
Mình phải làm thế nào để thuyết phục bố mẹ mình trong chuyện tình cảm của mình đây?
Mình và a ấy yêdu nhau được nửa năm rồi. A ấy là thợ cắt tóc cho 1 salon còn mình là sv mới ra trường. Hôm tết vừa rồi mình có dẫn a ấy về nhà chơi bố mẹ mình tỏ ra bình thường và thỉnh thoảng còn hỏi thăm về a ấy. Tuy nhiên lại hay có cái kiểu nói đùa muốn mình yêu ng này ng kia. Có hôm còn nói khi nào a ấy có salon tóc riêng mới cho 2 đứa lấy nhau.
Mình vừa mới ra trường chưa có việc làm còn a ấy cũng k khác mình là mấy. Mình hiểu được ít nhiều về cái khó khăn của cuộc sống này. Bọn mình xác định khi nào mình đi làm ổn định a ấy cũng có salon của riêng mình thì bọn mình sẽ tiến tới hôn nhân.
Tuy nhiên k phải cái gì cũng như mình mong muốn. Bmẹ mình vốn dĩ đã k thích mình quen với những người nghề nghiệp k ổn định vì theo như bmẹ mình nghĩ thì đó là k xứng với mình về học thức lẫn gia cảnh. Và bmẹ mình cho rằng việc mình yêu 1 ng như thế sẽ làm xấu hổ họ và họ k muốn kể với ai về chuyện tc của mình.
Tháng 3 vừa rồi a ấy có lên xin phép bmẹ mình cho mình đi sn cùng a ấy. Nhưng hôm đấy bọn mình về muộn 1 chút. Mình lại để đt trong túi k cầm tay. Khi bmẹ k biết. Sau chuyện đó bmẹ mình đã rất tức giận 1phần cũng vì lúc về muộn a ấy k vào xin lỗi bmẹ 1 câu 1 phần cũng vì lo lắng khi mình k nghe máy.
Nhà a ấy cũng không khá giả gì cả, mình cũng k chê bai gì điều đó tất cả mọi thứ đều có thể cố gắng chỉ cần mình có năng lực chỉ có tình cảm là thứ duy nhất k mua được, k thể cố gượng ép mình được.
Sau hôm sn a ấy được mấy hôm thì a ấy bị giữ xe do cho bạn mượn xe. Vì thế mà k có xe lên nhà mình. Điều này lại càng làm bmẹ mình ghét thêm.
Mãi đến gần đây a ấy mới lấy được lại xe nhưng nói thật là mình cũng không biết làm thế nào để bmẹ và a ấy có thể thân thiện được vì mình cũng muốn đợi đến 1 dịp nào đó thíck hợp thì sẽ để a ấy gặp bmẹ.
Mùng 1-6 này lớp a ấy có tổ chức đi chơi. A ấy muốn mình đi cùng a ấy nhưng mình k biết phải làm thế nào để có được sự đồng ý của bmẹ cả. Nếu để a ấy đứng ra xin thì lại càng gây ấn tượng xấu hơn vì sau cái lần về muộn đó vẫn chẳng có dịp nào để a ấy lên cả.
Mọi người có thể giúp mình cách để bmẹ đồng ý cho mình đi chơi cùng lớp a ấy và thuyết phục bố mẹ trong chuyện tình cảm của mình. Thanks các bạn !

Hãy dành một món quà để cải thiện tình hình, để bố mẹ bạn thấy được thiện chí của a ấy. Bạn vào trang www.color4love.com đi có nhiều món quà phù hợp lắm đấy