
Chọn giúp em 1 trong 2 phương án này?
Các anh chị đừng ném đá e. chả là em muốn anh chị nào đã từng trai qua có kinh nghiệm thi góp ý cho e vài lời. Chả là e đang phân van giữa 2 phương án sau:
- p.án 1:Lấy người mình yêu thật sự ( mối tình đầu và bằng tuổi)
- p.án 2:Lấ người nhiểu tuổi hơn mình , mọi điều kiện về kinh tế đều tốt hơn
hic.theo a chi em nen di theo tieng goi cua tinh yeu hay vi co 1 c.s k vat va co ve an nhan ve vat chat ma bo qua tinh yeu cua minh. cam on a chi nhieu vi da gop y giup em

Anh sẽ bỏ phiếu trắng. Không chọn hộ em được.
Nhưng có vài câu muốn nói: Em phải tự trả lời các câu hỏi sau đây, khi đó em sẽ biết mình nên chọn ai?
1. Em thấy mình cần ai? Cần cái gì hơn?( Nhớ là phải suy nghĩ về cả cuộc sống sau này chứ đừng nghĩ là em chỉ sống hôm nay)
2. Nếu chọn 1, em sẽ được gì? mất gì?
3. Nếu chọn 2 em sẽ được gì? mất gì?
Tương lai, cuộc sống của em đang nằm trong tầm tay em. Em phải tự chọn và chịu trách nhiệm về cuuoocj sống của mình thôi.
Chúc em hạnh phúc!


Em này yêu thật sự mà còn nhìn ra một anh hơn nhìu tuổi à

UH ĐÚNG YEU AI THÌ NEN LAY NG DO, VA DUNG NHIN VAO HIEN TAI MA DANH GIA TUONG LAI BAN NHÉ, NẾU LẤY NGƯỜI CO CHÍ HƯỚNG ĐI ĐÚNG HƯỚNG THÌ SẼ GIÀU MẤY HỒI CÒN NHƯ CÓ TIỀN BẠC MÀ XÀI ĂN CHƠI QUÁ TRỚN THÌ COI NHƯ KHÔNG TỒN TẠI LÂU TRONG TƯƠNG LAI ĐÂU BẠN AH

Bạn yêu ai thì bạn lấy người đó. Vì đó là lựa chọn của bạn. Dù sau này có đau khổ hay chăng thì cũng do bản thân bạn. Rồi cũng sẽ vượt qua.