ hội bạn nhé ! Vì ai cũng mắc lỗi lầm mà .
chúc bạn hạnh phúc nhé !

Một người như vậy còn gì để tiếc. Đời người rất ngắn ngủi. Tiếc như vậy đến lúc già rồi ngồi ngẫm à ?
Dừng lại ngay khi quá muộn. Yêu mà đã vậy, lúc cưới rồi thì sao. Mà nói thật chứ, loại người như vậy nó quan hệ song nó chịu cưới bạn thì cũng chỉ là vì không có đứa nào ngu mà lấy nó thôi. Đừng có yêu quá như vậy. Thử hẹn hò đi chơi với các chàng trai khác đi. Trước tiên là tình bạn, ít ra nó sẽ giảm bớt thời gian rảnh rỗi ngồi suy nghi tiêu cực.
Tôi là người đàn ông đã có vợ, có con. Tôi cũng trải qua nhiều thứ trên đời. Loại người như vậy tôi khuyên bạn nên tránh xa. Yêu nhau thắm thiết mà cưới rồi còn có người giết cả vợ mình chỉ vì tức giận, say xỉn. Huống chi chưa lấy nhau mà đã vậy rồi. Bạn có nghĩ tới cha mẹ của bạn không ? Ai mới thật sự là người để bạn phải suy nghĩ. Một thằng đàn ông thuộc loại bỏ đi như vậy thì nói làm gì ? Quay về thực tại đi.
Tôi khuyên bạn 1 điều quan trọng : Đừng bao giờ ngồi suy nghĩ, hãy đi chơi và đi cùng bạn bè thật nhiều, thậm chí tìm một việc mà bạn thích làm nhất rồi lao vào mà làm. Nó sẽ giúp bạn bớt cái suy nghĩ tiêu cực đi.
Chúc bạn sớm hiểu ra vấn đề.