
Làm thế nào để quên một người? trong khi minh rất yêu người ấy?

Nếu chỉ vì hiểu lầm mà chia tay thì bạn hãy bỏ "cái tôi" cùa mình đi ! một lời xin lỗi chân tình sẽ xóa đi mọi giận hờn.
Còn bạn yêu đơn phương thì mình chịu.
Và nếu người ta có người khác thì bạn hãy tìm cho mình 1 cách để không bị đau khổ nhiều thôi.
Nhưng nếu người ta chưa có người khác thì hãy làm tất cả những gì có thể bạn nhé . Bởi vì : "Nếu có yêu thương, xin hãy bao dung... Bởi vì một lúc nào đó,khi chúng ta đánh mất nhau, sẽ lại nuối tiếc cả một đời!!!!
Nhớ lời mình nói nhé !
yahoo mình nè : hoang_tutinhyeu79@yahoo.com
Hy vọng được làm quen với bạn !

Nếu chỉ vì hiểu lầm mà chia tay thì bạn hãy bỏ "cái tôi" cùa mình đi ! một lời xin lỗi chân tình sẽ xóa đi mọi giận hờn.
Còn bạn yêu đơn phương thì mình chịu.
Và nếu người ta có người khác thì bạn hãy tìm cho mình 1 cách để không bị đau khổ nhiều thôi.
Nhưng nếu người ta chưa có người khác thì hãy làm tất cả những gì có thể bạn nhé . Bởi vì : "Nếu có yêu thương, xin hãy bao dung... Bởi vì một lúc nào đó,khi chúng :"Nếu có yêu thương, xin hãy bao dung... Bởi vì một lúc nào đó,khi chúng ta đánh mất nhau, sẽ lại nuối tiếc cả một đời!!!!
Nhớ lời mình nói nhé !
yahoo mình nè : hoang_tutinhyeu79@yahoo.com
Hy vọng được làm quen với bạn !

Có khá nhiều cách, nhưng hiệu quả hay không tùy từng người thôi

Tình yêu phải xuất phát từ 2 phía,1 người muốn giữ nhưng 1 người cố buông thì không thể có kết quả được,con trai là vậy đấy bạn ah,không muốn là gì của nhau nữa nhưng vẫn muốn giữ mình bên cạnh họ,con trai lúc nào cũng ích kỷ vậy cả,nếu bạn còn yêu người đó bạn nên cho bạn và người đó 1 cơ hội,để bạn biết bạn yêu người đó như thế nào,bạn hãy để trái tim bạn được làm gì nó muốn,dù có phải đau khổ,thì bạn cũng đã yêu hết mình,chỉ do anh ta không biết nắm lấy mà thôi...tình yêu không có lỗi gì cả...lỗi là do lòng ích kỷ nhỏ nhen của con người làm tình yêu mất dần đi cái đẹp vốn dĩ của nó....chúc bạn hạnh phúc...

nếu chỉ vì người ấy ko yêu lại mình mà đã từ bỏ ư, liệu có phải là tình yêu ko. Nếu bạn yêu người ấy thật lòng và muốn bên cạnh người ấy suốt đời thì hãy coi đó chỉ là thử thách, dù là rất khó nhưng nếu có quyết tâm thì sẽ có ngày nào đó làm cho người ấy cảm động. Không nên có níu kéo những gì ko thuộc về mình, nhưng ko vì thế mà từ bỏ,