Mình và cô ấy wen nhau được gần 1 tháng, đến khi ôn thi đại học mình cũng mướn phòng trọ gần cô ấy. Nhưng hai đứa gan nhau rất ít, cô ấy ngày nào cũng đi chơi với một đám con trai hoc chung lớp, ko thèm đếm xỉa j tôi, có cũng chỉ là những câu hỏi đại khái woa loa, cô ấy thì cười cười nói nói vui vẻ, trong đám ban trai đó có một đứa là người yêu cũ cua cô ấy, dù minh ở rất gần với cô ấy nhưng mỗi lúc ra về hay di ăn cơm, cô ấy lại đi với người đó, khoảng cách giữa hai đứa ngày càng xa, tôi uống rượu, hút thuốc nhiều hơn. Tối đó tôi ko thể kìm chế dc nữa, tôi đã hẹn cô ấy ra để nói rõ ràng, dù đã chuẩn bị cả một bài văn nhưng tôi đã nói dc j nhiều, toi lắp bắp, nói chuyện y như một thằn ngốc. Rồi tim tôi như vỡ ra, tan nát lam nhiều mảnh, tôi ngã ngụy xuống. Cô ấy cười và nói câu chia tay, cô ấy nói ko thể thay đổi, tôi chi như tất cả những thằn con trai khác, cô ấy đã wá vội vàng khi nói yêu. Cô ấy đối xử với tôi như vậy là do những người bạn trai trước đã từng làm vậy với cô ấy. Nhưng chẳng lẽ tôi phải là người gánh chịu sao? Tôi đã xem cô ấy là tất cả cuộc đời này của tôi rồi mà.
h đây tôi như một xác vô hồn, hình bóng cô ấy cứ mãi trong tâm trí. Tại sao tôi càng cố w ên lại càng nhớ, càng đau khổ? Có phải tôi đã sai ? Làm sao tôi w ên cô ấy? Tôi phải lam j đây, khi đã mất cô ấy? Tôi phải làm gì
Mình và cô ấy wen nhau được gần 1 tháng, đến khi ôn thi đại học mình cũng mướn phòng trọ gần cô ấy. Nhưng hai đứa gan nhau rất ít, cô ấy ngày nào cũng đi chơi với một đám con trai hoc chung lớp, ko thèm đếm xỉa j tôi, có cũng chỉ là những câu hỏi đại khái woa loa, cô ấy thì cười cười nói nói vui vẻ, trong đám ban trai đó có một đứa là người yêu cũ cua cô ấy, dù minh ở rất gần với cô ấy nhưng mỗi lúc ra về hay di ăn cơm, cô ấy lại đi với người đó, khoảng cách giữa hai đứa ngày càng xa, tôi uống rượu, hút thuốc nhiều hơn. Tối đó tôi ko thể kìm chế dc nữa, tôi đã hẹn cô ấy ra để nói rõ ràng, dù đã chuẩn bị cả một bài văn nhưng tôi đã nói dc j nhiều, toi lắp bắp, nói chuyện y như một thằn ngốc. Rồi tim tôi như vỡ ra, tan nát lam nhiều mảnh, tôi ngã ngụy xuống. Cô ấy cười và nói câu chia tay, cô ấy nói ko thể thay đổi, tôi chi như tất cả những thằn con trai khác, cô ấy đã wá vội vàng khi nói yêu. Cô ấy đối xử với tôi như vậy là do những người bạn trai trước đã từng làm vậy với cô ấy. Nhưng chẳng lẽ tôi phải là người gánh chịu sao? Tôi đã xem cô ấy là tất cả cuộc đời này của tôi rồi mà.
h đây tôi như một xác vô hồn, hình bóng cô ấy cứ mãi trong tâm trí. Tại sao tôi càng cố w ên lại càng nhớ, càng đau khổ? Có phải tôi đã sai ? Làm sao tôi w ên cô ấy? Tôi phải lam j đây, khi đã mất cô ấy? Tôi phải làm gì
Mình và cô ấy wen nhau được gần 1 tháng, đến khi ôn thi đại học mình cũng mướn phòng trọ gần cô ấy. Nhưng hai đứa gan nhau rất ít, cô ấy ngày nào cũng đi chơi với một đám con trai hoc chung lớp, ko thèm đếm xỉa j tôi, có cũng chỉ là những câu hỏi đại khái woa loa, cô ấy thì cười cười nói nói vui vẻ, trong đám ban trai đó có một đứa là người yêu cũ cua cô ấy, dù minh ở rất gần với cô ấy nhưng mỗi lúc ra về hay di ăn cơm, cô ấy lại đi với người đó, khoảng cách giữa hai đứa ngày càng xa, tôi uống rượu, hút thuốc nhiều hơn. Tối đó tôi ko thể kìm chế dc nữa, tôi đã hẹn cô ấy ra để nói rõ ràng, dù đã chuẩn bị cả một bài văn nhưng tôi đã nói dc j nhiều, toi lắp bắp, nói chuyện y như một thằn ngốc. Rồi tim tôi như vỡ ra, tan nát lam nhiều mảnh, tôi ngã ngụy xuống. Cô ấy cười và nói câu chia tay, cô ấy nói ko thể thay đổi, tôi chi như tất cả những thằn con trai khác, cô ấy đã wá vội vàng khi nói yêu. Cô ấy đối xử với tôi như vậy là do những người bạn trai trước đã từng làm vậy với cô ấy. Nhưng chẳng lẽ tôi phải là người gánh chịu sao? Tôi đã xem cô ấy là tất cả cuộc đời này của tôi rồi mà.
h đây tôi như một xác vô hồn, hình bóng cô ấy cứ mãi trong tâm trí. Tại sao tôi càng cố w ên lại càng nhớ, càng đau khổ? Có phải tôi đã sai ? Làm sao tôi w ên cô ấy? Tôi phải lam j đây, khi đã mất cô ấy? Tôi phải làm gì
Mình và cô ấy wen nhau được gần 1 tháng, đến khi ôn thi đại học mình cũng mướn phòng trọ gần cô ấy. Nhưng hai đứa gan nhau rất ít, cô ấy ngày nào cũng đi chơi với một đám con trai hoc chung lớp, ko thèm đếm xỉa j tôi, có cũng chỉ là những câu hỏi đại khái woa loa, cô ấy thì cười cười nói nói vui vẻ, trong đám ban trai đó có một đứa là người yêu cũ cua cô ấy, dù minh ở rất gần với cô ấy nhưng mỗi lúc ra về hay di ăn cơm, cô ấy lại đi với người đó, khoảng cách giữa hai đứa ngày càng xa, tôi uống rượu, hút thuốc nhiều hơn. Tối đó tôi ko thể kìm chế dc nữa, tôi đã hẹn cô ấy ra để nói rõ ràng, dù đã chuẩn bị cả một bài văn nhưng tôi đã nói dc j nhiều, toi lắp bắp, nói chuyện y như một thằn ngốc. Rồi tim tôi như vỡ ra, tan nát lam nhiều mảnh, tôi ngã ngụy xuống. Cô ấy cười và nói câu chia tay, cô ấy nói ko thể thay đổi, tôi chi như tất cả những thằn con trai khác, cô ấy đã wá vội vàng khi nói yêu. Cô ấy đối xử với tôi như vậy là do những người bạn trai trước đã từng làm vậy với cô ấy. Nhưng chẳng lẽ tôi phải là người gánh chịu sao? Tôi đã xem cô ấy là tất cả cuộc đời này của tôi rồi mà.
h đây tôi như một xác vô hồn, hình bóng cô ấy cứ mãi trong tâm trí. Tại sao tôi càng cố w ên lại càng nhớ, càng đau khổ? Có phải tôi đã sai ? Làm sao tôi w ên cô ấy? Tôi phải lam j đây, khi đã mất cô ấy? Tôi phải làm gì
Mình và cô ấy wen nhau được gần 1 tháng, đến khi ôn thi đại học mình cũng mướn phòng trọ gần cô ấy. Nhưng hai đứa gan nhau rất ít, cô ấy ngày nào cũng đi chơi với một đám con trai hoc chung lớp, ko thèm đếm xỉa j tôi, có cũng chỉ là những câu hỏi đại khái woa loa, cô ấy thì cười cười nói nói vui vẻ, trong đám ban trai đó có một đứa là người yêu cũ cua cô ấy, dù minh ở rất gần với cô ấy nhưng mỗi lúc ra về hay di ăn cơm, cô ấy lại đi với người đó, khoảng cách giữa hai đứa ngày càng xa, tôi uống rượu, hút thuốc nhiều hơn. Tối đó tôi ko thể kìm chế dc nữa, tôi đã hẹn cô ấy ra để nói rõ ràng, dù đã chuẩn bị cả một bài văn nhưng tôi đã nói dc j nhiều, toi lắp bắp, nói chuyện y như một thằn ngốc. Rồi tim tôi như vỡ ra, tan nát lam nhiều mảnh, tôi ngã ngụy xuống. Cô ấy cười và nói câu chia tay, cô ấy nói ko thể thay đổi, tôi chi như tất cả những thằn con trai khác, cô ấy đã wá vội vàng khi nói yêu. Cô ấy đối xử với tôi như vậy là do những người bạn trai trước đã từng làm vậy với cô ấy. Nhưng chẳng lẽ tôi phải là người gánh chịu sao? Tôi đã xem cô ấy là tất cả cuộc đời này của tôi rồi mà.
h đây tôi như một xác vô hồn, hình bóng cô ấy cứ mãi trong tâm trí. Tại sao tôi càng cố w ên lại càng nhớ, càng đau khổ? Có phải tôi đã sai ? Làm sao tôi w ên cô ấy? Tôi phải lam j đây, khi đã mất cô ấy? Tôi phải làm gì
Mình và cô ấy wen nhau được gần 1 tháng, đến khi ôn thi đại học mình cũng mướn phòng trọ gần cô ấy. Nhưng hai đứa gan nhau rất ít, cô ấy ngày nào cũng đi chơi với một đám con trai hoc chung lớp, ko thèm đếm xỉa j tôi, có cũng chỉ là những câu hỏi đại khái woa loa, cô ấy thì cười cười nói nói vui vẻ, trong đám ban trai đó có một đứa là người yêu cũ cua cô ấy, dù minh ở rất gần với cô ấy nhưng mỗi lúc ra về hay di ăn cơm, cô ấy lại đi với người đó, khoảng cách giữa hai đứa ngày càng xa, tôi uống rượu, hút thuốc nhiều hơn. Tối đó tôi ko thể kìm chế dc nữa, tôi đã hẹn cô ấy ra để nói rõ ràng, dù đã chuẩn bị cả một bài văn nhưng tôi đã nói dc j nhiều, toi lắp bắp, nói chuyện y như một thằn ngốc. Rồi tim tôi như vỡ ra, tan nát làm nhiều mảnh, tôi ngã ngụy xuống. Cô ấy cười và nói câu chia tay, cô ấy nói ko thể thay đổi, tôi chi như tất cả những thằn con trai khác, cô ấy đã wá vội vàng khi nói yêu. Cô ấy đối xử với tôi như vậy là do những người bạn trai trước đã từng làm vậy với cô ấy. Nhưng chẳng lẽ tôi phải là người gánh chịu sao? Tôi đã xem cô ấy là tất cả cuộc đời này của tôi rồi mà.
h đây tôi như một xác vô hồn, hình bóng cô ấy cứ mãi trong tâm trí. Tại sao tôi càng cố w ên lại càng nhớ, càng đau khổ? Có phải tôi đã sai ? Làm sao tôi w ên cô ấy? Tôi phải lam j đây, khi đã mất cô ấy? Tôi phải làm gì
Mình và cô ấy wen nhau được gần 1 tháng, đến khi ôn thi đại học mình cũng mướn phòng trọ gần cô ấy. Nhưng hai đứa gan nhau rất ít, cô ấy ngày nào cũng đi chơi với một đám con trai hoc chung lớp, ko thèm đếm xỉa j tôi, có cũng chỉ là những câu hỏi đại khái woa loa, cô ấy thì cười cười nói nói vui vẻ, trong đám ban trai đó có một đứa là người yêu cũ cua cô ấy, dù minh ở rất gần với cô ấy nhưng mỗi lúc ra về hay di ăn cơm, cô ấy lại đi với người đó, khoảng cách giữa hai đứa ngày càng xa, tôi uống rượu, hút thuốc nhiều hơn. Tối đó tôi ko thể kìm chế dc nữa, tôi đã hẹn cô ấy ra để nói rõ ràng, dù đã chuẩn bị cả một bài văn nhưng tôi đã nói dc j nhiều, toi lắp bắp, nói chuyện y như một thằn ngốc. Rồi tim tôi như vỡ ra, tan nát làm nhiều mảnh, tôi ngã ngụy xuống. Cô ấy cười và nói câu chia tay, cô ấy nói ko thể thay đổi, tôi chi như tất cả những thằn con trai khác, cô ấy đã wá vội vàng khi nói yêu. Cô ấy đối xử với tôi như vậy là do những người bạn trai trước đã từng làm vậy với cô ấy. Nhưng chẳng lẽ tôi phải là người gánh chịu sao? Tôi đã xem cô ấy là tất cả cuộc đời này của tôi rồi mà.
h đây tôi như một xác vô hồn, hình bóng cô ấy cứ mãi trong tâm trí. Tại sao tôi càng cố w ên lại càng nhớ, càng đau khổ? Có phải tôi đã sai ? Làm sao tôi w ên cô ấy? Tôi phải lam j đây, khi đã mất cô ấy? Tôi phải làm gì
Mình và cô ấy wen nhau được gần 1 tháng, đến khi ôn thi đại học mình cũng mướn phòng trọ gần cô ấy. Nhưng hai đứa gan nhau rất ít, cô ấy ngày nào cũng đi chơi với một đám con trai hoc chung lớp, ko thèm đếm xỉa j tôi, có cũng chỉ là những câu hỏi đại khái woa loa, cô ấy thì cười cười nói nói vui vẻ, trong đám ban trai đó có một đứa là người yêu cũ cua cô ấy, dù minh ở rất gần với cô ấy nhưng mỗi lúc ra về hay di ăn cơm, cô ấy lại đi với người đó, khoảng cách giữa hai đứa ngày càng xa, tôi uống rượu, hút thuốc nhiều hơn. Tối đó tôi ko thể kìm chế dc nữa, tôi đã hẹn cô ấy ra để nói rõ ràng, dù đã chuẩn bị cả một bài văn nhưng tôi đã nói dc j nhiều, toi lắp bắp, nói chuyện y như một thằn ngốc. Rồi tim tôi như vỡ ra, tan nát làm nhiều mảnh, tôi ngã ngụy xuống. Cô ấy cười và nói câu chia tay, cô ấy nói ko thể thay đổi, tôi chi như tất cả những thằn con trai khác, cô ấy đã wá vội vàng khi nói yêu. Cô ấy đối xử với tôi như vậy là do những người bạn trai trước đã từng làm vậy với cô ấy. Nhưng chẳng lẽ tôi phải là người gánh chịu sao? Tôi đã xem cô ấy là tất cả cuộc đời này của tôi rồi mà.
h đây tôi như một xác vô hồn, hình bóng cô ấy cứ mãi trong tâm trí. Tại sao tôi càng cố w ên lại càng nhớ, càng đau khổ? Có phải tôi đã sai ? Làm sao tôi w ên cô ấy? Tôi phải lam j đây, khi đã mất cô ấy? Tôi phải làm gì
Mình và cô ấyYêu nhau được gần 1 tháng, đến khi ôn thi đại học mình cũng mướn phòng trọ gần cô ấy. Nhưng hai đứa gan nhau rất ít, cô ấy ngày nào cũng đi chơi với một đám con trai hoc chung lớp, ko thèm đếm xỉa j tôi, có cũng chỉ là những câu hỏi đại khái woa loa, cô ấy thì cười cười nói nói vui vẻ, trong đám ban trai đó có một đứa là người yêu cũ cua cô ấy, dù minh ở rất gần với cô ấy nhưng mỗi lúc ra về hay di ăn cơm, cô ấy lại đi với người đó, khoảng cách giữa hai đứa ngày càng xa, tôi uống rượu, hút thuốc nhiều hơn. Tối đó tôi ko thể kìm chế dc nữa, tôi đã hẹn cô ấy ra để nói rõ ràng, dù đã chuẩn bị cả một bài văn nhưng tôi đã nói dc j nhiều, toi lắp bắp, nói chuyện y như một thằn ngốc. Rồi tim tôi như vỡ ra, tan nát làm nhiều mảnh, tôi ngã ngụy xuống. Cô ấy cười và nói câu chia tay, cô ấy nói ko thể thay đổi, tôi chi như tất cả những thằn con trai khác, cô ấy đã wá vội vàng khi nói yêu. Cô ấy đối xử với tôi như vậy là do những người bạn trai trước đã từng làm vậy với cô ấy. Nhưng chẳng lẽ tôi phải là người gánh chịu sao? Tôi đã xem cô ấy là tất cả cuộc đời này của tôi rồi mà.
h đây tôi như một xác vô hồn, hình bóng cô ấy cứ mãi trong tâm trí. Tại sao tôi càng cố w ên lại càng nhớ, càng đau khổ? Có phải tôi đã sai ? Làm sao tôi w ên cô ấy? Tôi phải lam j đây, khi đã mất cô ấy? Tôi phải làm gì?
Danh sách câu trả lời (4)
Các bạn ơi, chuyện của 2 đứa h đã có chuyển biến tốt hơn rồi. Mình muốn bắt đầu lại. Các bạn có thể cho mình vài cách để way lại với nàng ko. Được mình cảm ơn các ban rất nhiều. Giúp mình nha 
Bạn ơi mình đã thử những cách của bạn rồi, nhưng hình như ko có hiệu wả ban àk. Mình đã cố gắng làm mọi cách để quên rồi, nhưng tất cả điều ko thành công. Mình vẫn nhớ cô ấy. Thật sự mình ko thể nào quên được, mình ko muốn trốn tránh bằng việc cố quên cô ấy.
Giờ mình muốn đối mặt với sự thật. Mình sẽ muốn giữ lại hình ảnh, những kỷ niệm của mình và cô ấy. Mình muốn cố hết sức lần nữa,bắt đầu lại tất cả. Nếu cô ấy tìm được một người khác tốt hơn, mình sẽ chúc cô ấy được hạnh phúc và nếu ngược lại mình vẫn ở bên và đợi cô ấy!!!!
Mình sẽ đợi cô ấy. Mình sẽ chúc cô ấy kiếm được một người khác tốt hơn mình va sẽ mang lại hạnh phúc, những điều tốt hơn cho cô ấy. Mình sẽ mãi mãi và mãi mãi đợi cô ấy!
Cách bạn ủng hộ mình chứ?
Mjh Se Thu Nhung Cach Cua Ban, Cam On Ban Rat Nhieu Vi Da Cho Minh Mot Loi Khuyen.
chào bạn
bạn ơi nếu cô ấy ko có tình cảm vs bạn thì đừng gượng epa làm gi càng đau khổ hơn hay cố gắng vượt qua. Tuy nhiên nếu bạn có thể âm thầm quan tâm chăm sóc cô ấy để cô ấy hiểu bạn ko pải là ng đàn ông xấu ko giống như đám con trai kia hj, lúc đó lại bắt đầu lại từ đầu
nếu ko dc nữa thì cố gắng vượt qua vậy bạn àh
Vượt qua cú sốc chia tay là một điều dường như quá sức với các bạn gái. Quên đi một người hàng ngày ở bên, hỏi han, đi chơi, gặp gỡ trong một quãng thời gian quá dài là điều tưởng chừng không thể. Thế nhưng, cuộc sống vẫn tiếp tục, và bạn phải chấp nhận điều đó. Vì thế, dù không muốn, bạn cũng cần phải tìm ra hướng đi mới cho mình, và biết đâu, bạn sẽ có những cơ hội mới đến tốt đẹp hơn.
Dưới đây là những cách giúp bạn vượt qua nỗi đau khi chia tay.
1. Tâm sự với bạn bè, người thân
Khi bạn và người ấy yêu nhau, mọi người đều biết, chính vì vậy, giờ đây không thấy sự xuất hiện của người ấy, bạn bè, người thân sẽ hỏi. Bạn đừng giấu câu chuyện mà càng trở nên buồn bã, chán nản hơn. Cách tốt nhất, hãy thành thực nói với mọi người về câu chuyện của mình. Người thân luôn ở bên bạn, họ sẽ đưa ra lời khuyên tốt nhất để bạn vượt qua cú sốc này. Càng để nỗi đau trong lòng, bạn sẽ càng buồn bã hơn, vì vậy, hãy chia sẻ để thấy nhẹ nhõm và thoải mái.
2. Học cách một mình
Nghe thì có vẻ tuyệt vọng, nhưng thực ra không đến nỗi thế. Một mình có rất nhiều niềm vui, vì cuộc sống, công việc cũng có rất nhiều điều thú vị. Nếu như trước đây, bạn coi người yêu là cả thế giới mà bỏ quên bạn bè, công việc thì giờ hãy xốc lại tinh thần, lên dây cót và làm lại từ đầu. Bạn sẽ thấy cuộc sống thú vị. Nên nhớ, bạn chỉ một mình thôi chứ không hề cô độc, vì thế đừng sợ hãi khi phải một mình.
3. Thay đổi, làm mới mình
Bao lâu rồi bạn không mua quần áo mới, không thay đổi kiểu tóc, không trang điểm kiểu mới? Hoặc là sắp xếp nhà cửa, đi chơi xa, thay đổi không khí? Nếu đã lâu mà bạn chưa làm những điều đó thì giờ là lúc nên làm chúng. Thay đổi, làm mới bản thân mình sẽ khiến cho bạn có thể thấy vui vẻ và thoải mái hơn. Những lời khen ngợi của bạn bè, những niềm vui do điều mới lạ mang lại sẽ làm cho bạn trở nên hạnh phúc và không còn nhớ đến chuyện buồn nữa.
4. Đi du lịch
Du lịch một chuyến thật xa để có thể quên đi mọi chuyện buồn là cách tốt cho bạn. Không khí, cảnh quan, môi trường và những con người mới thân thiện sẽ khiến bạn không còn buồn và nhớ đến nỗi đau khi chia tay nữa. Bạn có thể chiêm nghiệm lại những gì đã qua, những gì đúng sai trong cuộc tình cũ. Và khi đó, bạn sẽ nhận thấy, mình đã chín chắn và trưởng thành hơn nhiều. Bạn có thể đủ sức đương đầu với bất cứ khó khăn nào trong cuộc đời.
5. Vứt hết những gì liên quan đến người cũ
Bạn nghĩ rằng, nên giữ những đồ lưu niệm để làm kỷ niệm, để nhớ về nhau? Vậy thì bạn lại càng không bao giờ quên được. Cách tốt nhất khi chia tay một người, đó là bạn hãy xóa bỏ tất cả những gì liên quan để không bao giờ phải nhớ đến anh ta. Bạn cũng đừng bao giờ tìm đến những nơi hai người đã đi, những quán xá, kỷ niệm cũ, nó chỉ làm cho bạn trở nên bi lụy và nhớ nhung hơn. Nên nhớ, bạn càng mạnh mẽ dứt bỏ người ta bao nhiêu thì bạn càng có cơ hội làm lại bấy nhiêu.
6. Không liên lạc lại hay cố tình trở thành bạn bè
Đừng bao giờ có ý định liên lạc lại hay trở thành bạn bè với người yêu cũ bởi đó là điều không thể. Nếu hai người thống nhất trở thành bạn bè với nhau, bạn cũng chỉ nên nghĩ rằng đó là một người bạn cũ mà thôi, còn nếu như, bạn thường xuyên nói chuyện, hỏi han người ấy, bạn sẽ khó quên những kỷ niệm xưa. Ít nhất cũng phải sau một thời gian, khi vết thương đã lành, bạn mới nên quay trở lại làm bạn bình thường.
7. Đừng lao đầu vào rượu bia hay những mối quan hệ mới
Bạn nghĩ rằng phải có người yêu mới thì mới quên được người cũ? Vậy thì bạn đã nhầm. Hoặc bạn cho rằng, phải tìm đến rượu bia, hay điều gì đó thì mới giúp bạn vượt qua cảm giác trống vắng này. Lại sai lầm tiếp. Nó sẽ chỉ khiến bạn đau khổ và vật vã hơn. Cách tốt nhất, sau khi chia tay, hãy nghĩ mọi vấn đề thật đơn giản, và từ đó, bạn sẽ thấy vui vẻ, không quá căm thù, không việc gì phải 'tàn phá' cuộc đời mình trong rượu bia hay những thói quen xấu có hại cho sức khỏe. Bạn cũng càng không nên yêu một người để cố quên đi một người bởi nó chỉ khiến cho bạn tổn thương hơn mà thôi.